Điều có thật
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp
ĐIỀU CÓ THẬT
Một ngày mới
Chỉ có người là cũ
Tham lam, không biết thế nào là đủ
Không muốn cho
Chỉ muốn nhận về mình
Rực rỡ bình minh
Soi rọi sự vô tình
Lấy chuyện tâm linh
Trộm danh, lừa đời đến bao giờ nữa ?
Thương những phận người sấp ngửa
Chạy theo một lũ vô minh!
Phật vẫn tại tâm
Vẫn tại gia
Sao lại phải đi tìm ?
Bão lại vào
Quả báo vô hình
Không phải lần đầu
Cũng không là lần cuối
Cái thiện không có tuổi
Vẫn xanh tươi
Xanh đến vô cùng ...
H-T-N
29-10-2019