Điên rồ và kinh dị

'Bóng đá đúng là điên rồ'-Ngài Alex Ferguson đã bật ra câu nói ấy đúng vào lúc kết thúc trận chung kết cúp C1 mùa bóng 1999 mà Quỷ đỏ của ông đã ghi hai bàn thắng vào những phút cuối cùng để giật chiếc cúp tưởng như đã nằm gọn trong tay Bayern Munich.

Khi nói ra câu ấy chắc Ngài Alex không nghĩ rằng đội quân của ông không chỉ đưa từ “điên rồ” vào từ điển bóng đá mà còn mở ra một kỷ nguyên “điên rồ” trên sân cỏ châu Âu.

Tất nhiên nó chỉ có thể thi thoảng mới xảy ra nhưng mật độ đã tăng dày lên trong thế kỷ 21. Năm 2004, chứng nhân AC Milan từng thắng đến 4-1 rồi lại chịu thua 0-4 trước Deportivo. Năm 2005 là cuộc ngược dòng của chính Liverpool sau khi bị Milan dẫn 3-0 ở hiệp 1 trong trận chung kết. Gần nhất, Barcelona vừa là tác giả vừa là nạn nhân của những trận đấu điên rồ khi thắng lại 6-1 sau lượt đi thua Paris Saint Germain 0-4 ở mùa bóng 2016-2017 và đến mùa trước, 2017-2018 lại để thua AS Roma 0-3 sau khi đã thắng lượt đi 4-1. Nhưng mùa này sự điên rồ trong bóng đá đã được đẩy lên đến đỉnh điểm với những cuộc tấn công vũ bão, ngược dòng không tưởng của hai đội bóng Anh Liverpool và Tottenham. Bây giờ thì người ta còn phải nói thêm những từ khủng khiếp, kinh khủng, kinh hoàng, kinh điển và cả kinh dị. Đúng vậy, "kinh dị" cả với những kẻ thua và người thắng, cả với người trung lập, người xem trực tiếp và cả người không xem.

Đơn thuần về những tỷ số và kết quả, mấy ai nghĩ rằng Barca đã ghi 3 bàn và giữ sạch lưới ở lượt đi thì Liverpool không có cửa, nhất là khi cuộc đua tranh từng trận căng thẳng với Man City để đoạt ngôi vô địch sau 29 năm trời. Ai dám nghĩ sẽ vô hiệu hóa được Messi, Suarez? Với Tottenham, đã thua đội quân đang lên như diều Ajax 0-1 ngay trên sân nhà, lượt về sau hiệp 1 lại bị dẫn 0-2 làm sao có thể có bàn thắng danh dự chứ đừng nói đến lội ngược dòng? Vậy mà tất cả đảo lộn, mà đảo lộn bởi chính những người dự bị, những kép phụ chưa có gì nổi bật bấy lâu nay.

Tất cả bắt đầu từ đâu? Hãy nói về những đối thủ vốn đã làm nên những câu chuyện cổ tích như Ajax Amsterdam hay thế lực lẫy lừng Barca với Messi thần thoại. Người ta đã nói về thất bại của Barca trước Roma mùa trước như một tai nạn, như một tai họa từ sự chủ quan, trước trận trên sân Anfield mọi vấn đề dường như đã được giải quyết. Đội hình mạnh nhất còn nguyên, 100% được nghỉ trận quốc nội trước đó và HLV Valverde đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của sức mạnh Liverpool, về tỷ số 3-0 không đủ bảo đảm. Cẩn thận hơn, Valverde còn tái áp dụng thứ chiến thuật chắc chắn chú trọng phòng ngự. Nhưng tất cả sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng đó lại bị J.Klopp và đoàn quân của ông biến thành hão huyền. Bổn cũ soạn lại, hạ thấp đội hình, tạo thế phòng thủ nhiều tầng đã không thể ngăn được cơn "cuồng phong đỏ", đồng thời triệt tiêu sở trường kiểm soát bóng đá và tấn công đa dạng vốn có của Barca. Mỗi lần Livepool mở bóng tấn công là Barca núng thế, náo loạn. Quả là "kinh dị" khi những chiếc áo đỏ tăng tốc và tranh chấp quyết liệt làm cho hậu vệ cánh hay bậc nhất châu Âu J.Alba để mất bóng trước vòng cấm đến hai lần và cả hai lần Barca đều phải nhận bàn thua. Và đỉnh điểm "kinh hoàng" chính là tình huống ghi bàn cuối cùng. Chàng hậu vệ 20 tuổi Alexander-Arnold sao lại bất chợt lóe sáng thông minh và ranh mãnh đến thế khi chớp cơ hội mất tập trung của hàng thủ Barca tung một đường chuyền từ chấm phạt góc để Origi phá lưới.

Tinh thần của đấu cúp, ngọn lửa Istanbul năm 2005 lật ngược thế cờ đánh bại AC Milan giành cúp đã trở lại làm Liverpool bùng cháy khát vọng, tột đỉnh thăng hoa. Mọi cầu thủ của Liverpool từ thủ đến công đều trở thành những chiến binh quyết chiến, mạnh mẽ và tinh khôn. Origi, Wijnaldum lột xác làm người hùng. Những hậu vệ lực lưỡng Matip, Van Dijk áp đảo trên không và phá bóng tinh tế, nhanh nhạy trong chân đối thủ.

Liverpool chói sáng thì Tottenham cũng đột khởi hiện hình như ngọn núi lửa phun trào. Cũng hóa thân thành những võ sĩ giác đấu với tinh thần “không từ bỏ” cho đến những giây phút cuối cùng. Thời thế hóa anh hùng và anh hùng tạo nên thời thế. Cả đội quân của Pochettino đã thành anh hùng, trong đó Lucas Moura như từ trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên đưa cái chân trái chẳng mấy ai để ý ghi cả 3 bàn vào lưới đội bóng Hà Lan.

Đúng là trong những trận đấu đỉnh cao Champions League đừng nói đến chuyện chiến thuật, đấu pháp, trạng thái tinh thần thăng hoa mới là sự quyết định. Và đó mới là phép màu mà các HLV Klopp và Pochettino tạo nên cho đội quân của mình. Nếu như người Italy từng làm nên những chiến tích bởi sự tính toán kỹ lưỡng, phòng ngự chặt chẽ và hạ sát lạnh lùng; nếu như Tây Ban Nha là sự tài hoa thì với bóng đá Anh luôn là thể lực, tốc độ, là rừng rực lửa chiến. Klopp và Pochettino đã khơi đúng mạch, đã nâng tầm sức mạnh tổng lực và tổng hòa của những con người và đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng làm nên chiến tích rạng rỡ.

Và họ sẽ đối đầu trong trận chung kết vào ngày 1-6 tới trên sân thành phố Madrid. Tottenham mùa này đã thua Liverpool cả hai lượt trận trong giải quốc nội đều với tỷ số 1-2. Nhưng đây là đấu trường châu Âu, ai mà lường được. Chỉ biết rằng, những đạo quân đã làm nên những kỳ tích điên rồ, kinh thiên động địa chắc chắn sẽ đều tỏa rực ánh hào quang của bóng đá tấn công.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dien-ro-va-kinh-di-573801