Điều phụ nữ muốn...

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, phóng viên Báo Khánh Hòa đã gặp gỡ, trò chuyện với một số phụ nữ ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư của họ về gia đình, công việc và những ước vọng cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Hạnh phúc của người bệnh là hạnh phúc của tôi

Với những nhân viên y tế chúng tôi, công việc ngày 8-3 chẳng khác gì ngày thường, có khi còn bận rộn hơn, nhưng chúng tôi nhận được những món quà rất đặc biệt từ bệnh nhân như: Những bó hoa nhỏ, những lời cảm ơn, những cái ôm thật chặt… Những món quà giản dị thể hiện tình yêu, sự tin tưởng của người bệnh đối với nhân viên y tế.

Để động viên cán bộ, nhân viên y tế, hàng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8-3. Đây là dịp để tôn vinh và là món quà tinh thần lớn lao mà Ban lãnh đạo bệnh viện muốn dành tặng những nữ y, bác sĩ, nhân viên y tế - những bóng hồng thầm lặng cống hiến để thắp lửa sinh mệnh, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Chỉ cần thế thôi chúng tôi cũng đủ thấy ấm lòng…

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa: Luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng

Là phụ nữ, ai cũng mong được gia đình sum vầy bên mâm cơm gia đình, đặc biệt là những ngày lễ như 8-3. Tôi cũng như những chị em khác đang có chồng công tác ở Trường Sa, một mình rất vất vả nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho anh. Được làm vợ lính Trường Sa, đó là niềm vinh dự, tự hào của tôi. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi chỉ mong chồng luôn mạnh khỏe, làm tròn trách nhiệm mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.


Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của các nhà trường nhằm tôn vinh và ca ngợi chị em phụ nữ. Dịp này cũng là cơ hội để chúng tôi cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống.

Đặc biệt, với đặc thù nhiều giáo viên nữ, cán bộ Công đoàn ngành thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đề xuất hoặc kiến nghị của nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên chức để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Tôi hy vọng tổ chức công đoàn cơ sở sẽ luôn động viên phụ nữ tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, để mỗi nữ đoàn viên sẽ luôn là những nhà giáo “giỏi việc trường, đảm việc nhà”.


Chị Trần Thị Hạnh - hội viên phụ nữ khuyết tật Chi hội Phụ nữ 2 Phước Bình, phường Phước Long (TP. Nha Trang): Mong những bó hoa đẹp nhất đến tay nhiều phụ nữ khác

Bị tai nạn giao thông, liệt hẳn cánh tay trái nhưng tôi chưa từng nghĩ mình bỏ cuộc. Qua gần 10 năm phấn đấu, hiện tôi đang làm chủ một shop hoa tươi. Mặc dù vất vả, hạn chế trong việc cầm nắm nhưng nhờ có cửa hàng hoa này tôi đã nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.

Là lao động tự do nên mỗi năm, vào dịp 8-3, tôi không được nhận quà ở công ty như các chị em khác, nhưng vài năm gần đây, các con tôi đã lớn nên biết quan tâm đến mẹ, thường dặn mẹ đi làm nhớ về sớm, sau đó cả nhà tôi cùng ăn bữa cơm đông đủ.

Tôi mở cửa hàng hoa nên những ngày lễ như 8-3, chỉ cần nhìn thấy những bó hoa của mình được những người chồng, người con mua để tặng vợ, tặng mẹ của mình vậy là hạnh phúc rồi.


MINH TÂM (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202303/dieu-phu-nu-muon-8277179/