Điều kỳ lạ về cuộc sống của kẻ cướp máy bay rồi quyết định tự sát

Một vụ cướp máy bay diễn ra và thủ phạm là một người có cuộc sống đặc biệt. Người đàn ông này khiến giới điều tra kinh ngạc về động cơ gây án.

Thông tin từ Guardian, nhà chức trách thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ xác nhận một máy bay Bombardier Q400 của hãng hàng không Horizon Air đã lao xuống đất vào tối 10/8 (sáng 11/8 giờ Hà Nội), sau khi bị một nhân viên tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma đánh cắp.

Chân dung Richard Russell, kẻ ăn cắp máy bay rồi tự sát.

Ngay lập tức đã có ít nhất một tiêm kích F-15 đã cất cánh khẩn cấp để theo dõi chiếc Q400 trước khi nó rơi xuống khu rừng ở đảo Ketron giữa hai thành phố Tacoma và Olympia. Nhiều nhân chứng đã chia sẻ giây phút các máy bay chiến đấu rượt đuổi chiếc máy bay thương mại bị nhân viên ở sân bay đánh cắp.

Sau một ngày, giới chức Mỹ công bố danh tính của thủ phạm vụ đánh cắp kỳ quặc này. Đó là Richard Russell, 29 tuổi, nhân viên dịch vụ mặt đất của hãng hàng không Horizon Air tại thành phố Seattle, bang Washington, là người đã đánh cắp chiếc máy bay Q400 và lao xuống một hòn đảo.

Được biết, Russell là nhân viên kỹ thuật được phép tiếp cận máy bay tại khu bảo dưỡng, nhưng chưa có bằng phi công. Quá trình gây án được ông Gary Beck, Tổng giám đốc Horizon Air kể lại khá chi tiết. Ông này cho biết, anh ta đánh cắp và điều khiển chiếc máy bay 76 chỗ ngồi cất cánh lúc 19h30 hôm 10/8 (giờ địa phương), nhưng không có hành khách trên khoang.

Hiện trường vụ ăn cắp máy bay rồi tự sát.

Dù các máy bay chiến đấu ra sức đi theo để ngăn chặn hành vi của Russell, tuy nhiên, Russell vẫn cho máy hạ xuống rồi bốc cháy trong một cánh rừng. Được biết, cảnh sát hạt Pierce mô tả sự việc là một "vụ tự tử" và Russel hành động một mình, không phải "hành động khủng bố". Cơ quan điều tra liên bang Mỹ và cảnh sát địa phương đang phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ tự sát bằng máy bay này.

Điều khiến giới chức Mỹ kinh ngạc nhất chính là cuộc sống đời tư của Russell. Cơ quan điều tra không thể hiểu được động cơ nào khiến nhân viên sân bay này thực hiện hành vi cướp máy bay rồi tự sát. Nhiều câu hỏi được đặt ra vì trong cuộc sống riêng tư, người đàn ông này có cuộc sống hạnh phúc.

Bản thân Russell là một người đàn ông chăm chỉ, anh chọn công việc phục vụ ở sân bay để thường xuyên về thăm gia đình. Trước đó, anh mở một tiệm bánh ngọt cùng vợ nhưng sau đó người đàn ông này đã chuyển nhượng cho một người khác. Anh chọn công việc hiện tại vì muốn được thăm gia đình nhiều hơn.

Còn theo đồng nghiệp của Russell thì anh là một người vui vẻ, tốt tính và không bao giờ có ý nghĩ tự sát. Đồng nghiệp này chia sẻ: "Cậu ấy là một người bình thường. Cậu ấy trầm tính, thích đọc sách, thích nói đùa. Tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì xấu khi nói về cậu ấy. Cậu ấy là một người rất tốt".

Richard Russell hạnh phúc bên vợ.

Ngoài ra, vợ của Russell cũng khen anh là một người chồng chung thủy, tốt tính. Họ có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Không ai nghĩ rằng, anh lại có ý nghĩ muốn tự tử và ăn cắp máy bay.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/dieu-ky-la-ve-cuoc-song-cua-ke-cuop-may-bay-roi-quyet-dinh-tu-sat-20180813105828095.htm