Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời chuẩn bị đêm diễn giúp đỡ 'cô đào lô tô' Kim Sa

Trưởng đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời - Lâm Lộ Lộ cho biết sẽ tổ chức 1 đêm diễn quyên góp tiền giúp hoàn cảnh của cô đào Kim Sa vào ngày 2/12 tới đây.

Lâm Lộ Lộ cũng vừa có chuyến thăm, trao tận tay cô đào lô tô Kim Sa số tiền 10 triệu đồng sau khi biết hoàn cảnh của cô đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Lộ Lộ cho biết, 10 triệu đồng vừa được trao tận tay cô đào Kim Sa là số tiền trích ra từ quỹ của Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời cộng với số tiền mà các thành viên của đoàn và khán giả đã đóng góp thêm ngay khi Lộ Lộ lên tiếng kêu gọi mọi người trong ngày 20/11 vừa qua.

Và để hỗ trợ cô đào Kim Sa tốt hơn, Lộ Lộ đã lên kế hoạch tổ chức một đêm biểu diễn lô tô với mục đích quyên góp từ thiện tại sân khấu Rubik Zoo (1Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) vào ngày 2/12.

Đêm nhạc quyên góp đã được Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời chuẩn bị chu đáo

Được biết, cô đào Kim Sa từng có 30 năm làm nghệ sĩ hát lô tô. Dù vẫn muốn theo nghề tới cuối đời nhưng cách đây nhiều năm, cô đã bị tai biến, liệt nửa người. Khi đó, căn bệnh như một cú sốc thật sự đối với cô, vì những ước mơ, hoài bão dường như đi vào bế tắc và không có khả năng thực hiện.

Cô đào ngày nào giờ đi bán vé số với đôi chân khập khiễng. Hình ảnh trích từ đoạn phim của HTV thực hiện

Sau khi nằm trong bệnh viện một thời gian, trở về với vẻ ngoài người đàn ông ngoài sân khấu, cô đào Kim Sa trở thành chú Kim Sa. Chú tìm đến một người bạn cũ trước đây là cô Ngân – người mà chú không liên lạc cũng không gặp nhau sau hơn 20 năm. Khi gọi cô, chú không đặt quá nhiều hi vọng, chỉ muốn điện thử xem. Nhưng không ngờ sau cuộc trò chuyện chân thành, cũng như biết được hoàn cảnh cô độc, khó khăn của chú, cô Ngân đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh éo le hiện tại của chú. Cô đã đồng ý quay trở lại và sống cùng chú cho đến hiện tại.

Niềm an ủi lớn nhất của cô đào Kim Sa là có người bạn tri kỷ sống chung

Hiện tại cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, sống dựa dẫm vào nhau nhưng vẫn không có một mái nhà che chắn nắng mưa tươm tất. Hàng ngày, cô đào Kim Sa bước chân tập tễnh do di chứng của tai biến để lại, nhưng vẫn phải phải phụ người bạn tri kỷ đi bán vé số qua ngày. Nhưng khi được hỏi có hối hận hay không khi chọn theo nghiệp hát lô tô, cô đào Kim Sa vẫn cho rằng với con người và tính cách của mình thì cô chỉ tìm được niềm vui ở trong các đoàn hát lô tô, được tỏa sáng trên sân khấu.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/doan-lo-to-sai-gon-tan-thoi-chuan-bi-dem-dien-giup-do-co-dao-lo-to-kim-sa-post51636.html