Đổ xô tới ngọn đồi bị loại cỏ 'nhuộm' màu hồng quyến rũ

Hàng nghìn lượt khách mỗi ngày đổ về đồi cỏ hồng và rừng thông ở xã Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) chụp ảnh, dựng trại hóng gió, thưởng ngoạn cảnh đẹp có một không hai trong năm...

Đồi cỏ hồng ở xã Glar, huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Đồi cỏ hồng ở xã Glar, huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Địa điểm này rộng hàng trăm ha với cỏ hồng và rừng thông

Những ngọn cỏ hồng ngậm sương mai, cách thành phố Pleiku khoảng 15km

Vào tháng 11, cỏ hồng bắt đầu nở hoa, từng đoàn người các nơi đổ về để chụp ảnh, hóng gió

Hai khách du dịch từ Đắk Lắc vượt gần 200km sang Gia Lai để chụp ảnh với đồi cỏ hồng

Các gia đình thường dẫn con tới đồi cỏ hồng để tận hưởng không khí trong lành

Khu vực này có không gian chụp ảnh đẹp, đây là một trong những lý do thu hút khách du lịch

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm

Những đám cỏ hồng khiến du khách mê say

Bên cạnh đồi cỏ hồng là những sạp bán đồ ăn, thức uống phục vụ du khách

Bùi Thị Thận (47 tuổi, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết, mỗi ngày chị bán được gần 200 ống cơm lam cho du khách. Chị Thận mua gạo nếp của người dân tộc Ba Na ở xã Glar để làm cơm lam. Chị khoe: "Tôi được dựng sạp miễn phí, tiền điện cũng được chính quyền hỗ trợ. Công an trực 24/24 ở khu vực này; tôi đã bán ở đây nhiều năm nhưng chưa thấy ai bị mất cái gì", chị Thận chia sẻ

Cơm lam gà nướng là món bán chạy nhất ở khu vực này

Bao quanh đồi cỏ hồng là những diện tích lúa, ngô, khoai...cũng có sức hút nhất định

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/do-xo-toi-ngon-doi-bi-loai-co-nhuom-mau-hong-quyen-ru-1753600.tpo