'Diên Hi công lược' lộ kết thúc bi thương khiến khán giả đồng loạt muốn bỏ phim

Kết thúc bi thương của các nhân vật trong 'Diên Hi công lược' được lan truyền rộng rãi trên mạng khiến khán giả muốn bỏ phim.

Phim cung đấu Diên Hi công lược mới đây đã tăng thời lượng từ 8 tập một tuần lên 12 tập một tuần, đáp ứng "cơn khát" của khán giả. Một số diễn biến kế tiếp của các nhân vật đang lan truyền rầm rộ trên mạng, được cho là kịch bản gốc của bộ phim.

Trong những tập gần đây, Cao quý phi (Đàm Trác) đã bị hạ bệ, mất hết chỗ đứng trong hậu cung. Theo kịch bản lộ tẩy được lan truyền trên mạng xã hội, kẻ thua cuộc tiếp theo trong cuộc chiến cung đình là hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam). Dưới sức ép Nhàn phi (Xa Thi Mạn), Thuần phi (Vương Uyển Khả) và Nhĩ Tình (Tô Thanh) liên thủ gây ra, nàng hoàng hậu xinh đẹp được lòng thiên hạ sẽ tự sát.

Phú Sát hoàng hậu thiện lương một đời nhưng không hề được hạnh phúc. Sau khi bị Cao quý phi đẩy ngã suýt sảy thai, bị tật hai chân, hoàng hậu bị hãm hại bởi chính người chị em tốt của mình. Thuần phi thu mua thái giám của Trường Xuân cung, thay đổi than sưởi ấm rồi sắp xếp người làm than cháy lớn, khiến hoàng tử khó khăn lắm mới được sinh ra qua đời.

Đau đớn vì mất con, hoàng hậu tự sát. Dù vậy, người vẫn không quên để lại phong thư cầu hoàng thượng cho Anh Lạc xuất cung. Có lẽ Phú Sát hậu đã tuyệt vọng, nên không hề nhắn nhủ riêng một lời nào với hoàng thượng.

Cao quý phi cũng phải nhận quả báo khi bị Anh Lạc tính kế lấy nước thép nung chảy dội vào người, khiến toàn thân đau đớn. Nhàn phi còn hành hạ thêm, khiến Cao quý phi nhục nhã mà tự sát. Thuần phi bị Nhàn phi lợi dụng, sau hối cải nhưng đã muộn.

Nhĩ Tình - từ một nàng hầu thân cận của hoàng hậu trở nên độc ác.

Sau khi kết hôn với Phó Hằng, Nhĩ Tình vẫn không an phận mà tư thông với em trai của Phó Hằng, dẫn đến mang thai. Nhĩ Tình "đổ tiếng ác" lên đầu hoàng thượng, khiến hoàng hậu càng thêm đau khổ. Sau này, Nhĩ Tình còn bày kế để hoàng thượng hiểu lầm Anh Lạc hãm hại hoàng hậu.

Minh Ngọc cũng đau khổ đủ đường khi bị Thuần phi hành hạ, dùng kim đâm vào người. Cô và Hải Sát Lan có tình ý nhưng bị Nhàn phi bắt được, dùng cớ đó uy hiếp cô phản bội Anh Lạc. Để bảo vệ người thương và người bạn tốt, Minh Ngọc dùng kéo tự sát dù đang mang thai. Anh Lạc cố gắng xin cho Hải Sát Lan và Minh Ngọc đến với nhau, nhưng lại chậm một bước.

Luôn hối hận vì đã cưới Nhĩ Tình, Phú Sát Phó Hằng một lòng lập chiến công để được bỏ Nhĩ Tình và cưới Anh Lạc. Tuy nhiên, sau khi lập công trở về, Anh Lạc đã trở thành phi tần của hoàng thượng. Sau đó, Anh Lạc bị bệnh, Phó Hằng vì nàng đi hái Thánh Tâm Thảo bị thương. Không còn khỏe mạnh, Phó Hằng tử trận ở sa trường.

Nhàn phi sau trở thành Kế hoàng hậu nhưng vẫn nhận kết cục bi thảm.

Tâm địa độc ác nhất và sống lâu nhất trong dàn nữ nhân hậu cung là Nhàn phi. Lợi dụng tình yêu vương gia Hoằng Trú dành cho mình, Nhàn phi tìm mọi cách ly gián hoàng thượng (Nhiếp Viễn) và Anh Lạc. Sau này, Nhàn phi trở thành hoàng hậu thay thế hoàng hậu Phú Sát, hứa hẹn gieo rắc nhiều sóng gió cho tam cung lục viện. Cuối phim, người duy nhất trừng phạt được Nhàn phi chính là hoàng thượng.

Một đối thủ hiểm ác đáng gờm của Ngụy Anh Lạc trong phần sau của phim chính là người bạn thân thiết một thời của cô - Viên Xuân Vọng (Vương Mậu Lôi). Cho rằng mình là con rơi của hoàng đế Ung Chính, là huynh đệ cùng cha với vua Càn Long, Xuân Vọng nuôi mối thâm thù với bậc vua chúa. Vậy nên khi Anh Lạc trở thành Lệnh phi, anh trở mặt thành thù với cô. Đáng tiếc, Viên Xuân Vọng cũng nhận lấy kết cục bi thảm.

Với kịch bản bị lan truyền này, Vu Chính lấp lửng nói, có nội dung chính xác, có nội dung không đúng. Nổi tiếng là ông hoàng chiêu trò của truyền hình Trung Quốc, nhà sản xuất này càng làm người hâm mộ thêm tò mò. Tuy nhiên nhiều fan đã bày tỏ trên mạng xã hội về việc muốn bỏ theo dõi bộ phim vì không muốn chứng kiến những kết thúc quá bi thương.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-hi-cong-luoc-lo-ket-thuc-bi-thuong-a381194.html