Djokovic không phải 'kẻ phản diện'

Đó là nhận xét của Victoria Azarenka khi ứng viên vô địch Úc mở rộng 2023 - Novak Djokovic bị tình nghi sắm vai kẻ phản diện.

Tay vợt nữ Victor Azarenka vào bán kết Úc mở rộng sau 10 năm. Ảnh: GETTY

Tay vợt nữ Victor Azarenka vào bán kết Úc mở rộng sau 10 năm. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Belarus cho biết, cô đã mất 10 năm để vượt qua cáo buộc gian lận trong lần vô địch Úc Mở rộng gần nhất đồng thời lên tiếng bênh vực Djokovic, người bị cho là đã thổi phồng chấn thương của mình trước mùa giải.

Không chỉ đánh bại vấn đề tuổi tác, nhà vô địch 2 lần - Azarenka 33 tuổi còn xuất sắc loại Jessica Pegula 6-4; 6-1 để lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Trong lần thứ 2 liên tiếp vô địch tại Úc năm đó, Azarenka mất 9 phút chăm sóc y tế sau khi không thể chuyển hóa thành công 5 điểm trận đấu trong trận bán kết với Sloane Stephens. Nhưng sau đó, Azarenka lật ngược thế trận và nâng cao chiếc cúp vô địch, rồi phải tự bảo vệ mình trước những cáo buộc gian lận câu giờ.

Tay vợt người Belarus khẳng định, cô bị hoảng loạn trên sân và không thể thở được, khiến trận đấu bị gián đoạn kéo dài.

Azarenka học cách đối diện với lo lắng của bản thân trong các trận đấu chỉ mới gần đây. Điều có thể khiến cô bị ngợp, và chỉ mới vượt qua thời điểm “tồi tệ nhất” đó trong sự nghiệp của mình.

“Đó là một trong những điều tồi tệ nhất tôi từng trải qua trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Cách tôi bị đối xử sau thời điểm đó, cách tôi phải giải thích cho bản thân mình… cho đến 10 giờ 30 tối vì mọi người không muốn tin tôi.

Thực sự, tôi có thể đồng cảm với những gì Novak đã nói vào ngày hôm trước”, Azarenka chia sẻ và đề cập đến việc Djokovic đáp trả những bình luận về chấn thương gân khoeo của mình.

Cựu số 1 thế giới Djokovic vướng nghi án giả chấn thương tại Úc mở rộng. Ảnh: GETTY

Tay vợt 35 tuổi người Serbia - Djokovic trông có vẻ vướng víu và đau đớn trong những trận đấu đầu tiên khi một chân được băng bó nặng nề. Thế nhưng, nhà vô địch Úc mở rộng 9 lần dường như không bị cản trở khi vượt qua Alex De Minaur (Úc), vào tứ kết và chỉ để thua đúng 5 game đấu.

Chia sẻ với truyền thông Serbia, Djokovic nói anh chán ngấy với những đồn đoán, có thể anh đã giả vờ chấn thương – bởi những lời xấu xa đó chỉ khiến anh có thêm động lực.

Tại tứ kết đơn nam diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (25-1), Djokovic sẽ đối đầu đấu hạt giống số 5 - Andrey Rublev và cho biết, anh là “mục tiêu dễ trở thành kẻ ác”.

Azarenka bộc bạch: “Đôi khi, khao khát phi thường về một nhân vật phản diện và một câu chuyện anh hùng phải được viết ra. Nhưng chúng tôi không phải kẻ xấu. Chúng tôi cũng không phải anh hùng. Chúng tôi là những con người bình thường trải qua rất nhiều thứ”.

Sau khi lọt vào trận bán kết đầu tiên tại Úc mở rộng kể từ năm 2013 (đối đầu nhà vô địch Wimbledon - Elena Rybakina) hạt giống số 24 cho biết thêm: “Những phán đoán hay giả định chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì không ai ở đó để theo dõi toàn bộ sự việc.

Không thành vấn đề nếu tôi phải kể câu chuyện của mình bao nhiêu lần đi nữa. Tôi đã phải mất 10 năm để vượt qua nó. Cuối cùng tôi đã vượt qua điều đó”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-khong-phai-ke-phan-dien-post717468.html