Diễn viên Tuấn Tú: Vợ không ghen khi tôi diễn cảnh 'nóng'

Tuấn Tú đang đóng vai Tuệ, em trai của Trí (Duy Hưng đóng) trong phim 'Người một nhà'. Diễn viên thừa nhận, đây là vai diễn hay nhất và cũng là vai diễn tốn nhiều nước mắt nhất của mình.

Phải khóc thật nhiều để nhập vai

Tuấn Tú vừa tái xuất màn ảnh với vai Tuệ trong "Người một nhà", nhân vật lần này có điều gì đặc biệt hơn những nhân vật trước đây mà khán giả từng thấy anh trên màn ảnh nhỏ?

"Người một nhà" là bộ phim về tình cảm của hai anh em trai. Có lẽ đây là lần đầu tiên đề tài này được VFC khai thác. Tôi đóng vai một người em, Duy Hưng là anh, trong khi ngoài đời Hưng kém tôi đến 5 tuổi. Do đó, ê-kíp phim đã phải hóa trang lại cho Hưng già hơn, còn nhân vật của tôi phải trẻ ra.

Tuấn Tú và Duy Hưng đóng anh em trong phim "Người một nhà".

Khi nhận vai, tôi và Hưng có cơ hội tiếp xúc rồi trở nên thân nhau từ lúc nào không biết. Đến giờ, tôi và Hưng đều coi nhau như anh em ngoài đời.

Nhiều người nói phim không quá nhiều drama nhưng mang lại sự dễ chịu, gần gũi. Đây là phong cách làm phim của anh Trịnh Lê Phong. Khi xem, bản thân tôi cũng thấy mình được chữa lành, thấy thoải mái và vui vẻ, mang lại nhiều điều cho mình. Tôi nghĩ những bộ phim như thế này cần được làm nhiều hơn để cho khán giả thoải mái hơn sau một ngày làm việc vất vả.

Diễn viên Tuấn Tú

Nói thật, ban đầu điều tôi lo nhất là khán giả không tin đây là hai anh em thật. Nhưng đến hiện tại, khán giả đã tin điều đó. Còn về cách diễn, tôi cũng phải cố gắng diễn trẻ hơn, để đúng vai người em. May mắn, tôi nhận được nhiều lời khen, nhiều người nói tôi hợp vai.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong là người đặt biên kịch Huyền Lê viết kịch bản. Ngay từ đầu, anh ấy đã nhắm vai Tuệ cho Tuấn Tú nên viết riêng cho tôi từ khi đặt bút. Cũng vì thế, các câu thoại rất tự nhiên, gần gũi. Có lẽ, đây là vai diễn hay nhất của tôi từ trước đến giờ.

Hay là vì Tuấn Tú khóc nhiều quá?

Mỗi lần tôi đến phim trường, cả đoàn đều nói: "A! Nữ hoàng nước mắt đến rồi", vì ngày nào quay tôi cũng phải khóc. Đây là vai diễn tốn nước mắt bằng tất cả nước mắt trong sự nghiệp trước đây của tôi.

Vai diễn kiểu này với đàn ông không nhiều nên tôi cố khóc nhiều nhất, khóc một cách tích cực nhất để làm đúng nhân vật của mình. Ngoài đời tôi ít khi khóc lắm.

Hạn chế đóng cảnh "nóng" vì gia đình

Tính cách vai Tuệ có nhiều điểm giống Tuấn Tú không?

Ngoài đời, tôi có một người anh trai như thế. Anh Phan Anh nuôi dạy tôi từ nhỏ. Bố mẹ công tác ở nước ngoài nên hai anh em nuôi nhau. Tôi rất đồng cảm với Tuệ là vì thế.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Tuấn Tú.

Với tôi, anh trai ảnh hưởng rất nhiều đến con đường nghệ thuật. Trước đây anh làm MC, ca sĩ. Khi nhìn anh ở trong nhóm nhạc ngày xưa như Biển Xanh, Thiên Hà Xanh, tôi luôn xin đi theo để xách túi cho anh. Cảm hứng ấy đã truyền cho tôi theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi công việc MC, diễn viên. Những ngày đầu làm MC tôi phải nhờ anh hướng dẫn, truyền đam mê.

Nhiều diễn viên bị ám ảnh, hoặc rất lâu để "thoát" khỏi nhân vật khi thực hiện nhiều cảnh nặng tâm lý, Tuệ có khiến Tuấn Tú rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Tuệ là vai diễn rất nặng nề tâm lý. Với người đàn ông, sự nghiệp và gia đình đều quan trọng, nhưng với Tuệ, cả hai đều bất ổn. Mỗi ngày quay, gần nửa phân cảnh của tôi đều có đoạn căng thẳng.

Khi trở về nhà, biết là về cuộc sống bình thường rồi nhưng để thoát ra ngay được thì rất khó. Sau khi bộ phim đóng máy, tôi sẽ đi du lịch mấy hôm để "xả" hết tâm lý của Tuệ mới có thể trở lại với Tuấn Tú bình thường.

Ngoài những phân đoạn nhiều cảm xúc, cảnh nóng của anh và Thanh Hương trên màn ảnh cũng là yếu tố thu hút khán giả. Anh và Thanh Hương gặp khó khăn gì trong lần đầu đóng tình cảm như vậy?

Thật ra, những phim của VFC không có nhiều cảnh nóng, chỉ "hơi hơi" một chút để khán giả tin rằng đây là một cặp vợ chồng thật.

Tôi và Thanh Hương từng làm việc với nhau. Cô ấy là diễn viên giỏi, thoại tốt, diễn nhiều cảm xúc. Đóng với Thanh Hương tôi không gặp khó khăn gì.

Chúng tôi làm việc ăn ý, tôn trọng nhau trong lúc diễn xuất. Hơn nữa, trên màn ảnh, chúng tôi là Tuệ và Khanh. Chính vì vậy, có đóng cảnh nóng thế hay nóng nữa cũng không vấn đề gì, vì chúng tôi đang làm nghề chứ không có vấn đề gì ở bên ngoài cả.

Hình như Thanh Hương và cả đạo diễn Trịnh Lê Phong phải thuyết phục anh rất nhiều cho cảnh nóng này?

Đúng là trước đây tôi ngại đóng cảnh nóng trên phim, vì mình có gia đình rồi. Vả lại ở lứa tuổi của tôi giờ đóng cảnh nóng cũng không phù hợp. Với những phim chiếu trên VTV, nếu nóng quá cũng không giải quyết được câu chuyện gì, sẽ rất khó lên sóng.

Xưa nay tôi cũng ít đóng cảnh nóng, ngại cũng không phải ngại, nhưng mình có gia đình rồi, cũng nên giữ gìn chút. Tôi không đặt ra nguyên tắc là không được đóng cảnh nóng, nhưng hạn chế đến mức tối đa.

Lần này, cảnh phim cũng chỉ để tạo sự vui vẻ, hài hước cho khán giả. Thanh Hương có trêu lần này đóng cảnh nóng cho tôi "chết", còn anh Phong thì nói "đóng cảnh nóng tưng bừng". Nhưng mọi người chỉ trêu thôi. Nếu nhân vật, phim cần có cảnh đấy tôi sẽ làm.

Cần bạn đời chia sẻ với nghề

Anh có phải thuyết phục bà xã cho các cảnh quay này?

Tôi cũng luôn thống nhất với vợ là cái gì tốt nhất sẽ phục vụ cho phim. Việc đóng cảnh "nóng" không tránh được. Nhưng vì vợ không phải là người làm cùng nghề nên nhiều khi xem phim cũng có một chút ghen. Cảnh nào "nóng" không muốn cho vợ xem thì tắt ti vi hoặc mình đi ra chỗ khác cho vợ xem một mình, đỡ khó chịu hơn. (Cười)

Diễn viên Tuấn Tú.

Bà xã có xem những cảnh phim này, cô ấy có ghen hay "nóng mắt" với Tuấn Tú trên màn ảnh?

Vợ tôi có xem, cô ấy còn nói: "Ô sao cảnh này làm buồn cười thế". Tôi nghĩ cảnh đấy không nóng, ở mức độ vui vẻ thôi. Tất nhiên, với những cảnh hôn nhau trên phim cũng hay quay sang nhìn, cấu véo nhẹ nhẹ đấy. Lúc đó tôi đáp lại vợ: "Ôi dồi ôi, hôn cũng mệt lắm đấy chứ em tưởng à". Thế là vợ tôi lại cười, nói chuyện vui vẻ hơn với nhau.

Nhưng đấy là chia sẻ vui thôi, để ghen thật sự thì không phải. Vợ là người thuyết phục tôi quay trở lại làm nghề. Tức là cô ấy chấp nhận tất cả những việc xoay quanh việc làm phim và không ngoại trừ cảnh nóng.

Nếu một người chồng hoặc vợ mà thật sự ghen tuông thái quá, rất khó để bạn đời của mình đi đóng phim. Những người chồng, vợ của diễn viên như chúng tôi phải là người rất văn minh, hiểu đời và trân trọng nghề nghiệp của đối phương thì họ mới theo đuổi được, và đấy mới là điều đáng trân quý.

Cảm ơn anh!

Tuấn Tú sinh năm 1984 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng làm người mẫu từ khi mới 18 tuổi. Sau đó anh tham gia nhiều phim như: "Blog nàng dâu", "Mặt nạ da người", "Vũ điệu tử thần"... Ngoài ra, anh từng nổi tiếng khi làm MC chương trình Chiếc nón kỳ diệu.

Thời gian rời showbiz, Tuấn Tú từng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương đoàn, quản lý tại một đoàn nghệ thuật. Năm 2019, anh tái xuất màn ảnh trong "Về nhà đi con". Từ đó đến nay, anh đóng thêm các phim: "Những ngày không quên", "Lựa chọn số phận", "1 tháng 5 ngày", "Anh có phải đàn ông không?"…

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-tuan-tu-vo-khong-ghen-khi-toi-dien-canh-nong-192240516230032098.htm