Điều tra vụ cô gái bị chủ tra tấn như thời Trung cổ

* Đối tượng nghiện ma túy nặng

* Đối tượng nghiện ma túy nặng

Sau khi bị chém vào tay, đánh vào mặt đến ngất xỉu, đến nửa đêm, Y Nhiêu bỏ trốn rồi chui vào ống cống. Nhận được tin báo, CATP Pleiku đã tiến hành xác minh, điều tra. Tuy nhiên, qua lời kể của Nhiêu, có lẽ cô đã sống cả một quãng thời gian trong “địa ngục” với những kiểu đánh đập, hành hạ tra tấn như thời Trung cổ.

Y Nhiêu điều trị tại Trung tâm Y tế H. Đắc Glei với chi chít vết thương trên người.

Theo một số người dân tại khu vực cầu Ia Linh (đường Lý Thái Tổ, P. Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai), vào chiều 11-7, họ phát hiện một cô gái người dân tộc thiểu số quấn chăn kín người đang nằm trong ống cống ven đường. Trên gương mặt cô gái lộ vẻ đau đớn. Khi mọi người hỏi thì cô gái cho biết bị người chủ nơi cô làm thuê đánh gãy tay và không đi lại được. Trời mưa lạnh nên cố gắng lết vào trú tạm trong ống cống. Những người dân tốt bụng đã mua thức ăn, nước uống cho cô gái và báo sự việc đến cơ quan CA.

Nhận được tin báo, CATP Pleiku đã tiếp nhận sự việc và đưa cô gái đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám, chăm sóc vết thương và xác định tình trạng thương tích. Qua đó, xác định cô gái tên là Y Nhiêu (1995, trú làng Peng Siêl, xã Đắc Pét, H. Đắc Glei, Kon Tum). Đồng thời Y Nhiêu đã tố giác bà Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga, 1979, hộ khẩu tổ 3, TT Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai, tạm trú tổ 3, P. Thống Nhất, TP Pleiku) có hành vi cố ý gây thương tích đối với Nhiêu trong thời gian cô làm thuê tại nơi ở của bà Hà.

Ngay sau đó, CATP Pleiku đã mời Nguyễn Thị Hà lên làm việc. Hà khai nhận đã thuê Y Nhiêu giúp việc nhà hơn 1 năm nay. Bước đầu, Hà thừa nhận đã dùng dao chém vào ngón tay cái của Y Nhiêu gây thương tích và đánh vào mặt vì cho rằng Y Nhiêu đã lấy trộm tiền. Chưa kể, Hà “say sưa” cho rằng Y Nhiêu đã bỏ a-xít vào thức ăn của mình, lấy trộm tiền, gạ gẫm chồng của Hà, thậm chí Hà nghĩ ra rằng Y Nhiêu đã “bỏ thuốc” mình khiến trong tai có mảnh thủy tinh. Bằng con mắt nghiệp vụ, thấy Hà có nhiều biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng ma túy nên các điều tra viên tiến hành test ma túy. Qua kiểm tra, kết quả Hà dương tính với ma túy tổng hợp Methamphetamine (ma túy đá) và xác định Hà là đối tượng nghiện ma túy nặng. Ngay sau đó, CATP Pleiku đã đưa Hà đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. Riêng trường hợp Y Nhiêu, sau khi được các y bác sĩ chăm sóc vết thương (do bị chém ở tay), cơ quan CA tiến hành lấy giấy chứng nhận thương tích đã về nhà và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế H. Đắc Glei chữa trị.

Tuy nhiên, theo trình báo ban đầu của Y Nhiêu, có lẽ cô đã sống cả một quãng thời gian chịu đủ mọi cực hình, tra tấn đánh đập, thân xác bị hành hạ không khác gì những kiểu tra tấn thời trung cổ. Tại Trung tâm Y tế H. Đắc Glei, trên người Y Nhiêu chi chít vết thương, ngón tay phải bị Hà chém mới đây vẫn còn băng bó. Từ đầu đến tay, chân và cả trong người vẫn còn những vết sẹo để lại mà theo lời Y Nhiêu kể là do bà Hà gây ra… Cánh tay trái của Y Nhiêu gần như bị liệt, những ngón tay biến dạng, răng bị gãy, 2 tai cũng hằn sâu những vết thương, mưng mủ. Tại Trung tâm Y tế H. Đắc Glei, các bác sĩ cho biết đã phát hiện có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân trên người Y Nhiêu. Bên cạnh đó, còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai 2 bên, 1 ngón tay bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử… Y Nhiêu vẫn chưa hết đau đớn, bàng hoàng cho biết: Vì gia cảnh khó khăn nên năm 2014, Nhiêu xin làm thuê cho bà Hà tại P. Thống Nhất (TP Pleiku). Trong quá trình làm việc tại đây, Hà cho rằng Nhiêu quan hệ bất chính với chồng (thực tế chồng của Hà đã bỏ đi) nên thường xuyên đánh đập, tra tấn Nhiêu. Thậm chí, Hà còn nói rằng Y Nhiêu lấy trộm tiền nên đã đánh đập. Đỉnh điểm, mới đây ngày 9-7, cho rằng Nhiêu lấy trộm tiền, Hà dùng dao chặt vào ngón tay cái của Nhiêu rồi đánh đập vào mặt.

Y Nhiêu chỉ vào từng vết thương trên người kể lại: “Tay trái của tôi bị bà Hà dí bàn là đang nóng, rồi lấy thanh sắt nung nóng dí vào người, thậm chí cả vùng ngực. Mặt thì bị rạch dao lam, dí bàn là và thanh sắt nung nóng. Tai thì họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt, thậm chí họ còn dùng búa đập nhưng răng không gãy, bà điên lên dùng kìm bẻ răng của tôi. Những vết sẹo bỏng trên người ngoài bị dí thanh sắt nung nóng, dí bàn là thì còn bị họ dùng khò lửa khò vào da”. Cũng theo Y Nhiêu, khi đang mang thai tháng thứ 5 cũng bị đánh dẫn đến sẩy thai. Y Nhiêu cho biết thêm: nhiều lần bị đánh đập tra tấn khiến tôi đi lại khó khăn và muốn bỏ trốn nhưng bị bà Hà đe dọa nên lo sợ. Chỉ đến ngày 9-7, lợi dụng lúc nửa đêm, Y Nhiêu mới trốn thoát khỏi “địa ngục” này.

Ngày 22-7, trao đổi với P.V, Trung tá Phan Nhật Toàn - Trưởng CATP Pleiku cho biết: CQĐT CATP Pleiku đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu, ra quyết định phân công giải quyết tố giác của chị Y Nhiêu theo quy định của pháp luật. Riêng đối với Nguyễn Thị Hà, cơ quan CA đã áp dụng biện pháp cách ly cai nghiện bắt buộc. Trước mắt, CATP Pleiku tiếp tục làm việc với chị Y Nhiêu để tiến hành thủ tục trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ khởi tố vụ án về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Thị Hà.

Về những vết thương chi chít trên người chị Y Nhiêu do bị Hà dùng thanh sắt, bàn là, kìm gây nên có dấu hiệu phạm tội hành hạ người khác, Trung tá Phan Nhật Toàn cho biết: Sự việc đó CQĐT vẫn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ trên quan điểm đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192702_dieu-tra-vu-co-gai-bi-chu-tra-tan-nhu-thoi-trung-c.aspx