Đoạn kết đáng thương của cô gái yêu nhầm tên 'ngáo đá'

Sau khi giết người tình trong phòng trọ, Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1986, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khóa cửa rồi bỏ ra ngoài trong tình trạng… phê phê. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, trong lúc “ngáo đá”, hắn tưởng người tình là quái vật nên ra tay sát hại.

Nghi can Nguyễn Hoàng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: ĐH

Hãi hùng án mạng trong phòng trọ

Sau một ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phòng trọ trên đường Hòa Nam 6 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo anh Lê Mậu B (sống gần dãy nhà trọ và người đầu tiên chứng kiến sự việc) kể lại: Khoảng 10h ngày 29/10, anh B nghe tiếng động lớn phát ra từ dãy trọ. Cùng thời điểm, anh B phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi bước từ phòng trọ cuối cùng đi ra, miệng lẩm bẩm “giết, giết”. Anh B kể: “Tôi thấy anh ta bước từ dãy trọ ra trong tình trạng chếnh choáng, xiêu vẹo, miệng lẩm bẩm nói từ giết, áo thì dính máu. Biết có chuyện gì đó xảy ra, tôi chạy sang thì phát hiện nhiều vết máu ở căn phòng cuối cùng của dãy trọ. Sau đó tôi cùng mọi người tri hô, điện báo công an…”.

Tại hiện trường, cửa phòng trọ bị khóa chặt, lực lượng chức năng phải dùng búa phá khóa mới vào trong phòng được. Hiện trường bên trong phòng trọ cho thấy một người phụ nữ chết nằm dưới nền nhà. Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Thúy V (SN 1982, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Theo người dân sống bên cạnh dãy trọ cho biết, chị V mới chuyển đến phòng trọ này sống khoảng 10 ngày. Chị ta ít giao tiếp, thường xuyên đóng cửa phòng nên không ai biết làm nghề gì. Thi thoảng thấy người thanh niên lui tới phòng trọ chị V rồi hai người đóng phòng lại, không nói chuyện với ai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can giết dã man chị V là đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1986, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê). Đáng chú ý, Thanh là người tình của chị V, lúc bị bắt, áo của Thanh còn dính máu và đối tượng vẫn trong tình trạng… “ngáo đá”.

Báo động tình trạng gây án vì… ngáo đá

Sau khi bắt được Thanh, trong suốt ngày 29/10, cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy xong lời khai vì đối tượng luôn trong tình trạng… phê ma túy. Đến khi dứt cơn “ngáo đá”, Thanh khai do tưởng chị V là… quái vật nên đã dùng xẻng sát hại người tình. Được biết, đối tượng Thanh là một con nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra hai vụ án mạng “giết người” liên quan đến… “ngáo đá” khiến nhiều người dân không khỏi hoang mang. Trước đó, sáng 15/10, người dân phát hiện thi thể ông Trần Văn Bang (SN 1965, trú tại quận Sơn Trà, là nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái) dưới miệng cống thoát nước gần bãi tắm Mân Thái. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi can giết ông Bang là Lê Tấn Tài (SN 1982, trú tại quận Sơn Trà).

Sau khi bắt đối tượng Tài về trụ sở công an thì hắn vẫn trong tình trạng “ngáo đá”. Lúc thì nói mình “thay trời hành đạo”, lúc thì nhận mình là “vệ sĩ Đông Nam Á”. Trong đêm 14/10, Tài nhậu say, chơi ma túy đá rồi về chòi bảo vệ ở bãi tắm Mân Thái xin ông Bang ngủ nhờ. Khi thấy ông Bang đốt giấy gần chòi bảo vệ, Tài cho rằng ông Bang “xúc phạm mình” liền ra tay sát hại.

Theo các bác sĩ, ma túy đá hay còn gọi là hàng đá được giới sử dụng gọi là đá vì hình dạng bên ngoài trông giống đá. Sự độc hại của ma túy đá gấp rất nhiều lần so với heroin. Loại ma túy đá này không những gây phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Biểu hiện của những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả thường thấy ảnh hưởng cho xã hội như chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi… “Khi bị “ngáo đá” sẽ có những hành động kỳ quặc như đốt túi nilon cho nóng chảy rồi nhỏ lên cơ thể; tự chặt ngón chân hoặc ngón tay của mình… do sau khi sử dụng ma túy đá, người sử dụng thường bị ảo thanh. Vì vậy họ thường xuyên có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh”, BS Đinh Hữu Uân (Trung tâm Tư vấn tâm thần, Thường Tín, Hà Nội) cho biết.

Ngoài ra, ma túy đá cũng có thể biến một người hiền lành, nhút nhát trở nên hung hãn vì không thể kiểm soát được bản thân, sẵn sàng gây hậu quả lớn đối với những người xung quanh, để lại nỗi đau lớn cho nhiều gia đình và xã hội. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng cần phối hợp xử lý triệt để và tìm cách quản lý những đối tượng nghiện ma túy đá, không để những đối tượng này gây ra những thảm án kinh hoàng và đau lòng như thời gian vừa qua.

Theo thống kê, 9 tháng của năm 2016, Đà Nẵng phát hiện xử lý hơn 1.700 trường hợp người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung cai nghiện 425 trường hợp. Đến cuối năm 2015, toàn TP Đà Nẵng có hơn 2.200 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/doan-ket-dang-thuong-cua-co-gai-yeu-nham-ten-ngao-da-2016103110512174.htm