Diễn viên Võ Điền Gia Huy: Khi đam mê đủ lớn sẽ cháy hết mình với nghề

Trở thành 'tân binh' mới của điện ảnh, Võ Điền Gia Huy, SN 1996, quê Tây Ninh, mang đến một nguồn năng lượng tích cực về niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật không chỉ dừng ở gương mặt đậm chất xi-nê của mình.

“Thưa mẹ con đi” sẽ góp mặt trong LHP quốc tế Busan (Hàn Quốc) tổ chức vào tháng 10. Đảm nhận vai nam chính trong phim, Gia Huy chuẩn bị tâm lý ra sao khi đến với sự kiện điện ảnh quốc tế này?

Tại LHP Bussan vào tháng 10, Gia Huy (vai Ian) và Lãnh Thanh (vai Văn) sẽ cùng đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và 3 anh chị trong ê-kíp làm phim tham gia. Nhận được lời mời, em và Lãnh Thanh đều cảm thấy hồi hộp. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên, nhận được tình cảm lớn từ khán giả và còn được tham dự LHP quốc tế, em chuẩn bị tâm lý về cuộc giao lưu các buổi công chiếu phim và chờ đợi hiệu ứng từ khán giả quốc tế.

Để có vai diễn chính điện ảnh đầu tiên, bạn có trầy trật trong quá trình tham gia casting?

Trầy trật nhiều chứ! (cười). Em và Lãnh Thanh là 2 diễn viên mới nên vô cùng áp lực. Thậm chí, phía nhà sản xuất và nhà đầu tư phim cũng áp lực, liệu rằng 2 diễn viên trẻ có diễn nổi 2 vai diễn có tâm lý khá nặng. Em nhớ là bên ê-kíp có casting 4-5 vòng, thời gian casting ròng rã suốt 1 tháng. Trong giai đoạn thử vai, ê-kíp liên tục gọi điện, có đầu tư lịch tập thể hình cho diễn viên. Họ có nói rằng, tất cả chi phí đều do nhà sản xuất phim chi trả, còn đậu hay không còn nhiều lý do khác. Cùng lời động viên, nếu không đậu vai, coi như mình tập luyện hình thể đẹp hơn. Chính tâm lý thoải mái giúp em có thời gian trải nghiệm với cảm xúc nhân vật trong quá trình tham dự vòng casting. Chị biết không, ngày nhận cuộc điện thoại thông báo đậu vai chính, lúc đó em đang nấu ăn và đã vỡ òa cảm xúc vui sướng.

Võ Điền Gia Huy tạo ấn tượng trong vai diễn “Thưa mẹ con đi”. Ảnh FBNV

Võ Điền Gia Huy tạo ấn tượng trong vai diễn “Thưa mẹ con đi”. Ảnh FBNV

Lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính của dòng phim đam mỹ, bạn đã nỗ lực khẳng định tài năng diễn xuất ra sao?

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Trước khi bấm máy, anh Minh đã sắp xếp cho em và Lãnh Thanh có nhiều cơ hội gặp gỡ, ngoài việc bàn bạc kịch bản, phân tích sâu về nhân vật, anh Minh còn tinh tế khi tổ chức cho hai đứa nấu ăn chung, đi cà phê, xem phim để em và Thanh được sống cùng nhân vật. Bởi, em và Lãnh Thanh trước đó không hề quen nhau. Những buổi gặp mặt khiến tình bạn khăng khít và khi hóa thân vào nhân vật dễ dàng hơn trước những ngày bấm máy.

Bản thân em thường quan tâm đến lời thoại kịch bản. Những bộ phim tham gia, hầu hết đều sử dụng giọng thật của mình. Trên phim trường, mọi người hay “chọc ghẹo” em tính cẩn thận, vì cuốn kịch bản em thường ghi chú rất nhiều về ý nghĩa, nhấn nhá lời thoại ra sao để có thể làm tròn vai diễn tốt nhất.

Thông qua “Thưa mẹ con đi” cùng lối diễn xuất cảm xúc, Gia Huy đã minh chứng mình là một “tân binh” mới của điện ảnh. Bước vào môi trường nghệ thuật, bạn nhìn nhận gì về nghề diễn của mình?
Em chọn nghề diễn là con đường duy nhất để theo đuổi, đúng nhất với đam mê của em. Rất may mắn nhận hiệu ứng từ bộ phim đầu tay là bàn đạp của em trong tương lai. Bản thân em luôn tâm niệm, trau dồi kỹ năng diễn xuất chưa bao giờ là giới hạn. Em cố gắng làm nghề một cách nghiêm túc nhất và sạch sẽ nhất. Em tin rằng, sự nỗ lực và đam mê là điều kiện đủ để trở thành diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Gia Huy có buồn không khi có những đồn đoán về giới tính thật của mình? Và bạn đã ứng xử ra sao trước những tin đồn như vậy?

Mới đầu nhận vai, em cũng sợ dị nghị về bản thân. Không phải chuyện giới tính và còn chuyện khác. Là người công chúng như “làm dâu trăm họ”, em mong rằng mọi người đừng thắc mắc, hãy xem dự án và nhìn vào sản phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ mà thôi. Khi tham gia “Thưa mẹ con đi”, em từng giấu nhẹm bố mẹ về chuyện đóng phim đam mỹ. Chỉ nói là con đóng một phim điện ảnh. Khi đến ngày cận kề công chiếu, em mới nói chuyện với bố mẹ. Em từng nghĩ bố mẹ sẽ sốc nhưng không ngờ bố mẹ thoải mái vô cùng. Bản thân em đi lên từ con số 0, các sản phẩm nhỏ và lớn hơn. Từ thành công “Thưa mẹ con đi” là điều hãnh diện với bản thân về quyết định chọn đúng con đường đam mê của mình.

Từng được biết, Gia Huy tự thân vận động khi một mình lập nghiệp tại Sài Gòn. Hành trình tìm cơ hội đến với nghệ thuật như thế nào?

Em xuất thân trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bố em làm dược sĩ, hiện tại bán thuốc tây tại nhà. Bố mẹ từng định hướng con cái theo ngành y, thế rồi em chọn “chệch đường ray”. Thời gian đầu gia đình ngăn cấm, em đã một mình lên Sài Gòn tự lập. Những tháng ngày chờ đợi cơ hội đến với nghề, em làm công việc phục vụ. Công việc làm thêm giúp em mở lòng, bớt tính rụt rè hơn. Cơ hội với nghề là em được học tập tại sân khấu kịch Hồng Vân. Môi trường nghệ thuật đầu tiên, em được thầy Hồng Châu truyền lửa đam mê.

Bản thân em cũng giống như nhiều bạn trẻ đối diện với nghề diễn, áp lực với nghề, ít kinh nghiệm… Em từng trải qua nhiều lần casting bị rớt, đi diễn bị la mắng. Thời điểm đó, rớt vai nhiều quá đến nỗi bản thân từng băn khoăn, liệu rằng mình có chọn sai con đường khi không thấy cơ hội đến với mình. Sau này, bản thân nhận ra đó là chưa tìm được cơ hội phù hợp với mình mà thôi. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan vào tương lai… Những lần thất bại cho em tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, nền tảng để em phát triển.

Được biết, sau “Thưa mẹ con đi” Gia Huy còn đảm nhận vai diễn trong bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” phần 2. Bạn có thể chia sẻ một chút về vai diễn và kế hoạch các bộ phim khác?

Từ trước tới giờ, hầu như không có vai nào giống như nhân vật “Gạo nếp gạo tẻ” phần 2 em đảm nhận. Vai diễn “Gạo nếp gạo tẻ” là một vai diễn khác biệt so với trước đây. Vai diễn phản diện, có nhiều tính cách, vui tính, lý lắc,… Dự đoán, trong một “gia đình lớn” vai này sẽ mang màu sắc mới đến khán giả. Trong những ngày cuối tháng 9, khán giả sẽ gặp lại Gia Huy ở vai diễn Phát (lúc nhỏ), một bộ phim chiếu rạp được chuyển thể từ âm nhạc của dự án “Hà Anh Tuấn hát Phan Mạnh Quỳnh”. Dự tính, cuối năm là một dự án phim với chủ đề về Tết.

Song song với diễn xuất, Gia Huy còn định hướng mình ở những ngã rẽ nào?

Giữa mảng diễn xuất truyền hình, điện ảnh, em còn cộng tác với sân khấu kịch Hồng Vân. Gần đây, em không có nhiều thời gian để tham gia vở mới. Còn những vở cũ có vai em đóng, em đều tham gia tích cực. Nghề diễn tạm thời đủ sống với em, mặc dù không có dư dả. Em còn tham dự dự án chụp hình, gameshow, chương trình thực tế để mang hình ảnh đến gần với khán giả. Nếu trong tương lai có điều kiện em sẽ mở shop kinh doanh hoa.

Cảm ơn diễn viên Võ Điền Gia Huy về buổi trò chuyện!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dien-vien-vo-dien-gia-huy-khi-dam-me-du-lon-se-chay-het-minh-voi-nghe-164050.html