Diễn viên Lê Bình: Khắc khổ từ phim đến đời và căn bệnh ung thư 'gõ cửa nhà' ở tuổi 65

Vậy là sau câu chuyện buồn của nữ diễn viên Mai Phương cách đây ít ngày, showbiz Việt lại xuất hiện một 'nốt trầm' khác. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền thông tin diễn viên Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi, kèm theo hình ảnh ông đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Bình Sơn. Ông được khán giả và những người trong nghề biết đến ở nhiều vai trò khác nhau: soạn giả, đạo diễn sân khấu, diễn viên,… Có thể nói, diễn viên Lê Bình đã dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Tuy nhiên, quá trình trưởng thành và đến với nghề của người nghệ sĩ tài hoa lại kinh qua không ít thăng trầm. Gia đình không hạnh phúc, cha mẹ mỗi người mỗi ngã từ khi ông còn rất nhỏ, 15, 16 tuổi Lê Bình đã phải lăn lộn kiếm sống bằng rất nhiều nghề khác nhau. Xuất phát điểm là một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, song những năm 80, Lê Bình bén duyên với nghệ thuật và sân khấu 5B chính là nơi ông bắt đầu sự nghiệp của mình.

Nghệ sĩ Lê Bình (phải) thời trẻ.

Đảm nhận cả hai vai trò: soạn giả và diễn viên kịch, sau một thời gian, những tác phẩm của Lê Bình dần tiếp cận khán giả, tạo được tiếng vang.

Về sau, người ta thấy cái tên Lê Bình xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ và trong cả những phim điện ảnh. Điển hình phải kể đến là series Cổ tích Việt Nam, Mùa len trâu, Đất phương nam, Vịt kêu đồng, Vùng đất không yên tĩnh, Dòng sông không quên, Mỹ nhân sài thành, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa,…

Thành công và có được những mốc son đắt giá trong sự nghiệp, song ít ai ngờ rằng đời tư của nghệ sĩ Lê Bình lại là một câu chuyện buồn, chan đầy nước mắt. Nếu muốn nói, phải bắt đầu với cụm từ “nghệ sĩ nghèo”. Ở thời điểm hiện tại, các khán giả trẻ thường nghe nhắc đến những nghệ sĩ lớn tuổi bằng cụm từ này. Một phần vì lý do sức khỏe, tuổi tác nên số lượng vai diễn hợp với họ ngày càng ít đi. Nhưng riêng với diễn viên Lê Bình, những người anh em, đồng nghiệp từng sát cánh cùng ông trong quá khứ có lẽ hiểu rõ nhất vì sao Lê Bình là một “nghệ sĩ nghèo” của giai đoạn này. “Nghèo” vật chất, thiếu thốn cả tình yêu thương.

Dù chưa từng đóng vai chính nhưng cái tên Lê Bình lại ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả theo một cách rất riêng. Cũng vì vậy, mà ông trở thành “ngôi sao” với ánh sáng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ trong lòng công chúng. Bởi thế, giai đoạn trước số tiền Lê Bình kiếm được từ nghệ thuật là không nhỏ, nó đủ để ông phụng dưỡng mẹ già và nuôi vợ con. Nhưng vì thói quen bài bạc, đề đóm, vợ ông gần như đã “đốt” hết mồ hôi, nước mắt của chồng bằng những con số. Không dừng lại ở đó, bà còn vay mượn khắp nơi để thỏa “cơn nghiện” đề, khiến Lê Bình không ít lần lao đao vì trả nợ cho vợ.

Ít lâu sau, từ người đàn ông có tổ ấm viên mãn, người ta lại thấy Lê Bình rơi những giọt nước mắt chua xót, ngồi thu mình trong bóng tối uống rượu sầu. Đó là khi ông vừa ly hôn người đã cùng mình đầu ấp tay gối suốt 37 năm cuộc đời. Bấy giờ, đó chính là quyết định đã xé toạc trái tim người đàn ông hết mực thương vợ ấy. Họ chia xa khi trong tim Lê Bình vẫn dành cho người phụ nữ ấy một tình yêu to lớn; nhưng “tức nước” ắt “vỡ bờ”, “con giun xéo lắm cũng quằn”, mọi thứ dường như đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của người đàn ông này. Mọi việc cứ thế diễn ra, như một lẽ tất yếu.

Về sau được biết đứa con đầu lòng của nghệ sĩ Lê Bình ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn nữa, sau khi ly hôn vợ, ông lại hay tin người con thứ hai sa vào nghiện ngập, hút sách. Ban đầu, vì không cầm lòng được khi nhìn thấy con bị giày vò, ông đành dùng số tiền mình kiếm được thỏa mãn cơn ghiền của con. Nhưng rồi cũng đến lúc ông nhận ra, đó là cách thương con mù quáng, cuối cùng Lê Bình đã chọn cách đưa con vào trại cai nghiện, xa rời làn khói trắng.

Đó cũng là lý do tôi gọi Lê Bình là “nghệ sĩ nghèo”. Nhưng dù “nghèo” vật chất, “nghèo” cả tình yêu nhưng lòng tự trọng và tình yêu dành cho nghệ thuật luôn là thứ ông giàu có nhất. Lê Bình từng chia sẻ: “Tôi không bao giờ tranh thủ tên tuổi của mình để mượn tiền, hay van xin sự giúp đỡ. Tôi nghèo nhưng không hèn“. Mà thật, ngay cả khi có những người phụ nữ vì ái mộ tài năng của Lê Bình, sẵn sàng ngỏ lời, hứa hẹn chu toàn cuộc sống để ông chuyên tâm sống trọn với đam mê, ông vẫn khước từ.

Hình ảnh gần đây nhất của nghệ sĩ Lê Bình.

Vẻ tiều tụy làm khán giả không khỏi xuất xa.

Tuổi 65 – cái tuổi mà lẽ ra người ta phải được an nhàn hưởng phúc con cháu thì nghệ sĩ Lê Bình vẫn miệt mài với nghiệp diễn, với sân khấu và với những thước phim để chăm lo cho đứa con trai út. Nhưng cuộc đời thăng trầm, lắm truân chuyên của người nghệ sĩ này vẫn chưa có hồi kết khi cách đây không lâu, người ta hay tin Lê Bình đang điều trị căn bệnh ung thư phổi tại khoa ung bướu của bệnh viện mà diễn viên Mai Phương đang tiếp nhận hóa trị. Kèm theo đó là những hình ảnh tiều tụy, ốm yếu của ông, khiến khán giả không khỏi xót xa.

Tương tự Mai Phương, nghệ sĩ Lê Bình cho hay ông đã điều trị ung thư được 4 tháng nhưng không dám công bố bệnh tình vì sợ những hợp đồng đi diễn đã kí trước đó bị hủy, bản thân sẽ không có tiền để tiếp tục chạy chữa. Tuy nhiên, ông vẫn không quên trấn an mọi người rằng tình trạng bệnh của mình đang có những chuyển biến tích cực và thái độ đối diện với bệnh tật của diễn viên Lê Bình cũng rất lạc quan.

Nghệ sĩ Lê bình kêu gọi ủng hộ diễn viên Mai Phương.

Có thể nói, tháng 8 này là khoảng thời gian khá ảm đạm của showbiz Việt. Hết Mai Phương, rồi bây giờ là nghệ sĩ Lê Bình phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng ngay cả khi mọi thứ đang nhuốm màu bi thương thì những người trong cuộc luôn có cách khiến chúng ta – những khán giả, những người yêu mến họ cảm thấy ấm áp vì cái tình của những người nghệ sĩ dành cho nhau. Một người đồng nghiệp của tôi từng nói, nghệ sĩ họ có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng tình nghĩa luôn là thứ họ dư giả và giàu có đến nỗi có thể cho không nhau mà chẳng mong hồi đáp. Nó đã đúng trong câu chuyện giữa hai con người đồng cảnh ngộ như nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương.

Đều mang bệnh trong mình, nhưng người nghệ sĩ gạo cội Lê Bình vẫn kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ Mai Phương chạy chữa. Có thể ông cho rằng bản thân vẫn có thể tự lo được và hơn hết, Mai Phương đang ở vào tình thế nguy cấp hơn. Song trước nay, mưu cầu sự sống luôn là khao khát tất yếu của mỗi con người, điều này lại càng làm bật lên tấm lòng cao thượng và cái tình của người trưởng bối dành cho hậu bối.

Sau tất cả, chúng ta cầu chúc cho nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương sớm chiến thắng bệnh tật để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Jin Yin

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-vien-le-binh-khac-kho-tu-phim-den-doi-va-can-benh-ung-thu-go-cua-nha-o-tuoi-65-3535897.html