Điều vợ phải làm bằng được trước khi nghĩ tới chuyện ly hôn chồng ngoại tình

Thật ra, khi chồng ngoại tình không ít người lựa chọn kết thúc, vì tổn thương trước sự phản bội của chồng. Nhưng vẫn có người chọn lựa một cách khác...

Chị và anh lấy nhau từ khi chưa có gì trong tay. Lúc đó cả hai mới ra trường, đều bằng tuổi, ai cũng nói sớm quá để gánh thêm trách nhiệm gia đình. Nhưng cả anh và chị đều nghĩ, độ tuổi của một tình yêu mới quyết định cho cái kết sau cùng. Chị với anh lúc đó đã yêu nhau 5 năm, hình như đã đủ để bắt đầu cho một vai trò mới đầy tự nguyện và hạnh phúc. Quan trọng là khi ấy cần và dám bên nhau.

Thời gian sau khi kết hôn cuộc sống của anh chị còn nhiều thiếu thốn. Lương hai vợ chồng không nhiều, lại sống xa quê, còn phải dành dụm gửi về cho cha mẹ. Nhưng chị thấy mình may mắn vì chọn anh, chị khi ấy có thể thiếu tiền nhưng chưa từng thiếu yêu thương và quan tâm của anh. Hai vợ chồng cứ vậy mà cố gắng suốt 10 năm. Đến giờ, anh và chị có một ngôi nhà của riêng mình, một ô tô nho nhỏ và hai đứa trẻ đáng yêu. Với chị, đây đã là một hạnh phúc viên mãn nhất.

Với chị, đây đã là một hạnh phúc viên mãn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một năm gần đây, chị càng thấy tự hào về chồng khi anh được đề bạt thăng chức. Những thành công của anh hôm nay, chị như thấy chính công sức của mình được đền đáp. Chị cứ lâng lâng trong cảm xúc hạnh phúc riêng, cũng không nghe lời cảnh tỉnh của bạn bè, rằng đàn ông như anh lúc này lắm kẻ muốn có. Chị không để ý, chưa từng để ý, vì niềm tin và yêu thương suốt bao năm thăng trầm như sắt thép trong lòng chị. Chị tin, anh không thể phản bội sắt son ngần ấy năm vợ chồng.

Ấy vậy, việc đau lòng như thế cũng xảy ra. Anh ngoại tình. Chị biết được qua vài dòng tin nhắn anh chưa kịp xóa trong điện thoại. Chị biết được qua mùi nước hoa phụ nữ anh khó làm phai bởi mùi bia rượu thuốc lá. Chị biết được qua chút linh tính còn sót lại của người phụ nữ luôn tin tưởng chồng…

Nỗi đau đầy tuyệt vọng xâm chiếm lấy chị suốt mấy đêm thức trắng. Chị cứ quay sang nhìn dáng chồng ngủ say, rồi lại nghĩ đến 10 mấy năm tình nghĩa, nghĩ đến hai đứa con nhỏ chưa kịp lớn. Chị cứ nghĩ, sao có thể, làm sao có thể? Rồi chị lại nghĩ hay là ly hôn, chị không đành lòng. Suốt mấy tuần nghĩ ngợi, chị gầy đi trông thấy…

Còn anh, vẫn dịu dàng với vợ con như bao năm qua, như chưa từng đổi thay. Chị chợt nhận ra, đàn ông luôn như thế, chỉ muốn thêm chứ không thích bớt. Nhưng chị còn yêu chồng, thương con, chị quyết định giữ lấy anh đến cùng.

Nhưng chị còn yêu chồng, thương con, quyết giữ lấy anh đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ vậy, chị dành nhiều quan tâm và yêu thương cho chồng hơn trước. Chị cũng hay nói bóng gió về chuyện người ta ngoại tình, về những kết cục không mấy tốt đẹp sau đó. Chị nhỏ nhẹ nói với chồng, nếu chồng phản bội, chị sẽ làm gì tiếp theo để giữ gia đình…

Chị không biết anh hiểu được bao nhiêu, nhưng thời gian đó cứ thấy chị ốm đi, dễ bệnh hơn anh chăm sóc tận tình. Hay có lẽ thấy sức khỏe chị không còn được như trước, anh cũng đã có chút suy nghĩ lại. Chị thuê thám tử theo dõi thì biết anh không còn gặp người phụ nữ kia. Chị cũng không tìm hiểu thêm hai người đã đi đến giới hạn nào. Chị xem như đó là quá khứ, chị muốn tương lai thì phải quên quá khứ.

Chị không chọn đánh ghen, cũng không chọn ly hôn chồng ngay. Chị thử một lần cuối hy sinh âm thầm chịu đựng, chị muốn cho chồng thêm một cơ hội. Chị chỉ nghĩ, đã từng vì chồng con suốt bao năm, vậy thì vì một lần nữa, cố gắng thêm chút nữa cũng đáng là bao. Ai cũng cần một lần thứ tha, chị tin anh cũng thế. Quan trọng là cuối cùng anh quay về, chính là anh đã chọn chị.

Quan trọng là cuối cùng anh quay về, chính là anh đã chọn chị - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, khi chồng ngoại tình không ít người lựa chọn kết thúc, vì tổn thương trước sự phản bội của chồng. Nhưng vẫn có người chọn lựa cho chồng thêm một cơ hội. Không hẳn vì nhu nhược, mà là cố gắng hết sức để giữ lấy gia đình một lần. Kết thúc sau đó có thế nào thì cũng không hối hận, không tiếc nuối. Và nếu chồng nhận ra, họ sẽ càng trân trọng một người vợ biết nhịn nhường để giữ lấy chồng.

Mỗi cuộc hôn nhân đều khác nhau, mỗi cuộc ngoại tình đều đem đến đau lòng và hậu quả không giống nhau. Chỉ là, liệu rằng có tha thứ được cho nhau không, có còn nghĩ cho nhau, có xem ngoại tình là một cơn bão sẽ có ngày tan nếu ta còn nắm tay nhau không…

Theo Ngọc Thi/Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/dieu-vo-phai-lam-bang-duoc-truoc-khi-nghi-toi-chuyen-ly-hon-chong-ngoai-tinh-803285.html