Đoạn đường... đau khổ!

Đường nào mà nghe quá nỗi lòng vậy Hai Hòa Minh?

-Đường nào mà nghe quá nỗi lòng vậy Hai Hòa Minh?

Đoạn đường đã xuống cấp.

Đoạn đường đã xuống cấp.

-Chỉ một đoạn thôi nhưng đã khổ lắm rồi chứ nói chi cả một con đường.

-Hai cứ nói thẳng ra nghe cho cụ thể, chứ úp mở kiểu ấy thì có trời mới hiểu.

-Đường Nguyễn Như Hạnh, thuộc địa bàn P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chứ ở đâu cho xa.

-Mà cớ sao lại có chuyện đó?

-Này nhé, NXD thử nghĩ xem, đường Nguyễn Như Hạnh đâu có dài bao lăm, chỉ chạy dài từ khu vực giáp đường sắt đến điểm cuối gần Nhà máy xử lý nước thải, đâu chừng hơn một cây số. Ngoại trừ một đoạn đường từ nhà số 180 đến cuối đường Nguyễn Như Hạnh có khá hơn khi được thảm nhựa hoặc làm đường bê-tông. Thế nhưng từ đoạn đường trước nhà số 134 đến 180 thì đầy ổ voi, ổ gà, nhấp nhô sóng lượn đến chóng cả mặt. Thôi mùa nắng thì ráng chịu cực một chút không sao nhưng mỗi khi mưa đến thì khổ đủ điều. Ổ voi, ổ gà chỉ sau một trận mưa nhỏ đã chứa đầy nước tù đọng. Do không có hệ thống thoát nên phải mất vài ba ngày sau nước mới rút hết. Khổ nhất là việc đi lại của người dân sống trong khu vực này cứ phải chịu đựng từ ngày này qua ngày khác.

Nói đến đây, Hai Hòa Minh như còn chợt nhớ ra điều gì nên câu chuyện cứ thế vẫn tiếp tục:

-Nói thật với NXD chứ mùa mưa bão đã ở bên hông rồi mà đoạn đường này vẫn chưa được địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm làm thì bà con chúng tôi bức xúc lắm. Chuyện đường sá xuống cấp, hư hỏng, ổ voi, ổ gà là một thực tế hiển nhiên rồi. Điều mà bà con lo nhất là dễ phát sinh dịch sốt xuất huyết do ô nhiễm môi trường vì nguồn nước bị ứ đọng dài ngày. Không tin, NXD cứ lên là biết ngay thôi.

Từ câu chuyện của Hai Hòa Minh, NXD đã đến tận nơi và chứng kiến những hình ảnh hết sức trung thực như phản ảnh của người dân. Rất mong sự vào cuộc của địa phương Q.Liên Chiểu và các ngành chức năng để bà con có được một con đường khang trang, sạch đẹp trước mùa mưa bão.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_197961_.aspx