Điện thoại 'trò chuyện' với người đã khuất

Tại ngôi làng Otsuchi, nằm ở dọc bờ biển Sanriku, phía đông bắc Nhật Bản, nơi trận sóng thần năm 2011 đã ập qua, một bốt điện thoại được dựng lên trong vườn nhà một lão nông. Điều đặc biệt là, đường dây điện thoại không nối vào bất kỳ hệ thống viễn thông nào… ngoại trừ với âm phủ.

Bốt điện thoại "nói chuyện" với người đã khuất trong vườn nhà ông Itaru Sasaki. Ảnh: nouvelobs.com.

Itaru Sasaki, 74 tuổi, là người đã dựng lên bốt điện thoại trên sau cái chết của người em họ trong trận động đất gây ra sóng thần hồi tháng 3-2011. Thảm họa thiên nhiên đó đã khiến 1.285 người dân làng Otsuchi thiệt mạng và mất tích, chiếm 10% tổng dân số trong làng. Theo tờ Nouvel Observateur của Pháp, bên trong bốt điện thoại được sơn trắng, ông Sasaki đặt một chiếc điện thoại. Chủ nhân gọi đây là "Điện thoại của gió" bởi gió cuốn đi những tiếng thở dài trong ngậm ngùi và thương nhớ của những người ở lại.

Từ hơn 8 năm qua, đã có hàng chục nghìn người từ phương xa về đây, dừng chân trên mảnh vườn của ông già Itaru Sasaki, mượn chiếc "điện thoại của gió" ấy để trò chuyện với những người đã khuất. Nói không cạn lời, đôi khi họ để lại những tin nhắn trong những cuốn sổ mà chủ nhân khu vườn có nhã ý để lại trong bốt điện thoại, ví dụ như: “Trở về nhà sớm đi con nhé! Lời nhắn từ ông bà và cha mẹ!”… Những lời nhắn viết trong cuốn sổ được viết bằng nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Nhật, tiếng Anh cho đến tiếng Bengal. Không chỉ những người có người thân thiệt mạng trong trận động đất sóng thần ở Nhật Bản mà cả những gia đình nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ cũng tìm đến bốt điện thoại của ông Itaru Sasaki để được một lần trò chuyện với người đã khuất. Với họ, đó chính là một cách để xoa dịu nỗi đau mất mát người thân.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/dien-thoai-tro-chuyen-voi-nguoi-da-khuat-577279