Diễn viên hài Long Hách: Nhìn 'giao diện' giang hồ nhưng tình cảm giống mẹ

Mới đây, diễn viên Phạm Tâm Long (nghệ danh Long Hách) tham gia diễn xuất vai Phúc trong series phim siêu ngắn 'Bên hiếu bên tình' - bộ phim đang thu hút khán giả trên nền tảng mạng xã hội. Anh chia sẻ về vai diễn và bản thân mình.

Chia sẻ về niềm vui lần đầu được đảm nhiệm vai diễn phản diện, Long Hách nói anh cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho nhân vật Phúc nói riêng và bộ phim nói chung, anh hi vọng có nhiều cơ hội cống hiến cho công chúng những món ăn tinh thần chất lượng hơn nữa.

Long Hách và ê-kíp làm phim “Bên hiếu bên tình”.

Đam mê sáng tạo đi cùng nỗ lực tự thân

Cái tên Long Hách được cộng đồng mạng biết đến nhiều với tư cách là diễn viên hài, tiktoker, người sáng tạo các MV nhạc chế khai thác đề tài tâm lý học đường. Tuy nhiên, ít ai biết nhân vật anh hùng trong loạt MV do Long Hách sản xuất được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thời học sinh của anh: Một thanh niên ngáo ngơ, hay “dính vận xui”, bị trêu chọc, bị bắt nạt, bị đổ oan... Từng có lần, bố phải trình báo cơ quan công an để bảo vệ anh.

Long chia sẻ, ngày bé, chưa được trang bị kỹ năng sống, anh không biết cách ứng phó với những tình huống bắt nạt học đường. Do vậy mà cảm hứng trở thành siêu nhân lúc nào cũng có sẵn trong người.

Long Hách cũng là nickname được anh lựa chọn, sau sự cố bị người quen hack tài khoản Facebook và đổi tên từ Long Nobi (Nobi là từ viết tắt tên nhân vật Nobita trong truyện tranh Doraemon) thành Kẻ Đào Mỏ. “Kể từ khi ‘mượn được vía’ nhân vật phản diện hài hước, trong phim võ thuật cổ trang của Trung Quốc, cuộc đời mình cũng đổi vận từ đó” - Long Hách chia sẻ.

Long kể, từ bé, anh thích đọc sách, đọc truyện nhiều thể loại, mê đọc đến mức vì nhận thấy nhà không khá giả nên từng đi ăn cắp truyện và bị mẹ bắt gặp. Nhờ việc ham đọc đó, thế giới trong nhận thức suy nghĩ của anh không bị bó buộc theo góc nhìn của những người xung quanh.

Long Hách.

Trả lời phỏng vấn, anh vẫn nhớ kỷ niệm thời học sinh, khi được cho mượn chiếc máy ảnh du lịch cầm tay có chức năng quay phim, anh nảy ra ý tưởng: Tập hợp 5-6 bạn cùng huyện, bắt chước một video ca nhạc K-pop đang “hot hit”. Long chỉ cách cho các bạn diễn theo lối hài hước và vui nhộn kiểu trẻ con. Sau đó, Long nhờ một anh IT cắt ghép các cảnh quay ngắn thành một video hoàn thiện. Lúc ấy, Long chưa biết “parody” (giễu-nhại) là gì. Anh bảo “đơn giản chỉ là bắt chước cho vui”.

Theo mô tả của Long, anh bây giờ vẫn đắm chìm với đam mê sáng tạo, nghiên cứu, tìm tòi những ý tưởng mới, cách thể hiện mới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Vì thế, Long ở trong phòng nhiều hơn là xuất hiện ở các tụ điểm giải trí vui chơi. Anh dành nhiều thời gian cho công việc và trau dồi bản thân.

Nhiều khán giả có lẽ sẽ bất ngờ khi biết: Gương mặt hài thân quen Long Hách đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tháng. Tủ sách của Long Hách có đủ thể loại sách từ tâm lý trị liệu, đến triết lý sống đời của bậc Thánh nhân, cho đến các sách về tư duy kinh doanh, kỹ năng sống trong thế giới hiện đại, truyện tranh và các đầu sách văn học. Bên cạnh đó, Long Hách còn chăm đi giao lưu với những người có lối sống sâu và phong phú để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Long không ngại chia sẻ: “Xưa mình học môn Văn toàn 5-6 điểm. Nhưng khi được anh Đinh Tiến Dũng (hay còn được biết đến với cái tên Giáo sư Cù Trọng Xoay) thị phạm ‘ngày nào cũng viết thì tự khắc hay’, mình làm theo và tự thấy bản thân tiến bộ rõ rệt". Long nói thêm: “Ngày nào mình cũng cập nhật tin tức, xu hướng, lắng nghe những câu chuyện cuộc sống được mọi người kể theo nhiều chiều. Học tập và kỉ luật luôn là con đường ngắn nhất giúp chúng ta nâng cao bản thân".

Biết ơn tiền bối dẫn dắt, nhưng Long Hách chưa hài lòng về bản thân

Bồi hồi nhắc lại những ngày chập chững bước chân sang lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh, Long nói: “Mình có ngày hôm nay phải kể đến sự ủng hộ của gia đình và đặc biệt là sự dạy bảo tận tình của các bậc tiền bối trong nghề như anh Minh Tít, anh Trung ruồi...”.

Diễn viên Duy Nam - Long Hách - Hậu Hoàng (từ trái sang).

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, tuổi trẻ gầy còm mang nặng tâm lý “bị bắt nạt”, Long dù rất thích các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, nhưng anh đã nghe lời khuyên của gia đình, chọn “an toàn” cho đường đời về sau.

Hết cấp 3, Long học ngành xây dựng. Tuy nhiên, học đến năm thứ 2, sau khi tham gia nhiều hoạt động liên quan đến nghệ thuật như nhiếp ảnh, đàn hát, đã khơi lại máu nghệ thuật trong Long. Dẫu thế, “đam mê nào cũng có thử thách” - Long nhận định.

Lúc mới chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật sân khấu điện ảnh, Long nhận được nhiều cái lắc đầu, những tiếng chê bai: “Mày phải thương bố mẹ mày”, “Mày vừa gầy vừa xấu, làm việc đấy bao giờ mới nổi danh?”, “Nhà mày có ai theo nghề đấy đâu, mày rồi lại bỏ dở giữa chừng cho xem”, “Thằng đấy mà cũng đòi làm nghệ thuật á”... Những câu nói đó giúp anh hình thành lối suy nghĩ hành động: Vừa tìm cách vươn lên, khẳng định bản thân; Vừa biết hướng vào trong, nhìn xem mình chưa tốt ở đâu, tìm cách thay đổi, giúp bản thân tốt hơn.

Long thừa nhận, mình thiên hướng nội hơn hướng ngoại. Đến tận bây giờ, anh chưa từng hài lòng với vai diễn nào của mình. “Làm xong rồi, kết quả đã ở đó, mình nhìn thấy những thiếu sót và tự nhủ cần làm tốt hơn ở lần sau” - Long chia sẻ.

Cũng vì thế, Long luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình. Anh luôn mở lòng đón nhận góp ý, hướng dẫn, chỉ điểm của người đi trước. Anh cảm thấy may mắn vì mỗi giai đoạn, anh được làm những việc vừa sức, được gặp gỡ những đồng nghiệp giỏi, những người anh em tốt, cho anh nhận ra mình còn có thể tiến lên, chẳng ngại chồn chân mỏi gối.

Long Hách bên gia đình.

Khi được hỏi về series phim siêu ngắn “Bên hiếu bên tình”, Long nói: Anh vô cùng cảm kích vì đạo diễn Tôn Nguyễn và chị tổ chức sản xuất Bích Diệp đã giao cho anh vai Phúc. Phúc là một nhân vật phản diện, có tính cách ích kỷ, ít học lại được nuông chiều, thích hưởng thụ nhưng không muốn bỏ sức lao động, nên dần từ bỏ ý chí vươn lên trong cuộc sống, từ bỏ tính người. Tính cách Phúc trái ngược với con người anh. Để hóa thân vào Phúc, anh đã cố gắng tìm hiểu rất kỹ tâm lý nhân vật này, nhưng trong một vài cảnh, Long tự thấy, nếu làm lại, mình cần diễn hay hơn.

Nói về Long Hách, NSƯT Thùy Liên - một đồng nghiệp lớn tuổi của Long Hách trong dự án phim "Bên hiếu bên tình" nhận xét: "Phúc" mưu đồ, côn đồ, đểu giả, vô trách nhiệm là vai diễn khá khó với Long. Vì "Phúc" ngược với tính cách hài của Long. Nhưng bởi Long là một người thông minh, anh tiếp thu rất nhanh những ý tưởng, định hướng và thị phạm của đạo diễn Tôn Nguyễn, nên chỉ đến tập thứ 2, Long đã thể hiện ra "màu" nhân vật.

Nghệ sĩ Thùy Liên chia sẻ mình rất ấn tượng khi Long hóa thân vào nhân vật, có những câu thoại ứng biến nghe rất đời, rất trơ tráo, đểu giả… Cô cho rằng, Long Hách là một mảnh ghép không thể thiếu làm nên thành công của "Bên hiếu bên tình".

Long cũng chia sẻ thêm, “Bên hiếu bên tình" sử dụng khung hình dọc 9:16 còn nhằm mục đích theo kịp xu hướng dòng phim khung hình dọc để phù hợp với các nền tảng mạng xã hội hiện tại. Vì phim chiếu mạng viral nhờ chính những người xem nó. Mà hiện nay, Tiktok, Facebook reels, Youtube shorts là mạng xã hội phổ biến đối với người trẻ.

Việc quay dọc máy không hề tiết kiệm chi phí hơn quay ngang máy. Khi quay dọc máy, việc set-up mọi thứ từ bối cảnh, đạo cụ đến diễn viên vào khung hẹp để truyền tải được nội dung và tinh thần kịch bản, cần nhiều công sức hơn bình thường.

Với tôi mà nói, những gì đạo diễn Tôn Nguyễn làm trong "Bên hiếu bên tình" là quá tuyệt vời trong điều kiện cho phép của anh ấy. Phim phát sóng miễn phí, thời lượng mỗi tập siêu ngắn, nhưng tập nào cũng có sức "cuốn" khán giả, nhờ kịch bản hay, diễn viên diễn xuất chuyên nghiệp, ăn ý.

Long vui vì qua lần thử sức này, anh có thêm cơ hội cọ xát với nghề, được học hỏi chuyên môn từ bạn diễn và các diễn viên giỏi nghề như NSƯT Thùy Liên, diễn viên Tiến Lộc và diễn viên Hương Giang.

Từ diễn viên hài đến đạo diễn nói tiếng nói bênh vực kẻ yếu thế

Trái với hình ảnh gây cười, hay “gợi đòn” thường thấy trên mạng xã hội, diễn viên Phạm Long ngoài đời bộc lộ là một chàng trai tình cảm, có đời sống nội tâm phong phú, mang tư duy nghiêm túc với nghề.

Long Hách bên các bạn diễn.

Long bộc bạch tâm sự: “Mình tình cảm giống mẹ. Nên mình cũng đem cách yêu thương tình cảm, tâm lý của mẹ dành cho bạn bè, khán giả... Nhiều người nhìn ‘giao diện’ mình trên mạng xã hội thường nhận xét là chảnh, gian, kiêu, có tý máu giang hồ... Mình không biết nói sao. Ai tiếp xúc với mình đủ lâu sẽ hiểu ‘cấu hình’ thế nào”.

Long cho đó là quyền cảm nhận của mỗi người, còn bản thân cứ rèn luyện, làm tốt phần mình, trân trọng những người tin tưởng, thương mến mình, lấy đó làm điểm tựa chuyển hóa năng lượng “toxic” hướng đến mình.

Mặc dù chưa tạo ra những tiếng vang lớn, nhưng ý chí và sự nỗ lực của Phạm Long đã và đang giúp anh từng bước chinh phục ước mơ của mình. Không giấu giếm về bản thân, Long kể: “Khi thi vào Đại học Sân khấu Điện Ảnh, anh lựa chọn Khoa Quay dựng phim thay vì Khoa Đạo diễn điện ảnh.

Bởi mỗi lần làm bài tập chuyên ngành Khoa Đạo diễn, sinh viên sẽ phải chi khá nhiều tiền túi để làm. Dù có thể kết hợp làm bài tập với các khoa khác, nhưng nhìn chung, tài chính của mình lúc ấy chưa đủ vững để theo học đạo diễn”. Nhưng không vì thế Long từ bỏ ước mơ trở thành đạo diễn phim.

Đạo diễn, diễn viên Minh Tít (Nguyễn Quang Minh) chia sẻ: "Với Minh Tít, Long Hách vừa là một người đồng nghiệp, vừa là một người em. Cậu ấy có đầu óc thông minh, nhanh nhạy. Quan trọng là Long Hách có tư duy đổi mới, không ai có thể "bắt bài" cậu ấy.

Ngoài ra, Long Hách cũng là một người đa tài, hội tụ các tố chất về diễn xuất, đạo diễn, kịch bản. Minh Tít cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác cùng Long Hách ở Dự án Loa Phường và một số dự án khác.

Tuy là đàn anh, nhưng Minh Tít cũng học được rất nhiều bài học từ người em của mình. Đôi lúc, Long Hách đóng góp cho Minh Tít những ý tưởng mới mẻ, giá trị, giúp Minh Tít giải quyết được những nút thắt khó gỡ trong công việc".

PVHà My -

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-hai-long-hach-nhin-giao-dien-giang-ho-nhung-tinh-cam-giong-me-192240304085030199.htm