Diễn viên Lê Hồ Lan đón Tết một mình với 17 chú chó, mèo

Nữ nghệ sĩ cùng thời với Giang Còi, Chiều Xuân đón Tết một mình trong ngôi nhà rộng 20 mét vuông ở Hà Nội cùng 17 chú chó, mèo.

Diễn viên Lê Hồ Lan đón Tết một mình với 17 chú chó, mèo.

Diễn viên Lê Hồ Lan đón Tết một mình với 17 chú chó, mèo.

Sau khi bộ phim giáo dục giới tính “500 nhịp yêu” được phát sóng, khán giả nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc đó là nữ diễn viên Lê Hồ Lan. Cô được nhớ tới với vai Lan - vợ giám đốc Hỏi - trong phim truyền hình “Mảnh đời của Huệ” (1997) của đạo diễn Phi Tiến Sơn, sau đó là vai người vợ chờ chồng từ Đức về trong “Chốn quê” (1997) của đạo diễn Triệu Tuấn.

Khi được hỏi về cơ duyên tham gia web drama “500 nhịp yêu”, nữ diễn viên cho biết: “Từ hồi còn học chung lớp với Giang Còi, con trai cậu ấy - Hiếu Vick (đạo diễn phim) - vẫn gọi tôi là ‘mẹ’. Ngày trước, mỗi lần Giang Còi hay mọi người trong lớp đi diễn đều nhờ tôi trông, bế con hộ. Hầu hết đứa nào cũng gọi là mẹ. Tôi vào miền Nam sống và làm việc được hai năm rồi. Một hôm tình cờ, tôi thấy Hiếu tuyển người cùng tham gia sản xuất phim, lại có kinh nghiệm làm phim nhựa cùng nhiều lĩnh vực khác để làm ‘500 nhịp yêu’. Tôi hỏi mình làm được không thì Hiếu đồng ý luôn”.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lê Hồ Lan sau hơn 9 năm vắng bóng trên màn ảnh miền Bắc. Lê Hồ Lan học cùng khóa ba tại trường Sân khấu điện ảnh (Hà Nội), cùng lớp với Giang Còi, Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên.

Lê Hồ Lan diễn xuất trong phim '500 nhịp yêu'.

Phim điện ảnh gần nhất Lê Hồ Lan tham gia là “Ở đây có nắng” (2018), trong vai hiệu trưởng của một ngôi trường mở. Ngoài diễn xuất, Lê Hồ Lan còn làm nhiều việc khác liên quan đến phim như chủ nhiệm, tổ chức sản xuất, viết kịch bản, phó đạo diễn, giảng dạy điện ảnh... Sau một thời gian dài làm việc cho Hãng phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam), cô rời công ty vào khoảng năm 2006-2007 để tham gia những dự án điện ảnh của nước ngoài. Năm 2010, Lê Hồ Lan vào miền Nam để sống và làm việc. Cuối năm 2018, cô mới trở lại Hà Nội.

Chia sẻ về những biến cố cuộc đời trong những năm qua, Lê Hồ Lan tâm sự: “Bố tôi mất năm 2001 vì ung thư thì không lâu sau đó, mẹ tôi cũng phát hiện mắc căn bệnh này. Bệnh của bà kéo dài hơn chục năm. Năm 2010, đến lúc mẹ bị bệnh nặng quá, tôi buộc phải nghỉ việc về quê ở Vinh để chăm. Đó là khoảng thời gian bế tắc nhất trong đời tôi”.

“Khi ấy cuộc sống khá chật vật. Ở dưới quê, tôi phải làm nhiều việc để trang trải, có lúc phải ghi đề. Nhưng số tiền kiếm được không đáng là bao, nhiều khi còn đánh đề lẹm cả vào tiền công ghi. Đến khi mẹ mất, tâm trạng chán nản, lại bị nợ nần, tôi quyết định vào Nam sống. Nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng chút nào. Trong Nam ít phim điện ảnh, tôi thì đã có tuổi nên càng khó ‘bon chen’ với các đồng nghiệp khác. Suốt hai năm sống ở Sài Gòn, tôi nhớ Hà Nội lắm, đặc biệt là mùa thu và hoa hồng. Hoa hồng ở Hà Nội không chỉ đẹp mà còn thơm, không nơi nào sánh bằng”, Lê Hồ Lan kể.

Hiện tại, Lê Hồ Lan sống độc thân trong một ngôi nhà rộng hơn 20 mét vuông ở đường Ngọc Thụy, ngay phía bên kia cầu Long Biên. Tiền thuê nhà mỗi tháng khoảng 3,5 triệu đồng. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cô mới có thể trang trải cuộc sống. Tuy vậy, cứ mỗi lần thấy chó, mèo bị chủ ném vứt dưới cầu “kêu khóc” mỗi đêm, nữ diễn viên lại đem về chăm. Nhiều lúc, súc vật lạ hơi người cào cô đến tím cả tay chân. Lê Hồ Lan vẫn kiên trì chăm sóc, nuối nấng, đến khi chúng lớn rồi lại tìm chủ mới để nuôi. Nhà cô hiện tại có 5 con chó lớn, 9 con chó con, 3 con mèo.

Lê Hồ Lan sống một mình trong căn hộ rộng 20 mét vuông đi thuê ở Hà Nội.

Đời sống tình cảm của Lê Hồ Lan cũng không được bằng phẳng. Cô kể dù trải qua nhiều mối tình nhưng đến gần năm 30 tuổi mới biết yêu thực sự là gì. Dù vậy, cô lại yêu phải người đã có gia đình mà không biết. Đến khi chia tay, Lê Hồ Lan vô cùng đau khổ. Nữ diễn viên từng chạy lao đầu vào ôtô để tìm đến cái chết, mong sẽ quên được nỗi buồn. Nhưng lần tự tử ấy không thành. Chiếc xe phanh kịp lúc trước khi đâm sầm vào Lê Hồ Lan. “Người tài xế lúc ấy quát tôi rằng: ‘Mày muốn chết thì đừng làm hại người khác’. Tôi thấy đúng quá và chợt nhận ra mình cần phải sống, phải làm được điều gì đó cho cuộc sống này. Tôi quyết định sống tiếp”, nữ diễn viên rưng rưng.

Sau đó, Lê Hồ Lan cũng gặp vài người đàn ông nữa nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc tốt đẹp.

Năm nay, Lê Hồ Lan đón Tết tại ngôi nhà đang thuê ở Hà Nội. Cô cũng không sắm sửa gì nhiều, bạn bè cho cặp bánh chưng để ăn Tết, chỉ cần mua thêm cân thịt bò, lợn rồi khoanh giò, thêm vài bó hoa hồng là xong xuôi. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ ở ngôi nhà này một thời gian ngắn nữa rồi chuyển sang một chỗ khác gần đó. Vì vậy, mọi đồ vật trong nhà cũng chỉ xếp tạm một góc.

“Tôi nuôi nhiều chó mèo nên không tiện ở trong phố, cần không gian để chúng chạy nhảy. Sắp tới, tôi cũng sẽ tham gia nhiều dự án phim hơn, thời gian của tôi không còn nhiều nữa”, nữ diễn viên tâm sự.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/dien-vien-le-ho-lan-don-tet-mot-minh-voi-17-chu-cho-meo-1375307.tpo