Điều giản dị đẹp hơn tình yêu thời son trẻ, đẹp hơn cả nụ hôn của đôi lứa yêu nhau?

Có một điều còn đẹp hơn cả tình yêu thời son trẻ đó là tình yêu của những người đã bước qua thời son trẻ; có hình ảnh còn đẹp hơn cả nụ hôn của những đôi trẻ yêu nhau đó là cảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau bước qua đường.

'Hà Nội một chiều mưa rơi, mọi người ai nấy đều vội vàng chạy trong mưa, thì hai ông bà vẫn cầm tay nhau đợi xe đi qua hết rồi mới sang đường. Tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, được nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời…' - đó là dòng chia sẻ được một tài khoản Facebook tên Như Trần đăng tải kèm theo hình ảnh của đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau đứng bên đường chờ dòng người xe qua lại.

Một bức ảnh vô cùng giản dị nhưng khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kèm theo đó là vô số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp vợ chồng già. Nhiều người cho biết họ thực sự mong ước một tình yêu giản dị mà chân thành và bền lâu, có thể cùng nhau trải qua muôn vàn thăng trầm bão tố đến tận ngày cả hai cùng già đi.

Vâng, có một điều còn đẹp hơn cả tình yêu thời son trẻ đó là tình yêu của những người đã bước qua thời son trẻ; có hình ảnh còn đẹp hơn cả nụ hôn của những đôi trẻ yêu nhau đó là cảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau bước qua đường, bàn tay lẫn khuôn mặt đều dày những nếp nhăn nhưng tình yêu thì vẫn chất chứa, dâng đầy trong đáy mắt. Đã bao giờ bạn ao ước, đến tận năm mình 60 tuổi, 70 tuổi hay nếu có thể là 90 tuổi, thì người bạn đời từng chung bước với bạn vào lễ đường năm hai mấy tuổi vẫn âu yếm nắm chặt tay bạn và nói: 'Tôi vẫn yêu bà như ngày xưa'?...

Hạnh phúc là thứ đôi khi càng giản dị càng khiến người ta cay mắt. Ảnh: Đông Nguyễn.

Hạnh phúc là thứ đôi khi càng giản dị càng khiến người ta cay mắt. Giữa một cuộc sống ngày càng hiện đại, đủ đầy, thậm chí là thừa mứa về vật chất, giới trẻ ngày nay vẫn chỉ ao ước một tình yêu đích thực, không toan tính và luôn sẵn sàng có mặt bên nhau mỗi lúc khó khăn, sẻ chia cho nhau những ngọt bùi lẫn đau đớn… như cách mà các thế hệ ' ông bà anh ' vẫn dành cho nhau. Thế nên, những hình ảnh dù chụp trong một vài khoảnh khắc ấy dường như cũng đủ để nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay hãy nhìn lại cách yêu và lối sống của mình: Chớ quen nhau vài tiếng đồng hồ đã kịp gọi nhau là vợ chồng rồi đưa nhau vào nhà nghỉ, đến khi hết yêu lại dở đủ trò từ chia tay đòi quà, lôi nhau lên facebook tố tội đến tung ảnh nóng, tống tình dọa giết…

Sống chậm lại, yêu giản dị nhưng hãy thật chân thành và đậm sâu.

>> Xem thêm: Những chuyện tình già khiến giới trẻ ước ao

Theo Luxia/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/ban-co-biet-co-mot-dieu-con-dep-hon-ca-tinh-yeu-thoi-son-tre-dep-hon-ca-nu-hon-cua-doi-lua-yeu-nhau.html