Điều kì diệu vẫn xảy ra!

Hơn 9 ngày sau trận động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lực lượng cứu hộ vẫn đưa được thêm nhiều người dân ra khỏi đống đổ nát, bất chấp những dự đoán rằng khả năng sống sót của họ không còn nữa.

Thắp lên niềm hi vọng về người sống sót

Kể từ khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra sáng sớm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tin tức thời sự trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã liên tục cập nhật về con số thương vong sau động đất. Hơn 3 nghìn người thiệt mạng, rồi hơn 10 nghìn, hơn 20 nghìn và đến nay là hơn 41 nghìn người (tính đến ngày 15/2). Đó thực sự là những con số đau buồn và cho thấy sự thảm khốc của một thảm họa thiên nhiên đối với con người.

Tuy nhiên, giữa những bộn bề của công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giữa những hi vọng đang bị lụi tắt dần đi về sự sống sót của những người mắc kẹt, thì vẫn có những điều kì diệu xảy ra. Khi mỗi ngày có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống gạch đá, bê tông đồ sộ, người ta lại có thêm niềm tin về sự sống của rất nhiều người vẫn còn đang mắc kẹt.

Bức ảnh bé gái dùng tay che đầu cho em trai khi cả hai mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất đã chạm đến trái tim triệu người (Ảnh: Twitter/Mohamad Safa)

Bức ảnh bé gái dùng tay che đầu cho em trai khi cả hai mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất đã chạm đến trái tim triệu người (Ảnh: Twitter/Mohamad Safa)

Ngày 15/2, một người phụ nữ đã bối rối hỏi lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ: “Hôm nay là ngày mấy?” khi cô được họ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 228 giờ bị mắc kẹt. Cô là Ela – một người nước ngoài có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm xảy ra động đất. Cô và hai người con đã may mắn được đội cứu hộ tìm thấy và tiếp cận sau hơn 9 ngày bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhân viên cứu hộ có tên Mehmet Eryilmaz đã kể về khoảnh khắc họ tìm thấy cô Ela và nói: “Người mẹ rất vui khi gặp chúng tôi. Lúc đầu tôi nắm tay cô ấy. Chúng tôi đã trò chuyện và giúp cô ấy bình tĩnh lại”.

Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ giải thoát một cụ bà 77 tuổi khỏi đống đổ nát ở thành phố Adiyaman, khoảng 212 giờ sau khi trận động đất xảy ra. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin, cô Melike İmamoğlu, 45 tuổi, đã được giải cứu sau 222 giờ trong đống đổ nát ở thành phố Kahramanmaras.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, bé gái 7 tuổi lấy tay che chắn cho em trai suốt 36 giờ khi hai đứa trẻ bị kẹt dưới đống đổ nát của căn nhà ở Haram, Syria. Cô bé Mariam nhẹ nhàng vuốt tóc em trai Ilaaf khi hai bé nằm trên chiếc giường đã bị mảnh vỡ đè lên. Mariam có thể cử động được một cánh tay để che chắn cho Ilaaf khỏi bụi từ những mảnh vỡ. Hình ảnh cô bé luôn che chở cho em trong suốt thời gian bị mắc kẹt đã chạm đến cảm xúc của mọi người dân trên thế giới quan tâm đến trận động đất ở hai quốc gia, thắp lên hi vọng cho nhiều người trong những vùng bị ảnh hưởng do thảm họa động đất.

Quan tâm, hỗ trợ đối với người sống sót

Khi may mắn được cứu sống sau trận động đất, nhiều người phải đối diện với thực tế đau lòng khi nhiều người thân của họ đã chết hoặc mất tích và những khu phố sầm uất mà họ sinh sống giờ biến thành những đống bê tông đổ nát. Nhiều người sống sót sau trận động đất bị sang chấn tâm lý, họ khóc rất nhiều và không thể ngủ được. Các bác sỹ địa phương cho biết, họ đang điều trị ngày càng nhiều bệnh nhân bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

Từ thực tế trên, một lớp học, phòng khám và nơi ở cho những người sống sót và bị mất nhà cửa trong thảm họa động đất ngày 6/2 vừa qua đã được lập tạm trên một con phà neo đậu ở cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lớp học tạm này, cô giáo Busra Civelek đang hướng dẫn cho 22 trẻ bị mất nhà cửa học cách đối phó với động đất bằng các khối xếp hình. Trong khi đó, bác sỹ tâm lý Hasibe Ebru đã luôn trò chuyện, an ủi, giúp các bệnh nhân bình tĩnh trở lại và cảm thấy nhẹ nhõm. Các bệnh nhân ở đây được theo dõi suốt cả ngày.

Một người được cứu sống khỏi đống đổ nát do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 (Ảnh: CNN)

Theo bác sỹ Hasibe Ebru, những gì mà họ đã trải qua là rất kinh hoàng. Một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau nhiều giờ cô độc một mình trong giá rét và bóng tối. Bởi vậy, việc giúp họ vượt qua được cú sốc này không phải là điều đơn giản.

Đến hết ngày 15/2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên 41.232 người, gồm 35.418 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5.814 người ở Syria. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hiện hơn 8.000 người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn, trong khi hơn 81.000 người bị thương đã được xuất viện.

Ngoài các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ưu tiên hiện nay của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn là hỗ trợ những người sống sót, khi hàng chục nghìn người đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong tiết trời giá buốt mùa Đông.

Cơ quan Quản lý thiên tai và tình trạng khẩn cấp (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ đã dựng lều và trại container cho hàng nghìn gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm nơi trú ẩn.

Hiện nay, những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Việc mỗi ngày có thêm những tin vui về người sống sót đã tiếp thêm sức mạnh cho những người tham gia công tác cứu hộ, thắp lên niềm hi vọng về những điều kì diệu có thể xảy ra trong cuộc sống./.

Kiều Giang

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/dieu-ki-dieu-van-xay-ra-631771.html