Diễn viên Lê Bình: 'Tôi nghĩ bộ phim sắp tới có thể là vai diễn cuối cùng của cuộc đời'

Dù đang chống chọi với bạo bệnh nhưng nụ cười và sự lạc quan luôn thường trực trên môi của diễn viên Đất phương Nam.

Ngày 26/8, PV báo Người Đưa Tin đã đến bệnh viện 175 (TP.HCM) thăm diễn viên gạo cội Lê Bình đang điều trị ung thư phổi. Tại đây, diễn viên Lê Bình đã có những chia sẻ, trải lòng với PV về căn bệnh bản thân đang mắc phải và cả những dự định sắp tới.

PV: Vì sao diễn viên Lê Bình lại giấu khán giả về tình trạng bệnh ung thư phổi của mình?

Diễn viên Lê Bình: Tôi giấu mọi người được hơn 3 tháng, phần vì không muốn ai lo lắng cho mình, phần vì tự trọng, mình không cho phép than nghèo kể khổ. Ai hỏi vì sao đầu trọc, tôi bảo cạo đầu để chuẩn bị đóng phim. Đến chừng nào không đủ sức lo liệu, tôi mới nhờ đến mọi người giúp đỡ.

PV: Khi vào bệnh viện 175 điều trị, có ai nhận ra diễn viên Lê Bình?

Diễn viên Lê Bình: Đôi lúc, những ngày đầu vào bệnh viện, có một số người nhận ra tôi và bắt chuyện hỏi tôi làm gì ở đây. Tôi cũng trả lời lại rằng tôi vào đây để chuẩn bị đóng phim. Rồi lần thứ hai quay lại bệnh viện, tôi cũng bắt gặp câu hỏi như thế. Tôi lại trả lời đang vào thăm người bệnh. Cho đến lần thứ ba, tôi đang chuẩn bị vào phòng xạ trị thì bị mọi người bắt gặp và nhận ra. Lúc này, tôi hết đường để biện minh nên nói toẹt ra là vào để xạ trị căn bệnh ung thư của mình.

Diễn viên Lê Bình vẫn luôn cười và lạc quan trong mọi tình huống xấu nhất.

PV: Tình hình bệnh tật của diễn viên Lê Bình hiện nay như thế nào?

Diễn viên Lê Bình: Tôi đang phải điều trị căn bệnh ung thư phổi. Hiện tại, tôi đang trong giai đoạn 4. Ở giai đoạn này của tôi không nặng như diễn viên Mai Phương, bệnh của Phương nặng hơn tôi. Căn bệnh của Phương đã di căn vào xương rồi. Còn tôi chỉ mới chớm vô xương thôi. Ngoại trừ phần phổi ra, tất cả các bộ phận khác bên trong cơ thể tôi đều hoạt động tốt.

Tôi được nghe các bác sĩ của bệnh viện nói lại là phổi của tôi có mọc một cục mụn ở trong. Nguyên lý của lá phổi là đưa lên đưa xuống để tạo nhịp thở, mình bị cục mụn đó đâm ra dần dần một bên phổi bị loét. Theo bản thảo miêu tả chi tiết cách thức điều trị thì tôi phải xạ 10 tia và vô hóa 6 lần. Sau 3 lần chụp CT lại thì tôi phải vô thêm loại hóa chất gì đó để chống mục xương. Tính đến nay là tôi đã xạ trị 1 lần, vào thuốc 4 lần, mỗi lần cách nhau 20 ngày.

PV: PV nắm được thông tin, ngoài những ngày truyền thuốc trong bệnh viện, diễn viên Lê Bình vẫn tham gia những phim đã ký hợp đồng? Vì sao ông không nghỉ ngơi để việc điều trị cho tốt hơn?

Diễn viên Lê Bình: Phần vì tôi đã ký hợp đồng trước đó, phần vì cũng muốn kiếm chút tiền chữa bệnh. Hiện tại, tôi vẫn đang còn một dự án phim chiếu rạp cuối cùng. Ngày 27/8 tới đây, phim sẽ bắt đầu bấm máy. Bộ phim này tôi ký hợp đồng từ trước nên tôi cũng khó có thể bỏ được.

Vai tôi diễn quay có 3 ngày nên tôi nhắm cũng có thể chịu đựng được. Tôi còn đùa với đồng nghiệp là có khi đây cũng là vai diễn cuối cùng của Lê Bình nữa. Thật ra, lúc đầu tôi có từ chối, sau tôi nghĩ lại từ chối ngay thời điểm này, mấy cháu làm biên tập khó tìm được người thế, hợp với vai diễn này. Vai diễn này vừa dí dỏm mà phải có võ. Vai này giống như ông tiên, không ai hợp được vai này ngoài tôi.

PV: Diễn viên Lê Bình hiện có cảm thấy bi quan về căn bệnh của mình?

Diễn viên Lê Bình: Có một câu mà tôi thấy rất là hay là khi còn trẻ, bán sức khỏe để kiếm tiền, vì về già dùng tiền mua sức khỏe. Và, tôi sợ nhất là rơi vô bi kịch đi mua sức khỏe mà không có tiền. Đó mới thực sự là bi kịch của cuộc sống.

PV: Khi thông tin về diễn viên Lê Bình chia sẻ trên mạng xã hội, ông có cảm thấy lo lắng?

Diễn viên Lê Bình: Khi biết tin tôi bệnh, Cát Phượng, Diệp Bảo Ngọc, Quốc Thuận và một số nghệ sĩ khác đã đến thăm và kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi đã khéo léo từ chối vì cho rằng “còn tự lo được”.

Tôi nói vậy nhưng mấy em không đồng tình và vẫn kêu gọi ủng hộ. Các em cho rằng đó là việc của các em. Những sự ủng hộ đó, tôi cứ nghĩ là mình đang nợ bá tánh, nợ dân gian một cái gì đó.

PV: Khi biết tin diễn viên Lê Bình nằm điều trị chung khoa với diễn viên Mai Phương, khán giả rất bất ngờ? Diễn viên có thường xuyên qua thăm Mai Phương?

Diễn viên Lê Bình: Tôi nhẹ hơn Mai Phương nên đi lại thuận tiện hơn. Hôm biết tin nó vô viện, tôi cũng lên thăm và động viên nó rất nhiều. Lúc tôi động viên, nó còn khỏe và còn hỏi lại tình hình bệnh tật của tôi. Tôi thành thật với nó là bác sĩ nói tôi đang ở giai đoạn 4 và gần vào xương rồi. Con bé bật cười và đùa với tôi là: “Con đã ăn vào tới xương rồi đây””.

Tôi có động viên Mai Phương là vào đây cứ nghĩ là đi nghỉ dưỡng, chả có vấn đề gì phải lo cả, cứ lạc quan và để tinh thần thật tốt vì tinh thần càng tốt bệnh mau hết. Tôi nằm ở khu này rất may mắn là vì có những người hàng xóm nằm gần bên rất là vui. Tôi còn đặt chỗ khu mình nằm là “xóm nhà lá” và tôi là trưởng khu phố.

Xin cảm ơn diễn viên Lê Bình về cuộc trò chuyện!

Lê Bình tên thật là Lê Bình Sơn (SN 1953). Ông là một diễn viên, soạn giả, đạo diễn sân khấu người Việt Nam. Lê Bình xuất thân trong một gia đình gốc miền Tây, quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhưng ông sinh ra và lớn lên ở TP.HCM.

Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu Idecaf, 5B, Phú Nhuận,...

Lê Bình còn được biết đến với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông được nhắc nhiều qua các phim: Mùa len trâu, Đất phương Nam, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí,... Đáng chú ý, ông từng tham gia tổng cộng 16 vai diễn trong loạt phim Cổ tích Việt Nam.

Văn Thi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-phim-sap-toi-co-the-la-vai-dien-cuoi-cung-cua-nghe-si-le-binh-a386716.html