Dở khóc dở cười cặp đôi đưa nhau đi vá trinh vì sợ bại lộ 'ăn cơm trước kẻng' với…mẹ chồng

Từng cùng nhau đi du học nhưng đến khi sắp cưới, vợ chồng chị Nga phải đưa nhau đi vá trinh vì lý do sợ mẹ chồng phát hiện con dâu đã không còn nguyên vẹn.

Du học vẫn khổ sở vì “mất trinh”

Cùng nhau đi du học, cùng vượt qua nỗi nhớ nhà cũng như mọi khó khăn, vất vả trong suốt mấy năm ở xứ người, cặp đôi Nga - Minh* xác định sẽ làm đám cưới khi trở về Việt Nam.

Là người trẻ có tư tưởng tân tiến, họ không ngại “chuyện ấy” trước hôn nhân. Vì theo họ, chuyện ấy hòa hợp là một phần quan trọng tạo nên cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Dẫu rất hạnh phúc, thăng hoa khi ở bên nhau nhưng khi về nước, đám cưới chuẩn bị diễn ra, cặp đôi này lại vấp phải tình huống vô cùng éo le.

Không ít người trẻ có tư tưởng tân tiến nhưng vẫn e ngại chuyện "ngàn vàng" trước ngày cưới. Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tương lai của chị Nga rào trước đón sau việc sẽ “mục sở thị” xem con dâu còn nguyên vẹn hay không ngay sau ngày cưới.

Sợ bại lộ với mẹ chồng chuyện mình không còn trinh, anh chị đã bàn nhau đi…vá trinh. Lâm vào tình huống dở khóc dở cười này, chị Nga chỉ biết ngán ngẩm.

Chi một khoản tiền để vá víu cái màng mỏng manh ấy, chị chỉ muốn được yên thân. Chị đi vá trinh không phải vì sợ bại lộ với chồng mà là mẹ của chồng.

Đủ kiểu lừa bạn đời

Là một bác sĩ sản phụ khoa lâu năm, Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y tế 178 Thái Hà (Thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) đã gặp rất nhiều trường hợp chị em đến phòng khám bày tỏ nỗi khổ sở vì “mất trinh”.

Trường hợp của cặp du học sinh trên là một ví dụ điển hình. Càng đến mùa cưới, các vấn đề liên quan đến cái màng mỏng manh nơi cửa mình ấy càng "nóng".

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y tế 178 Thái Hà. Ảnh: Thu Hà

Một buổi chiều khi đã vãn bệnh nhân, cặp vợ chồng lén lút đến gặp bác sĩ Dung như sợ ai bắt gặp bước vào phòng khám. Sau khi hỏi han, cặp vợ chồng này thổ lộ họ cưới nhau được mấy tháng nhưng mỗi lần quan hệ đều vô cùng khó khăn.

Cô vợ thì cho rằng, màng trinh của mình quá dày, chồng khó “thâm nhập”. Còn người chồng tuy “chiến đấu vất vả” nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thấy mình là người đàn ông đầu tiên của vợ.

Sau khi thăm khám cho người vợ, bác sĩ Dung nhận thấy cô bị viêm nhiễm nặng ở vùng kín. Điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn khi giao hợp.

Sự thật là người vợ đã dùng màng trinh giả đặt vào âm đạo trong đêm tân hôn và gây viêm nhiễm nặng. Những vết rách màng trinh đã tố cáo cô ấy quan hệ tình dục đã lâu.

“Những câu chuyện đó để nói lên nguyên nhân sâu xa của việc dịch vụ vá màng trinh xuất hiện là do quan niệm xã hội còn quá nặng nề về cái màng mỏng manh ấy. Quan niệm đó khiến họ phải khổ sở tìm đến các dịch vụ vá màng trinh để lấy lại cái đã mất với bất kỳ giá nào.

Vá màng trinh đối với những người có chuyên môn thực sự trong ngành thì đó là thủ thuật đơn giản.

Tuy nhiên, số lượng bác sỹ sản khoa thành thục việc mổ đường dưới không nhiều. Trong khi đó, thành âm đạo và niêm mạc âm đạo lại mỏng manh, rất gần với trực tràng.

Nếu phẫu thuật viên không có kinh nghiệm, quá trình gây tê và vô khuẩn không được tiến hành nghiêm túc sẽ gây ra tổn thương trực tràng và các biến chứng, viêm nhiễm khác. Với những sản phẩm màng trinh nhân tạo được rao vặt trên các diễn đàn, người sử dụng không thể kiểm chứng được nguồn gốc, chất lượng của chúng thì biến chứng lại càng khó lường.

Tôi cho rằng thước đo về nhân phẩm của những cô gái phụ thuộc vào lối sống, các mối quan hệ, đạo đức chứ không phải là một lớp màng mỏng nằm ở “vùng kín”. Chị em phụ nữ hãy nhớ điều đó mà đảm bảo cho sức khỏe của mình”, Bác sĩ Kim Dung cảnh báo.

Thu Hà

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/do-khoc-do-cuoi-cap-doi-dua-nhau-di-va-trinh-vi-so-bai-lo-an-com-truoc-keng-voime-chong-20181115113643654.htm