Đổ xô vào rừng bắt bọ lạ bán giá cao cho thương lái Trung Quốc

Các thương lái đến biên giới huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đặt người dân địa phương lùng sục tìm bắt một loại bọ lạ để thu mua với giá rất cao.

Dù không biết loại bọ này tên gì, công dụng để làm gì, nhưng khi được hứa hẹn thu mua với giá cao khiến nhiều người dân địa phương kéo nhau ra đồng, vào rừng lùng sục bắt về bán. Tuy nhiên, nhiều người khi tiếp xúc với loại bọ này xuất hiện triệu chứng dị ứng, da bị nổi mẩn như bị bỏng.

Người dân tìm kiếm loại bọ lạ. Ảnh: Thanh Niên

Người dân tìm kiếm loại bọ lạ. Ảnh: Thanh Niên

Bất thường thương lái lùng mua loại bọ lạ

Thời gian gần đây, các thương lái từ miền Bắc tìm đến các huyện biên giới tỉnh Kon Tum như, huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô thu mua 1 loài côn trùng lạ. Tiếp xúc với người dân bản địa, thương lái ngỏ ý sẽ thu mua loại côn trùng lạ với giá cao từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu/kg. Thấy họ đưa ra đề nghị hấp dẫn, bà con tại các buôn làng đã rủ nhau ra đồng, vào rừng lùng sục khắp các ngõ ngách bắt bọ lạ về bán.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV báo ĐS&PL đã có mặt tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum để ghi nhận. Trao đổi với PV, anh A Thân, 35 tuổi, trú thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei cho biết: “Vào khoảng đầu tháng Tám, có nhiều người lạ đến làng mình, giới thiệu từ ngoài miền Bắc đến. Họ mang theo những con bọ sống, kèm cả hình ảnh đã chụp lưu trên điện thoại đưa cho bà con xem, ngỏ ý ai bắt được loại bọ này về, họ sẽ mua với giá cao.

Mình thì không biết loại bọ này tên gì nhưng khi nhìn qua hình trên điện thoại, và một số con đang sống mà họ cầm theo thì thấy chỗ mình cũng có loại bọ này. Thấy họ đưa ra lời mời chào hấp dẫn, sẵn bọ này ở ngoài ruộng, trên rừng có nhiều nên bà con hào hứng đi tìm bắt về bán lấy tiền đong gạo".

Theo anh Thân, ban đầu ít người tham gia săn bọ, ông đi bắt được khá nhiều, có ngày bắt được hơn 2 lạng, bán cũng thu được vài trăm ngàn. Con bọ này có ở khắp nơi, công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, người dân truyền tai nhau khiến số lượng người tham gia bắt bọ về bán ngày càng đông.

"Loài bọ này xuất hiện nhiều ở cây lúa, bí, đậu đen, trên rừng. Khi tiếp xúc, tôi thấy có mùi hôi rất khó chịu. Do nhiều người đi bắt nên hôm nay tôi đi khắp nơi, mỏi gối chùn chân nhưng chỉ bắt được vài chục con", anh Thân nói.

Mẩn đỏ, bỏng rát vì bọ có độc?

Bà Y.H., chủ hàng tạp hóa ở xã Đăk Kroong, huyện Đak Glei cho biết: "Cách đây khoảng hơn một tuần có người phụ nữ độ 40 tuổi đến quán tôi lân la bắt chuyện, chị ta giới thiệu tên Thanh người từ miền Bắc vào. Sau một lúc trò chuyện chị ta đưa ra một tấm hình chụp loại bọ và ngỏ ý nhờ tôi gom hàng giùm với giá 1,5 triệu/kg. Lúc đó, tôi có hỏi thì chị ta nói mua để bán sang Trung Quốc, bên đó họ dùng làm thuốc. Vì muốn kiếm thêm tiền nên tôi nhận thu mua, cứ tối là họ chạy xe máy tới gom với giá 1,5 triệu/kg đúng như đã hứa".

Với giá bán khá cao, công việc nhẹ nhàng, nhiều trẻ nhỏ thấy vậy cũng mang bao vào rẫy, lên rừng săn bắt. Tại quán tạp hóa của chị Trần Thị Hoa, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, PV bắt gặp tốp 3 em học sinh tay cầm túi nilon đựng những con bọ lạ đem đến bán.

Trò chuyện với PV, em A Ngãi, 10 tuổi, trú xã Đăk Môn kể, thấy nhiều bạn rủ nhau đi bắt bọ, em cũng rủ theo 2 bạn nữa ra cánh đồng tìm bắt mang về bán.

Sau gần một buổi lùng sục khắp nơi, cả 3 bán được 10 nghìn đồng. Tuy nhiên, buổi tối cùng ngày, A Ngãi bất ngờ thấy nóng, rát ở quanh cổ và miệng nên gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trong đêm.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã tìm đến bệnh viện ĐK khu vực Ngọc Hồi. Bác sĩ Đinh Văn Hưng, người điều trị cho cháu Ngãi cho biết: “Cháu Ngãi nhập viện trong tình trạng quanh cổ, miệng bị phỏng nước. Hiện bệnh viện vẫn chưa xác định nguyên nhân gây bệnh cho cháu.

Tuy nhiên, theo lời kể của gia đình, có thể phỏng đoán do chất độc loại côn trùng cháu bắt trước đó. Bệnh viện đã cho cháu về nhà sau 3 ngày điều trị”.

Bà Hoàng Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong cho biết, đã nắm được sự việc thương lái đến địa phương mua côn trùng với giá cao. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên bắt vì trên thân loài này nghi có độc, gây bỏng. Sắp tới xã sẽ cử lực lượng công an xuống địa bàn kiểm tra, xác minh.

Ngoài huyện Đăk Glei, người dân các xã Đăk Nông, Đăk Dục, Sa Loong... (huyện Ngọc Hồi) thương lái cũng đang lùng mua với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/kg.

Ông Võ Văn Út, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hồi nhận định, loài bọ lạ mà thương lái đang lùng mua những ngày qua là bọ cánh cứng. Tình trạng này chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ngành nông nghiệp đang cho kiểm tra và báo cáo cấp trên.

Hồ Nam

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 137

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/do-xo-vao-rung-bat-bo-la-ban-gia-cao-cho-thuong-lai-trung-quoc-a290688.html