Diễn viên Băng Di: 'Chúng tôi cố gắng dành những điều tốt đẹp cho nhau để ngày nào cũng là Valentine'

Nữ diễn viên Băng Di và bạn trai đã bước sang năm thứ 6 hẹn hò và cho biết sẽ sớm 'về chung một nhà' trong tương lai gần.

Là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình, gắn liền với loạt vai diễn trong các phim đình đám như Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật, Kẻ thủ giấu mặt, Cậu Vàng,... Thế nhưng ít ai biết rằng, ngoài thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ nhờ mối tình nhiều năm với bạn trai Việt Kiều - Justin Chiêm.

Được biết Băng Di và bạn trai tìm hiểu từ năm 2016, song đến năm 2017, Băng Di mới thừa nhận mối quan hệ và công khai bạn trai Justin Chiêm trước giới truyền thông lẫn khán giả. Suốt những năm tháng bên nhau, nữ diễn viên và bạn trai khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cho thấy sự đồng điệu về tính cách lẫn tâm hồn.

Chia sẻ với SAOstar về câu chuyện tình yêu kéo dài suốt hơn nửa thập kỷ, Băng Di cho biết may mắn lớn nhất của cô và bạn trai chính là nhận được sự ủng hộ từ gia đình, người thân khi bước vào mối quan hệ tình cảm.

"Lúc đầu mới quen nhau, Justin không nói được tiếng Việt, còn tiếng Anh của tôi chỉ có thể giao tiếp ở mức căn bản nên cả hai cũng có một số bất đồng về ngôn ngữ. Nhiều lúc tôi nói ý này nhưng anh ấy lại hiểu theo nghĩa khác, thế nên giai đoạn đầu, chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được về nhau", Băng Di kể về khó khăn ở giai đoạn tìm hiểu bạn trai Việt Kiều.

Thế nhưng vì tình yêu cả hai dành cho nhau quá lớn, Băng Di và bạn trai đã cùng nhau cố gắng trau dồi khả năng ngôn ngữ để có thể hiểu hơn về nhau, đồng thời giao tiếp với người thân, bạn bè của đối phương một cách thoải mái nhất: "Trộm vía cho đến bây giờ, chuyện tình yêu của chúng tôi vẫn rất suôn sẻ", nữ viên viên hài hước nói.

Nói về ngày lễ tình yêu Valentine 14/2, diễn viên cho biết cô và bạn trai đã trai qua nhiều năm bên nhau trong ngày đặc biệt này. Tuy nhiêu Băng Di và bạn trai không quá quan trọng bởi theo suy nghĩ của cả hai, nếu dành cho nhau những điều tốt đẹp thì ngày nào cũng là ngày lễ tình yêu.

"Tôi và Justin là người không quá quan trọng những dịp lễ tết hay Valentine, không phải vì nó không quan trọng mà vì mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng làm những điều tốt đẹp cho nhau, thế nên ngày nào với chúng tôi cũng là ngày lễ cả. Thế nên những ngày lễ, tôi chỉ thấy đó đơn thuần chỉ là một ngày có tên mà thôi, còn nếu bình thường đôi khi chúng ta quá hời hợt với nhau thì đến ngày lễ càng phải làm những điều đặc biệt.

Tôi nghĩ rằng ngày lễ và ngày thường là do quan niệm của chính bản thân mỗi người mà thôi, nếu mỗi ngày chúng ta đều dành những điều tốt đẹp cho nhau thì ngày bình thường cũng là ngày lễ", Băng Di nói về suy nghĩ của bản thân về ngày lễ tình yêu 14/2.

Chia sẻ về kế hoạch "về chung một nhà", Băng Di cho hay cả hai đã có kế hoạch, tuy nhiên do dịch bệnh nên mọi thứ phải tạm gác lại.

"Đã có nhiều người hỏi chúng tôi điều này, thế nhưng tình hình dịch đến bây giờ vẫn chưa ổn định, gia đình Justin Chiêm lại ở nước ngoài, thế nên nếu hai đứa muốn làm gì cũng phải đợi khi tình hình ổn định mới làm được. Tôi hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ khả quan hơn để hai đứa lên kế hoạch chi tiết, còn bây giờ có tính cũng không được", Băng Di trải lòng về việc kết hôn với bạn trai Việt Kiều.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bang-di-chia-se-ve-valentine-voi-ban-trai-202202131021071763.html