Diễn viên Minh Khải: '22 tuổi, tôi mới được ăn bữa cơm đầu tiên mẹ nấu'

'Khoảng 6 tháng trước Khải mới được ăn bữa cơm mẹ nấu vì hôm đó là ngày giỗ của bà ngoại, mẹ gọi điện kêu Khải về. Trước đó Khải sống với bà nội và cha', Minh Khải chia sẻ.

16 tuổi bị gieo tiếng ác, thị phi nhiều

Võ Minh Khải tên đầy đủ là Võ Bá Minh Khải sinh năm 2001. Minh Khải được khán giả biết đến khi được nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm con nuôi hồi năm 2016.

Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình thư sinh, sáng sân khấu và tính cách thân thiện nên được nhiều người yêu quý. Minh Khải từng tham gia một số dự án như: Ngốc ơi tuổi 17, Phượng Khấu, Kiều @, Những con quỷ lớp 12A1, và nhiều vở diễn sân khấu khác.

Là khách mời trong chương trình "Tri kỷ cảm xúc", diễn viên Minh Khải đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình đến nghệ thuật bằng cả đam mê và sự nỗ lực không ngừng của mình cũng như những trắc trở trong cuộc sống.

Minh Khải kể: "Khải được làm con của ba Minh Nhí là một điều rất may mắn. Lúc đầu, Khải theo học và kêu bằng thầy. Khải nghĩ mình có thể phụ ba giống như là ba cần uống trà, nhắc lịch thì mình sẽ đi theo nhắc lịch rồi mỗi tháng nhận lương.

Năm 16 tuổi, Khải bị ăn hiếp và rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc đó có một số anh chị xung quanh bảo là, thầy ơi thằng này thấy thương, tội nghiệp quá, hay thầy nhận nó làm con đi để Khải không bị ăn hiếp nữa. Ba nhận Khải làm con ngay ngày Vu Lan năm 2016, Khải rất vui và hạnh phúc, tới bây giờ đã được 8 năm rồi".

Diễn viên Minh Khải - con nuôi danh hài Minh Nhí

Diễn viên Minh Khải - con nuôi danh hài Minh Nhí

Minh Khải chia sẻ thêm: "Kỉ niệm đẹp với ba Minh Nhí thì rất nhiều nhưng có một khoảnh khắc mà lúc đó, Khải không muốn theo nghề nữa vì quá áp lực. Một thằng nhóc mới 16 tuổi mà bị gieo tiếng ác, thị phi rất nhiều. Khải không dám kể cho ba và bà nội nghe vì sợ mọi người lo.

Lúc đó, ba Minh Nhí đang chuẩn bị diễn vở kịch "Xóm trọ 3D". Trước giờ diễn 1 tiếng, Khải xuống ngồi dưới sân khấu khóc. Nhiều anh chị đi tìm Khải, chị diễn viên Minh Nga kêu Khải lên gặp ba Minh, làm được hay không làm được thì cũng phải nói.

Khải nhớ hoài giọng nói và ánh mắt của ba Minh Nhí. Ba bảo: con không thương ba hả? Một câu nói đó thôi đã giúp Khải gạt bỏ hết mọi chuyện và làm nghề cho tới bây giờ".

Kể về những áp lực khi được danh hài Minh Nhí nhận làm con nuôi, Minh Khải thừa nhận: "Lúc Khải được nhận làm con, có những anh chị rất quý Khải, cũng có một số người ngại hoặc e dè mình vấn đề gì đó. Đến nỗi việc Khải ăn cơm cũng phải xem nét mặt họ có vui hay không mới dám ăn, việc đó kéo dài suốt 2 năm.

Sau 2 năm đó Khải có được dự án do chính mình casting, có tiền và có được chút gọi là của mình thì bắt đầu mọi người mới có cái nhìn khác.

Thời điểm đó tất cả mọi người đều nói: nó chỉ là con nuôi thôi mà. Thật ra câu nói không có gì nhưng cảm xúc của người nói làm cho Khải mặc cảm kinh khủng nhưng cuối cùng, Khải cũng vượt qua hết.

Thời gian đầu khi bị gắn mác "con nuôi nghệ sĩ Minh Nhí", Khải cũng buồn nhưng quan trọng là mình biết vị trí của mình là con nuôi mà vươn lên cố gắng. Khải đã đi casting rất nhiều.

Những gì Khải có được, ba không bao giờ nhúng tay, ba chỉ cho Khải những lời khuyên. Giờ Khải có thể khẳng định cho mọi người biết là danh xưng 'con nuôi nghệ sĩ Minh Nhí' ngày càng tiến bộ như thế nào".

Minh Khải chịu nhiều áp lực khi được nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm con nuôi. Và đó cũng là động lực để Minh Khải cố gắng đi lên bằng chính thực lực của mình.

22 tuổi mới được ăn bữa cơm đầu tiên mẹ nấu

Minh Khải quê ở Cà Mau nhưng anh chàng hiếm khi về quê. Tại chương trình, nam diễn viên tiết lộ, 6 tháng trước mới được ăn bữa cơm do mẹ nấu vì mẹ bỏ đi từ lúc Minh Khải còn rất nhỏ. Khải ở với ba và bà nội.

Minh Khải chia sẻ: "Khoảng 6 tháng trước Khải mới được ăn cơm mẹ nấu vì hôm đó là ngày giỗ của bà ngoại, mẹ gọi điện kêu Khải về. Trước đó Khải sống với bà nội và cha.

Từ nhỏ tới lớn, Khải chưa biết mùi cơm mẹ nấu là như thế nào. 22 tuổi, Khải mới được ăn bữa cơm đầu tiên do mẹ nấu. Bữa đó, có những món mẹ nấu, Khải không biết ăn hoặc là không thích ăn nhưng mình cũng cố ăn để mẹ vui và cho mẹ thấy tình cảm của mình".

Cũng tại chương trình, Minh Khải không giấu được sự xúc động khi nhắc tới bà nội – người đã nuôi Minh Khải từ nhỏ. Bà của Minh Khải qua đời cách đây không lâu.

Nhắc tới bà nội, nam diễn viên nghẹn ngào nói: "Thời điểm nội mất là trong vòng 1 tháng trời, Khải phải ra đường liên tục. Khải không thể nào ở nhà được vì ở nhà thì Khải càng nhớ về bà nội nhiều hơn và mình bị suy nghĩ tiêu cực.

Lúc đưa nội đi hỏa táng, Khải giữ được cây đèn của bà nội. Mỗi lần buồn hay gặp chuyện không vui, Khải lại đốt cây đèn giống như bà nội vẫn đang ở đâu đó bên mình, che chở, bảo vệ cho mình".

Nguyễn Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-vien-minh-khai-22-tuoi-toi-moi-duoc-an-bua-com-dau-tien-me-nau-20230531094518014.htm