Diễn viên Lý Nhã Kỳ: 'Tôi có số thị phi, ngồi ở nhà tin đồn vẫn xuất hiện'

Cuộc đời của Lý Nhã Kỳ chẳng còn lạ với những 'cơn bão' ngầm trong chốn showbiz. Vậy nên, khi quyết định tái xuất màn ảnh sau 6 năm giải nghệ, người phụ nữ tài sắc ấy quyết theo đuổi đam mê tới cùng mà chẳng ngại ngần, đối mặt với những thị phi đang chờ chực sẵn sàng 'bủa vây' mình…

Sẵn sàng "bớt đẹp, thêm khổ"

Showbiz Việt không hiếm chuyện nghệ sĩ rầm rộ tuyên bố “giải nghệ”, nhưng chẳng được bao lâu lại tái xuất với nhiều lý do biện minh. Còn với Lý Nhã Kỳ, lý do nào khiến chị quyết định quay trở lại với màn ảnh?

Sáu năm qua tôi không tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ tập trung hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện. Ấy nhưng, tôi cảm giác “máu diễn xuất” vẫn cứ ngầm chảy trong người mình. Có những lúc nhớ nghề lắm! Và, duyên trời đã đưa đẩy tôi gặp được nhà sản xuất kiêm đạo diễn Hạnh Nhân. Chị đưa cho tôi xem kịch bản phim và ưng ngay từ lần đầu đọc được. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh bận rộn, tôi lại rời xa điện ảnh lâu nên cũng có những ngại ngần nhất định.

Tôi trở lại vì nhà sản xuất Hạnh Nhân đã thuyết phục tôi bằng sự chân thành, đạo diễn Park Hee Jun cũng cho tôi thấy sự chuyên nghiệp. Hơn nữa, đây lại là bộ phim hợp tác cùng Hàn Quốc, với sự góp mặt của tài tử Jo Han Sun – người mà tôi rất thần tượng về cả con người lẫn diễn xuất. Vậy nên, dù trước đây đã từng tuyên bố giải nghệ để tập trung cho vai trò doanh nhân, nhưng tôi vẫn quyết định tái xuất với dự án Thiên đường (Paradise).

Lý Nhã Kỳ tái xuất màn ảnh sau 6 năm giải nghệ.

Lý Nhã Kỳ từng tâm sự, chị muốn báo giới, công chúng nhìn nhận về mình như người bình thường, đừng xem như nghệ sĩ, nhất cử nhất động trong cuộc sống đều bị soi xét như trên sàn diễn. Vậy, khi trở lại với nghệ thuật, chị có lo sợ cuộc sống bị xáo trộn?

Người ta nói tôi có số thị phi! Ngay cả khi tôi ngồi ở nhà thì tin đồn vẫn xuất hiện. Đơn cử, mấy ngày qua, trong lúc tôi đang làm việc bình thường ở văn phòng thì đâu đó lại đồn rằng tôi bị bắt. Thật ra, nếu không đóng phim thì bấy lâu nay scandal vẫn cứ “bủa vây” tôi mà. Có ngồi ở nhà thôi, không nói gì cũng bị scandal rồi. Nhưng, tôi quen rồi! Tôi không phải nghệ sĩ mới vào nghề để bị sốc bởi những tin đồn nữa.

10 năm sống trong nghề, tôi đã quen với áp lực làm người của công chúng. Tôi luôn trân trọng những giá trị hiện hữu trong cuộc sống. Tôi muốn, ngày hôm nay mình được sống thì hãy hết mình với những giá trị làm được cho bản thân, cho gia đình... Vì thế, một khi muốn làm gì thì hãy theo đuổi tới cùng, đừng ngại ngần, lo lắng.

Có ý kiến cho rằng, ở độ tuổi của Lý Nhã Kỳ nếu vào một vai diễn trong sáng kiểu thiên thần có vẻ hơi khiên cưỡng. Chị nói gì về ý kiến này?

Khi nhận lời bất kỳ dự án điện ảnh nào tôi cũng phải suy nghĩ kỹ, đặc biệt hơn, Thiên đường còn là dự án đánh dấu sự trở lại điện ảnh của tôi sau thời gian vắng bóng. Trong phim, tôi sẽ vào vai Thiên Di - một bác sĩ đẹp như thiên thần và chiếm trọn trái tim của chàng họa sĩ Quang Kha (nam diễn viên Hàn Quốc Jo Han Sun thủ vai). Nhân vật bác sĩ Thiên Di không đơn thuần là một cô gái trong sáng kiểu thiên thần mà còn ẩn chứa nội tâm sâu sắc. Điều đó đòi hỏi tôi phải nỗ lực hết mình trong lần trở lại này.

Lần trở lại này, Lý Nhã Kỳ sẽ hóa thân thành

một bác sĩ đẹp như thiên thần.

Vậy, Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị gì để hóa thân thành bác sĩ Thiên Di?

Vì quá thích kịch bản và để đảm bảo sẽ hài lòng với chính mình sau khi hoàn thành vai diễn Thiên Di, tôi sẽ dành nguyên 9 tháng “bế quan luyện công”, nghiên cứu diễn xuất. Tôi sẵn sàng gác hết mọi công việc qua một bên, sẵn sàng thay đổi ngoại hình nếu đạo diễn yêu cầu, sẵn sàng lao tâm khổ tứ để có một Thiên Di thực sự sống trên màn ảnh và sống thật lâu trong trí nhớ khán giả.

Áp lực vượt qua “cái bóng” trước đây

Rời xa ống kính diễn xuất khá lâu rồi, điều đó liệu có cản trở Lý Nhã Kỳ trong lần trở lại này?

Dự án lần này là sự hợp tác giữa hai bên Việt Nam – Hàn Quốc. Vì cả nam chính và đạo diễn đều là người Hàn Quốc nên tôi có chút áp lực. Phải làm thế nào để cho mọi người thấy sự chuyên nghiệp, đúng giờ và sự nỗ lực hết mình là những mục tiêu tôi tự đặt ra cho chính mình khi quyết định nhận lời tham gia dự án phim này. Bên cạnh đó, việc vượt qua những vai diễn trước đây cũng là áp lực đối với tôi.

Trong phim Thiên đường, Lý Nhã Kỳ sẽ đóng cặp với tài tử xứ Hàn

Jo Han Sun.

Hết theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, giờ lại tái xuất phim ảnh, đến bao giờ Lý Nhã Kỳ mới chịu dừng chân bên tổ ấm của mình?

Một điều chắc chắn, người phụ nữ có thành công đến mấy cũng cần một tổ ấm để làm chỗ dựa cho mình. Bản thân tôi cũng vậy. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không phải muốn được là được, tôi muốn mọi thứ phải thật tự nhiên. Hy vọng rằng, trong tương lai, người hâm mộ sẽ chúc phúc nếu tôi tìm được hạnh phúc của đời mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-nha-ky-toi-co-so-thi-phi-ngoi-o-nha-tin-don-van-xuat-hien-a383578.html