Điều ước của U bảy mươi
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
ĐIỀU ƯỚC CỦA U BẢY MƯƠI
Ước gì được sống với người
Thế thôi, đã đủ một đời thần tiên
Không cần khóa cổng , cài then
Mở lòng trang trải nỗi niềm đầy vơi
Tháng ngày thanh thản, thảnh thơi
Cần gì đất hứa ở nơi cuối trời
Chỉ cần một nửa nụ cười
Tiếc gì... dành cả một đời để yêu
Ước gì đời được sống nhiều
Để làm xong được những điều mình mơ
Dẫu là chỉ một câu thơ
Một trang văn , những bất ngờ nhân gian
Cõi người ngang dọc , mênh mang
Biết bao nhiêu ngợm lẩn sang cõi người
Cũng là chỉ ước thế thôi
Có chăng gửi lại đôi lời mai sau ...
H-T-N
Rạng ngày 24-6-2020