Diệp Lâm Anh: Dù bạn trai có là thiếu gia hay không cũng phải canh chừng cho chắc

Người đẹp chia sẻ cô và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm nhưng không biết khi nào mới cưới.

Từng có thời điểm chỉ có vài trăm ngàn, ăn mì gói qua ngày để lập nghiệp

Chào Diệp Lâm Anh, bạn có thể chia sẻ sơ lược về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình?

Khán giả bắt đầu biết đến tôi vào năm 2010 tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model nhưng thật ra khi ấy tôi vẫn chưa hoạt động gì nhiều. Bởi vì tôi cũng không đam mê với công việc người mẫu mà lại thích hát, nhảy nên bắt đầu đi học rồi chuyển dần sang các lĩnh vực khác để kiếm sống.

Năm 2011 và 2012 tôi vẫn chưa hoạt động gì nhiều cho đến năm 2013, tôi thi Cuộc đua kì thú và bắt đầu có nhiều cơ hội công việc hơn như đóng phim, làm MC... được coi là bắt đầu khởi nghiệp.

Mất mấy năm để 'lấy đà', chặng đường hoạt động nghệ thuật của bạn có vẻ cũng đầy gian nan?

Ngày nay các bạn trẻ nổi tiếng rất nhanh vì có nhiều phương tiện hỗ trợ như truyền hình thực tế, báo chí... tất cả đều đã chuyên nghiệp hơn, có nhiều sân chơi để thể hiện mình kèm theo đó là đội ngũ hỗ trợ.

Ngày trước, khi tôi bắt đầu bước chân vào chương trình Vietnam's Next Top Model thì đó là chương trình thực tế đầu tiên, ekip cũng còn bỡ ngỡ chưa biết cách PR cho thí sinh nên không được như bây giờ.

Tôi làm mọi thứ một mình, không biết gì nên chẳng có nhiều cơ hội, cũng không quen biết ai để hỗ trợ mình tốt hơn. Sau Cuộc đua kì thú, khán giả biết đến tôi nhiều hơn, công việc từ đó cũng thuận lợi hơn.

Đã có những thời điểm tôi chỉ còn trăm ngàn trong túi và phải chờ đợi hơn 20 ngày nữa mới được nhận tiền cho công việc của mình. Tôi phải ăn mì gói, sống cực khổ rồi than thân, trách phận là: ‘Sao mình lại khổ thế này?', nhưng trải qua những khó khăn, tôi dần mạnh mẽ, vững vàng, biết suy nghĩ hơn...

Gia đình có ủng hộ bạn theo con đường nghệ thuật không?

Tôi thích nghệ thuật từ nhỏ và may mắn được gia đình ủng hộ nhiệt tình. Trước thời gian tham gia nhảy hiphop, tôi đã tập nhảy erobic rồi đi thi đấu cho phường, quận, thành phố.

Thời điểm học cấp 3, tôi cũng có đi học thêm vẽ ở trường Mỹ thuật.

Mẹ biết tính tôi là người thích là phải làm bằng được, nhưng thỉnh thoảng vẫn lo lắng hỏi thăm thì tôi luôn trả lời: ‘Ok, con bình thường. Con ổn mà!'.

Tôi biết mẹ sẽ cảm nhận được thực sự mọi thứ không bình thường nhưng tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn.

Duy nhất một lần mẹ khuyên về Hà Nội khi không có công việc nhưng tôi trả lời dứt khoát: ‘Không. Con đã đi rồi là không về nữa đâu'.

Vì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nên nói đến Diệp Lâm Anh, nhiều người không biết công việc chính của bạn là gì?

Tôi hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực nên nhiều khán giả sẽ không biết nên gọi tên tôi với vai trò gì. Nhưng nghĩ cho cùng thì tất cả những việc tôi làm đều kiếm được tiền. Và tôi làm tốt, chứ nếu không làm được thì các chương trình cũng sẽ không mời.

Thật ra 2 lĩnh vực chính mà tôi hoạt động và yêu thích nhất là ca hát và điện ảnh. Về ca hát, tôi vẫn sẽ làm bởi vì không phải tôi thấy mình không thành công mà chùn bước.

Tôi chưa bao giờ thấy rằng quyết định của mình là sai mà đơn giản bởi vì tôi thích thì làm, chỉ vậy thôi. Tôi không cần phải quan tâm đến việc người khác thích hay không mà phải quan tâm đến bản thân mình trước đã.

Phải chăng do bạn có cuộc sống dư giả nên ít phải đắn đo?

Tiền bạc của tôi cũng không hẳn thoải mái đâu. Ngày trước tôi thực hiện MV đầu tay cũng chẳng có tiền, chẳng có người chống lưng hay công việc ổn định nhưng vẫn đi chụp hình, đi hát tại sự kiện... và để dành tiền thực hiện. Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện đi spa, mua sắm hay đi chơi gì cả.

Tất cả mọi người đều có thu nhập, quan trọng là thu nhập bao nhiêu và tiết kiệm, đầu tư như thế nào để làm được điều mình mong muốn.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau 2 năm, chưa biết bao giờ mới cưới

Không ít phụ nữ có nhan sắc thường suy nghĩ đến việc tìm một bờ vai nương tựa để đỡ vất vả hay công việc suôn sẻ hơn. Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó khi khó khăn?

Phụ nữ nói chung không phân biệt ngành nghề đều cần một bờ vai nhưng quan trọng là cá tính mỗi người khác nhau. Tính cách của tôi hơi mạnh mẽ và thích tự lập. Tôi cũng mong muốn có một người đàn ông để dựa vào nhưng vẫn độc lập về kinh tế, tự chủ. Tôi muốn bản thân có thể kiếm được tiền để tự lo cho mình và giúp đỡ gia đình.

Bạn trai hiện tại cũng giúp đỡ tôi nhiều nhưng nếu không có bạn trai thì cuộc sống của tôi vẫn tốt chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào ai cả.

Tính cách mạnh mẽ, độc lập, còn trong tình yêu thì Diệp Lâm Anh là một cô gái như thế nào?

Nếu như trong công việc và cuộc sống tôi luôn sẵn sàng chiến đấu với tất cả thì bên cạnh bạn trai, tôi lại thích nhẹ nhàng, nũng nịu. Trong tình cảm tôi rất nhu mì, không quá mạnh mẽ.

Bạn trai Diệp Lâm Anh là người như thế nào?

Bạn trai tôi rất tốt bụng, mà phải nói tốt quá mức. Không những tốt với tôi mà anh ấy còn tốt cả với những người xung quanh tôi.

Bạn trai tôi không phải tuýp người lãng mạn mà chính tôi mới là người như vậy. Tôi thấy mình nhiều khi hơi sến, thích văn thơ và nến… còn bạn trai tôi không hề có ý tưởng gì độc đáo nhưng rất dễ thương.

Vào những dịp lễ hay kỉ niệm, tôi thường là người viết thiệp để tặng cho bạn trai còn anh ấy chỉ cười. Anh ấy cũng tặng quà cho tôi nhưng không hề có một chút sự sắp đặt lãng mạn hay mơ mộng.

Tôi chưa bao giờ phải nói mình thích gì hay cần gì mà bạn trai thường tự biết và tặng tôi.

Cả hai đã quen nhau bao lâu và có dự định gì trong tương lai?

Chúng tôi biết nhau được 4 năm qua bạn bè và cũng làm bạn nhưng rất ít khi gặp nhau. Thời gian gần đây, khi hỏi thăm và gặp lại cả hai mới bắt đầu thấy thích đối phương.

Chúng tôi vẫn chưa có dự định gì mà vẫn cứ như vậy. Tôi nghĩ mọi thứ phải tùy duyên. Tất nhiên, khi đã yêu và hiểu nhau thì chúng tôi phải kết hôn và sinh con nhưng chưa biết bao giờ.

Hiện tại cũng chưa phải thời điểm để tôi nói được điều này. Khi yêu nhau, cả hai cũng hay nói chuyện kiểu đùa cợt về tương lai nhưng nếu nghiêm túc thì cả hai vẫn chưa đề cập đến vấn đề đó.

Vậy Diệp Lâm Anh và bạn trai đã về nhà ra mắt gia đình hai bên?

Thời điểm quen nhau được 2 tháng, anh ấy về nhà tôi và mẹ tôi cũng rất thương anh. Tôi cũng thường xuyên đến nhà anh nấu ăn cũng như đến nhà bà của anh để ăn cơm cùng gia đình.

Mẹ tôi cứ vài tháng lại vào Sài Gòn một lần nên khi mẹ vào, tôi dành thời gian cho mẹ thì gia đình của anh cũng hỏi thăm lí do tôi không sang nhà.

Dù bạn trai có là thiếu gia hay không cũng phải canh chừng cho chắc

Bạn có phải mẫu người phụ nữ đảm đang, thích chăm lo cho gia đình không?

Tự nhận mình đảm đang có vẻ hơi kỳ nhưng tôi cũng thích nấu nướng, thích cắm hoa, dọn nhà, trang trí phòng. Thời gian rảnh, tôi thường ở nhà và làm công việc nhà.

Diệp Lâm Anh có phải là người thích đồ hiệu?

Một món đồ đẹp thì ai cũng thích nhưng quan trọng là bản thân tôi không quá đặt nặng vấn đề mình phải dùng hàng hiệu hay bước ra đường phải thế này, thế kia, mà cứ đẹp là được

Nếu như quá đặt nặng chuyện xài hàng hiệu, mình sẽ dễ bị cuốn theo nhiều thứ khác khiến tính cách thay đổi.

Người yêu vừa điển trai mà còn là thiếu gia, bạn có phải ‘canh chừng' để không bị người khác ‘cướp mất'?

Không cần phải là thiếu gia mà là người thường thì tôi cũng phải canh chừng rồi vì chuyện người thứ 3 hiện tại quá phổ biến trong cuộc sống.

Khi bạn trai tôi là một người khá ổn, có điều kiện, trẻ... thì nhiều cô gái thích cũng là điều bình thường. Nhưng tôi nghĩ mình không cần sợ vì thật ra nếu đàn ông đã thích đi, mình có sợ hay giữ cỡ nào thì họ vẫn đi.

Bạn có phải người hay ghen không?

Tôi ghen dữ lắm. Chuyện gì tôi cũng ghen. Đàn ông còn biết ghen mà huống chi phụ nữ.

Với công việc và môi trường tiếp xúc của chúng tôi thì xung quanh phụ nữ đẹp không thiếu, nên muốn ngăn cản anh tiếp xúc với người đẹp khác cũng khó.

Bí quyết giữ bạn trai của tôi là sống thật với bản thân mình. Nhiều khi càng để họ thoải mái thì mình càng có được chứ nếu càng o ép thì mình sẽ càng nhanh mất.

Nếu bạn phát hiện ra bạn trai mình làm điều gì có lỗi, ví dụ như có người thứ 3 thì bạn sẽ như thế nào?

Lúc ấy, cả hai sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau xem là bây giờ muốn gì. Nếu như muốn yêu nhau tiếp thì phải nghiêm túc còn không thì ngừng lại.

Còn nếu mình ghen lồng lộn lên thì làm gì bây giờ? Nếu trong thời điểm nhạy cảm mà mình cư xử không đúng thì họ sẽ nghĩ là dừng lại.

Những lúc đang cáu và mất bình tĩnh thì mình càng nên im lặng, vì khi đó bản thân mình rất dễ quyết định sai và nói những lời không phải là mình.

Tôi tự tin bản thân mình người tốt, đàng hoàng cho nên nếu người ta thương mình thật sự thì hai người sẽ ở bên cạnh nhau được. Còn nếu như mình không tốt, mình thiếu điểm này, điểm kia thì mình sẽ lo sợ nhiều hơn.

Tôi biết kiểu gì mình cũng bị gán là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng thực tế không phải vậy

Nhiều người cho rằng hiền quá cũng không tốt, bạn nghĩ sao?

Trong bản thân tôi là những thứ đối lập. Tôi là một người thích làm việc nhà nhưng bước ra đường đi chơi thì tôi cũng là một người rất biết cách ‘chơi'.

Ví dụ như cuối tuần bạn bè rủ nhau đi bar thì tôi cũng đi chơi rất là vui chứ không phải chỉ ngồi im bấm điện thoại. Cái gì tôi làm, tôi cũng muốn làm cho chuẩn hết cỡ, hết mức.

Từ 6 năm trước đến hiện tại gần như là một sự lột xác của Diệp Lâm Anh về ngoại hình, khiến bạn cũng vướng nghi án thẩm mỹ, bạn chia sẻ như thế nào về chuyện này?

Tôi nghĩ bất cứ ai bước chân vào con đường nghệ thuật nếu như không đụng chạm dao kéo vẫn sẽ đẹp hơn bởi vì họ sẽ biết làm đẹp, chăm sóc da, chọn đúng kiểu tóc... dẫn đến nhiều thay đổi vẻ ngoài.

Về chuyện ngoại hình của tôi thời gian qua được nhiều người quan tâm và nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi nghĩ rằng mọi người cần phải hiểu rõ để sử dụng đúng từ ngữ hơn vì phẫu thuật phải đụng đến dao kéo, còn phương pháp mà tôi sử dụng hoàn toàn không động chạm dao kéo mà chỉ là phương pháp để da đẹp hơn, khi bản thân bị sút cân, suy nhược và không còn được tươi tắn.

Thực ra tôi cũng hơi chủ quan khi xuất hiện trong buổi ra mắt phim Vệ sĩ Sài Gòn vì thời điểm ấy mặt tôi bị sưng nhất, nhưng vì lời hứa với đoàn phim nên đã tham dự sự kiện.

Khi tôi về nhà và đọc báo, tôi cũng nghĩ rằng khán giả sẽ sốc với hình ảnh đấy và gán cho mình phẩu thuật thẩm mỹ nhưng từ ấy hơi sai. Hiện tại, tôi cũng đã dần trở về bình thường và không còn sưng như lúc trước nữa.

Cụ thể là bạn đã làm gì với nhan sắc của mình?

Đó là một công nghệ mới áp dụng mỡ từ thân và tinh chất để trẻ hóa giúp da mình căng hơn. Bình thường tôi không bị sao nhưng thời điểm xuất hiện tại buổi ra mắt phim, tôi bị cộng hưởng nhiều thứ khiến mặt mình bị phù nề.

Nhưng nhiều người nói rằng mặt bạn có vẻ nhọn hơn, ốm hơn?

Người xưa, tôi rất gầy và mặt còn nhọn hơn bây giờ nhưng bây giờ mặt tôi bắt đầu bầu bầu hơn một chút xíu, nhất là khi tôi vừa tăng cân nhiều. Thời điểm trước, vì gầy nên tôi lên hình mọi người sẽ thấy là vừa nhưng bên ngoài nhìn lại không được tươi.

Trong thời gian truyền thông đưa tin về việc khuôn mặt bị biến dạng, bạn có cảm thấy sốc không?

Nếu sốc thì những khán giả yêu quý tôi cảm thấy sốc nhiều hơn, còn bản thân tôi biết mình sẽ trở lại bình thường nên chỉ nghĩ đấy là một vấn đề lớn mà truyền thông rất quan tâm và phải nghĩ cách làm sao để mau chóng xinh đẹp trở lại.

Di chứng thường để lại ở những người tiêm botox hay silicon còn tôi dùng một phương pháp mới hoàn toàn không gây hại nên cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại, tôi rất tự tin vì da mình đã đẹp hơn rất nhiều.

Cám ơn Diệp Lâm Anh về những chia sẻ trên!

Ảnh + clip: Hoàng Nguyễn

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/diep-lam-anh-1.html