Doãn Quốc Đam: 'Bung lụa' từ những vai phụ

Lần đầu thử sức với mảng phim điện ảnh, Doãn Quốc Đam đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng dù chỉ đóng đinh ở vai phụ. Vai Lực trong bộ phim 'Cuốc xe nửa đêm' của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng cũng là màn chào sân của anh khi chọn con đường Nam tiến.

Chào Doãn Quốc Đam! Anh có thể kể về cơ duyên đến với bộ phim điện ảnh “Cuốc xe nửa đêm”?

Nhà sản xuất phim điện ảnh này mời tôi khi tôi quay gần kết thúc phim “Người phán xử” vào năm 2017. Lý do nhà sản xuất mời tôi là muốn có một gương mặt mới ở ngoài Bắc vào nhằm tạo hiệu ứng, rating cho bộ phim. Khi được chuyển kịch bản, tôi nhận thấy đây là một vai diễn không hề khó và không nhất thiết phải mời một diễn viên ở ngoài Bắc vào sẽ vừa tốn kém chi phí của ê-kíp, vừa khó khăn trong di chuyển làm việc. Tuy nhiên, mình nhận lời vai diễn này là do có một bạn học cùng khóa giới thiệu và kỳ vọng từ phía nhà sản xuất thực sự muốn mình tham gia.

Tiếp tục đảm nhận tuyến vai phụ, có sự khác nhau như thế nào về vai diễn anh từng tham gia?

Khán giả từng nhớ đến tôi qua các vai diễn trên truyền hình như vai Phống của “Lặng yên dưới vực sâu”, vai Cảnh trong “Quỳnh búp bê”, Tú trong “Người phán xử” hay tên tội phạm Fedora biến thái có chỉ số IQ 150 trong “Mê cung”, lần này, khán giả sẽ gặp Lực trong bộ phim “Cuốc xe nửa đêm” của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng. Vai diễn Lực không phải lạnh lùng, sống nội tâm như anh Cảnh trong “Quỳnh búp bê”, cũng không đa nhân cách như tên biến thái Fedora trong “Mê cung”. Đây là nhân vật có tính cách nhẹ nhàng, ga-lăng, vui tính, chuẩn “soái ca” nhưng đầy bí ẩn và chính Lực là người đã se duyên cho cặp đôi chính Sỹ (Quách Ngọc Tuyên) - Thư (Hoàng Yến Chibi) của “Cuốc xe nửa đêm”. Dù đây vẫn là vai thuộc tuyến vai phụ, có ít đất diễn, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã có biến hóa đa dạng để không làm cho nhân vật rập khuôn theo một hình mẫu nào.

Vai Lực là vai diễn điện ảnh đầu tay của Doãn Quốc Đam. Ảnh: Đoàn làm phim

Vai Lực là vai diễn điện ảnh đầu tay của Doãn Quốc Đam. Ảnh: Đoàn làm phim

Lần đầu làm việc với đoàn làm phim điện ảnh miền Nam, anh có bị “khớp” không?

Trước đây, tôi mong muốn có một vai diễn phim điện ảnh, nhưng chờ đợi điều này rất khó ở ngoài Bắc. Tôi có cơ hội được bạn diễn giới thiệu với đoàn phim này và lần đầu tiên tôi Nam tiến. Khi vào phim, thú thật tôi có hơi ngại vì không biết liệu phong cách diễn của mình có đáp ứng và bắt kịp với bạn diễn phía Nam không. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy thoải mái và thỏa sức “bung lụa” cùng với các bạn diễn.

Anh có cảm thấy chạnh lòng khi các nhà làm phim tiếp tục mời anh vào vai phụ?

Hẳn là bạn bè và đồng nghiệp trong giới showbiz của tôi vẫn đồ rằng, tôi là kẻ lập dị khi từng tuyên bố: “Tôi không thích đóng vai chính, thương hiệu của tôi là những… vai phụ” và đều là những vai phụ ấn tượng. Tôi quyết tâm làm vai phụ thật tốt để cho những gương mặt điển trai đóng vai chính phải nhìn vào và đừng kinh thường ai nữa. Thế nên, được nhà sản xuất điện ảnh mời vào vai phụ, dù có ít đất diễn nhưng với tôi màn chào sân như thế là tốt rồi. Có thể, nếu tôi được mời vào vai chính sẽ lo lắng hơn thì việc được mời vai phụ nhưng làm tốt thì tự bản thân tạo cơ hội lần sau được mời vào phim. Đây là bộ phim tôi tham gia cách đây gần 3 năm nhưng bây giờ mới được công chiếu đến khán giả. Dù bất ngờ nhưng việc chọn thời điểm ra rạp lúc nào là quyền quyết định ở nhà sản xuất. Là diễn viên, tôi chỉ làm tốt nhất vai diễn của mình.

Với quan điểm sống như vậy, anh có lo ngại việc mình khó giữ độ “nóng” tên tuổi phía khán giả?

Với các diễn viên, nghệ sĩ khác có thể rất quan tâm đến việc bây giờ tên tuổi của mình còn “hot” hay không, mình còn phủ sóng tốt hay không, mình còn có tiếng hay không nhưng thực chất bản thân tôi từ xưa tới nay không thích sự nổi tiếng, không thích bị công chúng quan tâm vào đời tư cá nhân, cuộc sống. Lúc đi chơi hay là đi giao lưu bạn bè, tôi thích nhất là không ai biết mình. Tôi cũng không quan tâm đến việc mình còn có “hot” hay không bởi tôi làm nghề là để thỏa mãn đam mê của mình trước. Đương nhiên làm diễn viên thì ai cũng muốn mình phải nổi tiếng và tỏa sáng nhưng tôi nhìn việc đó hơi thực tế và không bao giờ sống trong ảo tưởng.

Diễn viên Doãn Quốc Đam có ý định Nam tiến khi thị trường điện ảnh phía Nam phát triển hơn ngoài Bắc?

Cách đây vài năm, trước khi tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh, tôi có ý định Nam tiến nhưng hiện tại tôi lại quyết định không Nam tiến nữa và bản thân cũng không thật chắc mình đã lựa chọn đúng hay sai. Thời điểm đó, nhiều bạn bè đều đã Nam tiến, còn tôi thì lại bận rộn với các dự án phim truyền hình miền Bắc nên chưa có cơ hội. Việc thử sức với ê-kíp ở miền Nam trong bộ phim điện ảnh “Cuốc xe nửa đêm” cũng cho tôi rất nhiều kinh nghiệm diễn và biết được cách diễn của mình có thực sự phù hợp với phim miền Nam không. Riêng bản thân tôi cảm nhận, với dàn diễn viên miền Bắc tôi cũng có những sự khác biệt. Không phải tôi nói mình giỏi hơn nhưng cách diễn của tôi hơi lệch so với các diễn viên khác. Tôi sẵn sàng làm kẻ lập dị trong phim, sẵn sàng mất hết hình tượng, hình ảnh để cho ra một nhân vật thú vị. Nhưng khi các vai diễn qua đi rồi tôi lại không muốn ai nhắc đến khi ra đường. Tôi không thích người khác gọi tôi là anh Cảnh, là Fedora… Bởi tôi không muốn mình đóng khung vào một dạng vai diễn nào hết.

Sắp tới, diễn viên Doãn Quốc Đam có kế hoạch gì?

Năm 2020, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để có nhiều vai diễn “để đời” trong mảng phim truyền hình nói riêng và tôi hi vọng sẽ được các đơn vị trong phía Nam chú ý để có cơ hội tham gia nhiều vai diễn khác nhau.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doan-quoc-dam-bung-lua-tu-nhung-vai-phu-181972.html