Điều gì níu chân người dân ở lại với những căn nhà vài mét vuông giữa lòng Thủ đô

Ai cũng mong muốn mình sẽ được sống trong một ngôi nhà cao tầng rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều hộ gia đình vẫn đang phải sống trong những căn nhà chỉ vài mét vuông ngay giữa thủ đô. Sống khổ nhưng chưa một lần họ trách cứ số phận, sẵn sàng chấp nhận thực tại.

Một hàng tạp hóa nhỏ được mở ngay dưới tầng 1, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Tuyết. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 6 mét vuông, được chắp vá xây lên thành 4 tầng để làm nơi “chui ra chui vào” cho các thành viên trong gia đình.

Bà PHẠM THỊ TUYẾT – Quận Đống Đa, Hà Nội: “Trước đây có 5 người, ông mất thì còn 4. Gồm 3 bố con thằng con trai lớn. Chúng nó đùa nó bảo bà ơi khiếp con nằm chả duỗi được chân. Bà bảo con chịu khó cho sách vở lên đầu vào thì con duỗi thẳng được, còn con không thích thì con lại co chân vào. Cũng buồn chứ, buồn mà rất bất tiện. Cái gian đấy nó bé thì thiếu cả chỗ ăn chỗ ở, cả điều kiện học hành.”

Nhà bà Tuyết không phải là căn nhà duy nhất “siêu nhỏ” giữa lòng Hà Nội. Tại khu vực phố cổ, đằng sau vẻ sầm uất, đông đúc cùng những cửa hàng xa hoa lộng lẫy lại là những con ngõ nhỏ, sâu hun hút. Điều đáng nói, đây là lối dẫn vào nơi ở của hàng trăm hộ dân với những căn nhà chỉ từ 2m2 đến 10 mét vuông. Có những ngôi nhà chỉ nằm trên nóc, khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.

Anh PHẠM ĐỨC BÁCH – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Vệ sinh đi chung, muốn tắm rửa vệ sinh phải đi xuống dưới nhà qua cái cầu thang. Như kiểu dạng đây trên tầng 3, mình muốn xuống đi vệ sinh, tắm rửa nấu cơm phải xuống tầng1, xong từ tầng 1 lại phải bê lên đây ăn cơm. Em nhìn trèo cầu thang nó khó đúng không? Đây anh quen rồi thì anh biết nhưng chân đau mà ốm hay trường hợp bị bệnh là rất chi khó khăn.”

Biết là khó khăn nhưng đa số các gia đình sinh sống tại đây đều không muốn rời đi. Bởi khu vực này đã mang lại cho họ sinh kế nuôi sống bản thân. Nỗi lo lớn nhất của các hộ dân là nếu đi nơi khác, thì rất có thể họ sẽ phải làm lại từ đầu hoặc không biết làm thế nào để kiếm ăn mỗi ngày.

Ông NGUYỄN XUÂN TÙNG – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội: “Bây giờ mà đi chỗ nào là khó khăn. Kinh tế của tôi là trông vào hàng nước. Nhà tôi trước có mấy chục thôi, bây giờ mới lên 2tr5/1 tháng.”

Bà PHẠM THỊ TUYẾT – Quận Đống Đa, Hà Nội:Nếu giải tỏa đi chỗ khác thì nguyên quán này đã mất thu nhập. 1 tháng bét cũng phải vài trăm 1 triệu. Hàng họ mai kia đi bán vào đâu, bố con nó sống bằng cái gì, mỗi băn khoăn thế thôi vì không có đồng lương không có gì.”

Giờ đây, họ chỉ mong có một sức khỏe tốt để tiếp tục công việc. Có nơi để về, có gia đình để yêu thương, có công việc để kiếm sống, với họ như vậy là đủ.

Thực hiện : Thảo Nguyên Minh Công Khánh Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dieu-gi-niu-chan-nguoi-dan-o-lai-voi-nhung-can-nha-vai-met-vuong-giua-long-thu-do