Điều tra vụ trên 700 trụ tiêu của nông dân bị hủy hoại, chặt phá không thương tiếc

Chỉ trong 2 ngày, hàng trăm trụ tiêu đang chuẩn bị cho thu hoạch của 2 hộ dân tại xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc và nghi bị đổ thuốc để hủy hoại dần vườn tiêu.

Chiều 6/11, ông Hồ Quang Toàn – Phó trưởng Công an xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) cho biết, cơ quan chức năng huyện đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hàng trăm trụ tiêu của 2 hộ dân bị chặt phá, hủy hoại vừa xảy ra trên địa bàn.

Ông Cường điêu đứng khi vườn tiêu nghi bị kẻ xấu đổ thuốc để hủy hoại dần

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/10, bà Hồ Thị Nhã (SN 1979, ngụ thôn 6, xã Cư M’gar) thấy vườn tiêu nhà mình có dấu hiệu bất thường, khi tới kiểm tra phát hiện trên 100 gốc tiêu đang chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc không thương tiếc. Ngay sau đó, gia đình bà Nhã lập tức trình báo lên cơ quan công an về sự việc. Ước tính thiệt hại ban đầu của vườn tiêu lên tới trên 50 triệu đồng.

Tiếp đó ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1964, ngụ cùng thôn) khi ra rẫy tiêu thì tá hỏa phát hiện rất nhiều tiêu bị rụng lá và trái xung quanh gốc. Tiến gần kiểm tra, ông Cường phát hiện dưới gốc cây có nhiều loại hạt màu trắng và màu vàng được vùi dưới những gốc tiêu này. Nghi ngờ vườn tiêu đã bị “chơi xấu” bằng cách đổ thuốc làm hại nên ông đã trình báo lên cơ quan công an.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc

Cũng theo ông Cường, gia đình ông có vườn tiêu khoảng 1.500 trụ, cho thu hoạch mỗi năm trên 3 tấn mang lại thu nhập chính cho gia đình. “Chỉ sau vài hôm từ ngày phát hiện vụ việc, đến nay có khoảng trên 600 trụ tiêu của gia đình đang bị rụng trắng gốc, chết dần, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng” - ông Cường chua xót nói.

Ông Cường cũng đặt ra nghi vấn, sự việc vườn tiêu của gia đình ông và bà Nhã bị phá hoại chỉ sau vài ngày ông rao bán đất. Theo đó, cách đây vài tuần, ông Cường rao bán thửa đất nói trên thì bà Nhã cùng một người quen đến hỏi mua chung lô đất này. Đồng thời, có một hộ dân khác ở cùng xã cũng đến hỏi mua nhưng do bà Nhã trả giá cao hơn nên ông Cường đã bán cho bà Nhã.

“Đến ngày 24/10, tôi nhận tiền đặt cọc mua đất của bên bà Nhã nhưng chỉ sau đó vài ngày cả gia đình bà Nhã và gia đình tôi đều bị chặt phá, hủy hoại hàng trăm gốc tiêu” - ông Cường nói.

Theo chính quyền xã Cư M’gar, ngay sau vụ việc người dân trên địa bàn xã đã rất hoang mang, lo lắng và công an xã phải thành lập tổ tuần tra, bảo vệ vườn tiêu cho bà con.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-tren-700-tru-tieu-cua-nong-dan-bi-huy-hoai-chat-pha-khong-thuong-tiec/20181107050231657