Diệp Lê lần đầu tiết lộ mang thai ngoài ý muốn, lý do chia tay chồng cũ khi con lên 3

Diệp Lê đã có những chia sẻ về hành trình mang thai của mình khiến nhiều người đồng cảm.

Diệp Lê (Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) là một trong những TikToker được các bạn trẻ yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Kênh TikTok hiện tại của Diệp Lê sở hữu 524k lượt theo dõi, chủ yếu chia sẻ về chủ đề làm đẹp, thời trang và cuộc sống hàng ngày.

Diệp Lê từng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai là mẹ đơn thân. Được biết, con trai của cô hiện đã gần 5 tuổi. Mới đây, trong chương trình “Mẹ bỉm sữa”, Diệp Lê đã có dịp chia sẻ chi tiết hơn về cuộc sống hôn nhân trong quá khứ và hành trình mang thai của bản thân.

Diệp Lê

Hối hận vì chỉ nghĩ cho bản thân, không có kết nối với con trong thời kỳ mang thai

Theo đó, Diệp Lê không ngần ngại thừa nhận việc mang thai nằm ngoài ý muốn, kế hoạch của cô. Thậm chí ở thời điểm đó, cô nàng đang chuẩn bị cho ra mắt thêm 2 cửa hàng thời trang nên việc có em bé khiến Diệp Lê đi từ bất ngờ, hoang mang đến “lặng người”, không biết phải làm sao.

Cô cho biết, sau chuyến đi du lịch cùng bạn trai, cảm thấy trong người có nhiều dấu hiệu khác lạ nên cũng đã nghi ngờ. Sau khi que thử thai hiện 2 vạch, Diệp Lê cho hay cô không còn suy nghĩ được gì. “Lúc đó mình 24 tuổi, đang có nhiều kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Khi tiếp nhận thông tin mình có bầu, thật sự không hình dung mình sẽ làm gì, trong đầu trống rỗng”, Diệp Lê kể.

Diệp Lê mang thai khi 24 tuổi, lúc đó cô nàng chưa có kế hoạch cho việc này

Khi biết mình mang thai, Diệp Lê cũng không thông báo cho bạn trai mà quyết định một mình đi khám sức khỏe. Tuy nhiên, bạn trai của Diệp Lê đã biết thông tin qua bạn thân của nữ TikToker, do vậy đã đến nhà nói chuyện với gia đình để bàn chuyện cưới hỏi. Dẫu vậy, hành động này của bạn trai lại khiến Diệp Lê đặt dấu chấm hỏi, hoài nghi về tình cảm thực sự cũng như cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng cuối cùng, cặp đôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới.

Trong thời gian mang thai, Diệp Lê gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Thậm chí, cô còn rơi vào giai đoạn đầu của trầm cảm nhưng không hề hay biết. “Mình không có sự tập trung, kết nối với con. Đó là một điều khiến mình rất hối hận”, Diệp Lê nói.

Đến ngày sinh con, người đẹp sinh năm 1992 vẫn khá vô tư, không biết mình đang đối mặt với nguy kịch khi bác sĩ thông báo mổ gấp. Theo đó, em bé trong bụng đang bị suy tim, nước ối bị đục nhưng may mắn mọi chuyện vẫn diễn ra thành công, suôn sẻ.

Diệp Lê nghẹn ngào chia sẻ: “Sinh xong mình không có cảm giác gì hết vì từ đầu đến cuối không có kết nối với con. Đến khi em bé chào đời mình cũng không biết, chỉ khi nghe tiếng em bé khóc, mình mới bừng tỉnh ra. Lúc đó mới biết có một em bé từ trước đến nay vẫn ở trong bụng của mình. Nên mình hối hận lúc đó vì đã không để ý.

Diệp Lê nghẹn ngào kể về quá trình mang thai

Lúc nghe con khóc, mình mới biết mình có con. Còn từ lúc có bầu, mình chỉ hình dung đó giống như sự tăng cân, không cảm nhận được, không thấy gì khác biệt. Em bé yên đến nỗi còn không đạp cựa hay nhúc nhích gì. Nhiều bạn bè kể lúc có bầu, sẽ dành thời gian để nói chuyện với con, cảm nhận con cũng trả lời lại. Còn trong đầu mình chỉ có công việc, công việc”.

Cô nàng cũng cho hay, khi sinh con ra mới đặt bản thân vào tâm thế làm mẹ và bắt đầu tìm hiểu những gì tốt nhất cho con. “Thật sự trong thai kỳ, mình ích kỷ kinh khủng, mình chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Tức là mục đích tìm hiểu uống gì, ăn gì để tốt cho con thì thật ra là mình quan sát xem phải làm gì cho bản thân trong giai đoạn đó. Mình không hình dung phải nghĩ cho con trước. Đến khi sinh con ra, nhìn thấy mặt em bé rồi, mình mới để bản thân xuống phía sau”, Diệp Lê tâm sự.

Quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân khi con trai mới 3 tuổi

Diệp Lê cho biết, công việc của chồng cũ vốn rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian rảnh và thường xuyên phải đi xa nhà. Do vậy từ khi cô mang thai đến khi sinh con, cả hai cũng ít khi có tương tác. Mặc dù vậy, Diệp Lê vẫn rất cảm kích vì chồng cũ vẫn quan tâm, khi nào không bận là đều về ngay với vợ con.

Tuy nhiên, khúc mắc của 2 vợ chồng nằm ở chỗ, Diệp Lê muốn chồng thay đổi công việc, chủ động thời gian hơn để ở nhà cùng chăm con. Về phía chồng cũ, anh cũng cho rằng vợ không thấu hiểu cho sự nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, đỉnh điểm dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ, Diệp Lê cho hay vì chồng cũ quá thương người. Theo đó, thời điểm cô mang bầu, một người bạn khác giới của chồng cũ cũng đang trong thai kì, cả hai chỉ chênh lệch nhau 1 tháng. Song, chồng cũ của Diệp Lê vừa quan tâm vợ, vừa nhắn tin hỏi han sức khỏe của người bạn này y chang khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Diệp Lê hiện đang là mẹ đơn thân

“Từ ngày mình biết câu chuyện đó, bác sĩ tâm lý nói đó là thời điểm mình chuyển từ trầm cảm nhẹ sang trầm cảm trung bình. Khi con 3 tuổi, mình có ý định sẽ ly hôn. Và mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 1 tuần thôi là mình quyết định ra đi luôn. Thực sự tụi mình vẫn còn tình cảm với nhau, đến với nhau cũng vì những sở thích chung. Nhưng mà mình hướng về con, còn anh ấy thì không nên mình quyết định thôi”, Diệp Lê chia sẻ.

Sau khi ly hôn, cô nàng cho biết cuộc sống có phần nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Hiện tại, sau gần 2 năm bước ra khỏi hôn nhân cũ, Diệp Lê đã có hạnh phúc mới bên bạn trai kém tuổi. Mới đây, cô còn được bạn trai cầu hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên Diệp Lê từng chia sẻ trong clip cả hai chưa có dự định tổ chức đám cưới mà vẫn tiếp tục tập trung vào công việc.

Cô nàng và bạn trai hiện tại kém 2 tuổi

Nguồn: Nguồn: Mẹ Bỉm Sữa

Hải My

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/diep-le-lan-dau-tiet-lo-mang-thai-ngoai-y-muon-ly-do-chia-tay-chong-cu-khi-con-len-3-20230407190814689.htm