Đổ tấn đá bịt cửa tiệm internet để đe dọa: Lời lạ

Ngày 11/8, hàng chục người đeo khẩu trang đến xúc đá bên ngoài tạt sâu vào trong tiệm internet của ông Quan, sau đó khóa cửa chính của tiệm rồi rời đi.

Xung quanh thông tin đổ hàng tấn đá bít kín cửa tiệm internet để giải quyết tranh chấp, ngày 12/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Minh Nhựt, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, sự việc xảy ra do người thuê mặt bằng thiến thiện chí.

"Người đang thuê mặt bằng đã làm hợp đồng với chủ cũ nhưng chủ cũ đã chuyển nhượng lại cho 1 người khác chắc cũng 2 năm rồi.

Tuy nhiên, theo hợp đồng với chủ cũ, người đang thuê còn 5-6 tháng sử dụng, bởi vậy giữa chủ mới với người đang thuê không có trách nhiệm gì ràng buộc với nhau.

Điều đáng nói, từ khi chuyển nhượng cho chủ cũ, người thuê này không muốn ngồi lại để cùng bàn bạc, giải quyết sự việc với chủ mới mà cố tình trì hoãn kéo dài thời gian", ông Nhựt nói.

Theo ông Nhựt, sau khi ông mời chủ mới của căn nhà số 791 hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông A) là ông N.T.T lên làm việc thì ông T có nói sẽ để ông Dương Văn Quan (46 tuổi, chủ tiệm internet) sử dụng mặt bằng hết hợp đồng.

Tiệm net bị bít kín bằng đá khiến việc kinh doanh của ông Quan bị gián đoạn. Ảnh: TNO

Nói về đống đá đổ kín cửa tiệm internet của ông Quan, vị Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A cho biết, nhà ông T có 3 căn và do đang sửa nhà kế bên nên có sử dụng sân trước cửa tiệm internet để đổ đá.

"Tôi đã yêu cầu bên ông T để gọn đống đá cho ông Quan kinh doanh. Trong sự việc này, tôi thấy nếu là người đi thuê hơn nữa mặt bằng đó đã có chủ mới thì lẽ ra ông Quan nên nói chuyện với ông T thì sẽ hay hơn", ông Nhựt cho biết thêm.

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh niên, ngày 11/8, ông Quan có phản ánh về việc tiệm internet của ông ở số 791 hương lộ 2 bị một nhóm hơn chục người đến đổ đá bít kín lối đi.

Cụ thể, cửa chính là lối đi duy nhất của tiệm bị lấp đầy đá. Những người đang ở trong muốn ra ngoài phải leo qua cổng sắt bị khóa chặt.

Ông Quan cho biết thuê căn nhà trên của ông Phạm Sơn Hà (67 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để kinh doanh vào tháng 2/2014. Hai bên làm hợp đồng thuê nhà giá 16 triệu đồng/tháng trong 5 năm.

Đến năm 2017, một người tên N.T.T đến thông báo đã mua căn nhà trên với giấy tờ đầy đủ và yêu cầu ông Quan giao nhà.

“Lúc đó tôi cũng bất ngờ nhưng hợp đồng thuê nhà vẫn còn nên tôi tiếp tục kinh doanh bình thường. Tôi có nói sẽ trả tiền thuê nhà hằng tháng như trong hợp đồng nhưng ông T không chấp nhận. Kể từ đó, ông T liên tục uy hiếp, hăm dọa tinh thần gia đình tôi”, ông Quan nói.

Ngày 9/8, ông T cùng hơn chục người đeo khẩu trang thuê xe ben đến đổ hàng tấn đá trước tiệm net. Ông Quan đã tới trụ sở Công an phường Bình Trị Đông A trình báo lực lượng chức năng đến ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, không lâu sau ông T tiếp tục đổ thêm 2 xe ben đá khác choán hết cửa tiệm net.

Toàn bộ vụ việc của nhóm người này đã được camera ở tiệm internet của ông Quan ghi lại.

Nói về việc này, một cán bộ Công an phường Bình Trị Đông A cho biết đã tiếp nhận vụ việc và chuyển hồ sơ lên Công an quận Bình Tân để xử lý.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/do-tan-da-bit-cua-tiem-internet-de-de-doa-loi-la-3363540/