Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp

'Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Thọ 1 đã đoàn kết vượt khó, nỗ lực chăm lo, hỗ trợ để các hộ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực. Đồng thời, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông' - bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, nhận xét.

Ban CTMT ấp Nhơn Thọ 1 và cán bộ Mặt trận xã Nhơn Ái thăm hỏi tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của bà con.

Ban CTMT ấp Nhơn Thọ 1 và cán bộ Mặt trận xã Nhơn Ái thăm hỏi tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của bà con.

Những ngày này, các thành viên Ban CTMT ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, tất bật lo vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường Rạch Nhum. Thực hiện tuyến đường Rạch Nhum, Ban CTMT ấp vận động hơn 100 hộ dân hiến hơn 2.400m2 đất, cùng nhiều hoa màu, vật kiến trúc trị giá hơn 1 tỉ đồng để Nhà nước đầu tư làm đường.

Theo ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban CTMT ấp, tuyến đường Rạch Nhum dài 1.800m, trong đó đoạn qua ấp Nhơn Thọ 1 dài khoảng 1.600m. Tuyến đường này trước rộng 2m-2,5m, đã xuống cấp. Qua họp dân, bà con thống nhất hiến đất để Nhà nước đầu tư làm đường 4m. Ða số các hộ đều đồng tình, chỉ có 2 hộ còn tâm tư, do bị ảnh hưởng vật kiến trúc. Ông Hùng kể: "Ban CTMT chúng tôi phối hợp đoàn thể xã tới lui vận động để người dân hiểu và đồng thuận. Công trình hoàn thành sẽ góp phần bê tông hóa toàn bộ các tuyến đường chính của ấp, với tổng chiều dài gần 4km".

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo luôn được Ban CTMT ấp quan tâm. Theo ông Võ Thanh Hùng, năm 2016, ấp còn 14 hộ nghèo. Hằng năm, Chi bộ, Ban CTMT đề ra kế hoạch giúp 2-3 hộ thoát nghèo. Ðến nay, số hộ nghèo của ấp chỉ còn 6 hộ. Các hộ nghèo đa số đều rơi hoàn cảnh tuổi cao, sức khỏe yếu, không đất sản xuất. Bà Võ Thị Thái là hộ nghèo được giúp đỡ thường xuyên của ấp. Bà Thái bộc bạch: "Sau khi con dâu mất, con trai út và cháu nội về chung sống với tôi. Mấy tháng trước, con tôi đi thu mua phế liệu, té gãy xương sườn, phải nghỉ gần 2 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ ấp, tôi được nhận trợ cấp gạo, nhu yếu phẩm, chi phí để con trai thuốc men...".

Gia đình bà Phan Thị Loan cũng được giúp đỡ nhiều mặt. Vợ chồng bà Loan không đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Ðứa con duy nhất của ông bà sức khỏe kém, đau yếu liên miên, khiến kinh tế gia đình thêm eo hẹp. Bà Kim Loan chia sẻ: "Gia đình khó khăn, căn nhà cũ nhiều chỗ dột, không có tiền sửa chữa. Vừa qua, Ban CTMT ấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật tư giúp gia đình sửa lại căn nhà để có nơi ở ổn định, an tâm mưu sinh".

Các dịp lễ, Tết, Ban CTMT ấp vận động khoảng 300 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần từ 250.000 đồng trở lên; vận động khoảng 500 quyển tập tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp năm học mới. Hiện nay, các đoàn thể ấp quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho 106 hộ gia đình đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Từ đó, nhiều hộ thoát nghèo, nâng cao mức sống. Trước kia, gia đình anh Võ Kim Chung thuộc diện hộ nghèo, do không đất sản xuất, đông con. Năm 2015, địa phương xét hỗ trợ gia đình căn nhà Ðại đoàn kết, làm hồ sơ giúp anh vay 30 triệu đồng thuê đất làm vườn. Anh Kim Chung phấn khởi: "Vụ mít năm ngoái, sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 50 triệu đồng. Năm nay, ngoài mít còn có thêm 3 công vú sữa và 2 công dâu cho trái chiếng. Dự kiến, huê lợi sẽ tăng đáng kể".

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác vận động, ông Võ Thanh Hùng nói: "Trong từng công trình, phần việc chúng tôi đều chú trọng khâu tuyên truyền, vận động và công khai, dân chủ trên cơ sở lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Ðặc biệt đối với các công trình phúc lợi, vận động xã hội hóa sửa nhà cho hộ nghèo, vận động quà, chúng tôi phối hợp cùng mạnh thường quân đi khảo sát, nắm kỹ hoàn cảnh hộ gia đình để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, công bằng…".

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/doan-ket-xay-dung-que-huong-giau-dep-a124466.html