Đỏ mặt khi đọc thư tình của hai học sinh tiểu học

Dân mạng giật mình học sinh bây giờ lớn nhanh quá sau khi đọc xong những dòng tin nhắn này.

Nếu thế hệ 7X, 8X, việc yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc gì đó rất xa lạ. Bởi khi ấy, ai cũng muốn tập trung học tập để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.

Nhưng thời đại ngày nay, nhiều nhóc tiểu học đã bắt đầu biết viết thư tình cho người thương rồi đấy.

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền loạt tin nhắn của 2 nhóc tiểu học trò chuyện với nhau trong lớp. Vì không được nói chuyện riêng ở giờ học, các em đã nghĩ ra cách viết thư qua lại, còn chọn mực khác màu để dễ bề trao đổi.

Theo nội dung đoạn trò chuyện, có vẻ một nữ học sinh có tên Khánh Ly đang giận dỗi anh bạn cùng lớp. Về phía nam học sinh, cậu tỏ ra rất chững chạc khi liên tục nhường nhịn: "Khánh Ly, mày đáng yêu quá", "Thật ra tao không thích mày đâu. Haha đùa thôi".

Thậm chí, cậu bé còn bắt trend cực nhanh theo bài hát của Binz: "Tao muốn trói mày lại, mang về nhà chỉ để ngắm thôi" để nịnh nọt đối phương.

Theo tìm hiểu, hình ảnh này được chị gái của cậu nhóc trong câu chuyện, một lần dọn nhà đã vô tình nhìn thấy. Sau khi đăng tải đã nhận về sự quan tâm cực lớn. Ngoài bày tỏ thích thú trước kiểu viết thư tay truyền thống, không ít dân mạng bất chợt nhớ về tình yêu tuổi học trò.

Tuy nhiên, qua bức thư này, các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý tới con em mình. Bởi trẻ con thời này phát triển sớm về mặt tâm sinh lý nên cha mẹ phải giáo dục sớm để các em hiểu rằng tình cảm nào cũng cần có giới hạn nhất định.

Bố mẹ cũng nên tìm hiểu các mối quan hệ riêng tư của con để từ đó đưa ra các lời khuyên chính xác.

Theo Bảo Anh/ Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/do-mat-khi-doc-thu-tinh-cua-hai-hoc-sinh-tieu-hoc-1486206.html