'Điệp vụ' trốn suất xuống hạng của Quảng Nam, Khánh Hòa

Có thể nói, việc Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa sa sút không phanh là bất ngờ lớn ở giải năm nay.

Sanna Khánh Hòa (trái) đang đứng bét bảng V-League 2019

Sanna Khánh Hòa (trái) đang đứng bét bảng V-League 2019

Quảng Nam từng lên ngôi vô địch V-League 2017 trong khi Sanna Khánh Hòa thường nằm ở top đầu các mùa giải gần đây. Nhưng cả hai không hẹn mà gặp, cùng nhau tụt xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2019.

Hai vị khách lạ

Cuối tuần này, V-League 2019 sẽ trở lại sau giai đoạn nghỉ giữa mùa. Nếu như cuộc đua vô địch đang là màn so kè giữa TP HCM và Hà Nội FC thì ở cuộc đua trụ hạng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa đang trở thành nhân vật chính. Sau lượt đi, Quảng Nam chỉ có 11 điểm trong khi Sanna Khánh Hòa còn tệ hơn với 9 điểm và bộ đôi này đang cùng nhau chiếm giữ hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Có thể nói, việc Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa sa sút không phanh là bất ngờ lớn ở giải năm nay. Quảng Nam từng lên ngôi vô địch năm 2017 và dù không thể bảo vệ thành công vị trí số 1 mùa trước nhưng vẫn là đội bóng có lực lượng đồng đều, nhiều cái tên nổi bật như: Thanh Trung, Huy Hùng, Tấn Sinh, Hà Minh Tuấn… Đây có thể coi là mùa giải tệ nhất của Quảng Nam kể từ khi giành quyền lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Năm 2014, mùa giải đầu tiên đá V-League, Quảng Nam cán đích ở vị trí thứ 8. Mùa giải 2015, đội bóng xứ Quảng tiếp tục đứng thứ 8 trước khi vào top 5 năm 2016 và lên ngôi năm 2017.

Về phần mình, Sanna Khánh Hòa chưa một lần được nâng cúp trong lịch sử nhưng đội bóng thành phố Biển vẫn nổi tiếng là kẻ “bất trị” ở V-League 2019. Thày trò HLV Võ Đình Tân luôn trình diễn thứ bóng đá khó chịu, trở thành khắc tinh của các ông lớn và mấy mùa gần đây đều có thứ hạng tốt. Cụ thể, mùa 2015, Sanna Khánh Hòa đứng thứ 5, mùa 2016 đứng thứ 8, mùa 2017 đứng thứ 6. Đáng kể nhất, mùa giải 2018, Tuấn Mạnh cùng học trò đứng thứ 3 chung cuộc, nhiều thời điểm trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch.

Theo HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, việc cuộc đua trụ hạng V-League 2019 xuất hiện 2 vị khách lạ không khiến ông bất ngờ. “Quảng Nam từng vô địch nhưng đó là giai đoạn họ được đầu tư mạnh. Còn hiện nay nguồn lực tài chính của đội bóng này đã giảm sút, lực lượng không được tăng cường nên việc họ sa sút cũng dễ hiểu. Câu chuyện của Quảng Nam giống với SHB Đà Nẵng trước đây. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa tôi được biết cũng mất dòng tiền từ nhà tài trợ Khatoco, thiếu kinh phí thì rất khó để đội bóng ổn định. Đầu mùa giải năm nay, họ còn để cầu thủ trụ cột Quốc Chí, một thủ lĩnh về mặt chuyên môn ra đi nên đã rơi vào tình trạng mất phương hướng”, ông Hải cho biết.

Cựu danh thủ Dương Hồng Sơn cho rằng, Quảng Nam vẫn là đội bóng có thực lực, việc đoàn quân xứ Quảng ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng V-League 2019 là do thiếu may mắn. “Nhiều trận tôi theo dõi thấy Quảng Nam chơi rất hay nhưng không ghi được bàn, rồi để đối phương vùng lên. Ngoài ra, hàng thủ của Quảng Nam cũng chơi khá chệch choạc”, nhà cựu vô địch AFF Cup 2008 nói và đánh giá thêm: “Rõ ràng vấn đề của Sanna Khánh Hòa là tiền bởi đây là đội bóng nghèo, để đi đường dài ở V-League không dễ dàng. Khi kinh phí eo hẹp, Sanna Khánh Hòa đương nhiên sa sút bởi không có tiền đầu tư nâng cấp đội hình”.

Bứt tốc nổi không?

Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019
17h 7/7: SLNA - SHB Đà Nẵng
17h 7/7: Sanna Khánh Hòa - Thanh Hóa
17h 7/7: HAGL - Quảng Nam
19h 7/7: Viettel - TP HCM
17h 8/7: B.Bình Dương - Nam Định
17h 8/7: Hải Phòng - Hà Nội
19h 8/7: Sài Gòn - Than Quảng Ninh

Lượt đi coi như bỏ đi với Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam và nhiệm vụ của cả hai là phải nỗ lực chạy trốn suất xuống hạng và đá play-off. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ quá khó bởi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bộ đôi trên sẽ tạo ra sự đột biến. “Muốn bứt phá về mặt lối chơi, kết quả thì buộc phải có sự bổ sung nhân sự chất lượng. Dẫu vậy, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Quảng Nam và Khánh Hòa gần như không chiêu mộ được cái tên nào đáng chú ý.

Nhân sự cũ thì không có ai xuất sắc cả. Thanh Trung, Huy Hùng ở Quảng Nam đang đánh mất phong độ còn tiền đạo ngoại của Khánh Hòa cũng đá mấy mùa rồi, khó đem đến những nét mới mẻ. Trận Quảng Nam gặp SLNA tại Cúp Quốc gia vừa qua tôi thấy lối chơi mà họ thể hiện không có gì mới mẻ, chỉ thắng nhờ may mắn thôi. Với lực lượng và lối chơi như hiện tại, rất khó để Quảng Nam và Khánh Hòa gây đột biến trên bảng xếp hạng”, HLV Lê Thụy Hải đánh giá.

“Một điểm nữa khiến tôi không tin hai đội này có thể làm nên chuyện là cả hai không có được sự quyết tâm như những đội xếp bên trên như: Hải Phòng, Viettel, HAGL, Nam Định. Bốn đội này họ đá trận nào cũng như chung kết, thua cũng không quá bạc nhược. Còn Khánh Hòa và Quảng Nam chơi hời hợt, tinh thần rất yếu”, HLV Lê Thụy Hải nói thêm.

Về vấn đề trên, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn lại đặt niềm tin Quảng Nam sẽ thoát khỏi vị trí báo động đỏ: “Nói gì thì nói, Quảng Nam vẫn là một đội bóng có thực lực. Nếu xốc lại đội hình, chơi hợp lý, tôi tin họ sẽ an toàn. HLV Vũ Hồng Việt mới tiếp nhận ghế nóng thay HLV Hoàng Văn Phúc cũng là người khá tinh tế. Tôi lấy ví dụ như khi vừa cầm quân, anh Việt đã nhận thấy những lỗ hổng ở hàng phòng ngự và ngay lập tức đưa ra sự điều chỉnh. Nhờ vậy họ đã chơi khởi sắc hơn đôi chút. Tôi tin ở giai đoạn 2 họ sẽ bứt lên được”.

Riêng trường hợp Sanna Khánh Hòa, ông Sơn nhận định, đây là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí xuống hạng. “Một số đội có thực lực không mạnh như: Nam Định, Thanh Hóa, Viettel, HAGL nhưng tất cả số này đều đá trận hay trận dở, tức là vẫn còn hi vọng. Nhưng Khánh Hòa thì khác, càng đá càng dở, càng bộc lộ những điểm yếu, đặc biệt là ở hai cánh và dễ dàng bị chọc thủng lưới. Chỉ có phép màu mới giúp họ thoát khỏi vị trí hiện tại”, HLV đội trẻ Hà Nội phân tích.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/diep-vu-tron-suat-xuong-hang-cua-quang-nam-khanh-hoa-d426012.html