TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu 'bình thường mới'

Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP.HCM bước vào cuộc sống 'bình thường mới'. Trong buổi sáng, các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.

Vào giờ cao điểm sáng nay, nhiều giao lộ trên địa bàn Thành phố Thủ Đức đã xảy ra ùn ứ nhẹ khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, đây là điều hiếm thấy với Thành phố này trong 4 tháng qua. Các hàng quán mở cửa mua bán trở lại đông hơn, nhộn nhịp hơn so với những ngày trước.

Người dân chờ mua dụng cụ học tập cho con tại một sạp báo, tạp hóa

Người dân chờ mua dụng cụ học tập cho con tại một sạp báo, tạp hóa

Ở các quận huyện khác, các tuyến đường cũng khá đông đúc. Sự thông thoáng và sức sống đã trở lại khi các chốt kiểm soát đã được dỡ bỏ, các con hẻm không còn bị rào chắn nhưng ngày trước nên rất quang đãng, dễ dàng di chuyển. Nhiều nhà dân bắt đầu dọn dẹp, lau chùi đồ đạc, nhà cửa, hàng quán cũng đã bắt đầu mở cửa để chuẩn bị buôn bán trở lại.

Ông Nguyễn Minh Chánh đang chờ tới lượt hớt tóc

Đông đúc và nhộn nhịp nhất là các cửa tiệm cắt tóc, sửa xe, cây xăng…. Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng này đã đón khách và lượng người đến đông nên các nhân viên phải điều phối, yêu cầu khách đứng giãn cách chờ tới lượt.

Ông Nguyễn Minh Chánh, người dân ở Phường 25 chạy xe máy qua Phường 27, quận Bình Thạnh để hớt tóc và phải đứng chờ tới lượt: "Cuộc sống bình thường mới đang trở lại thì quá tốt, giải tỏa tâm lý ức chế khi không ra đường, không hít thở khí trời. Bây giờ sau 4 tháng theo Chỉ thị 16, tóc tôi tóc dài nên đi hớt cho nhẹ đầu".

Cảnh nhộn nhịp tại khu vực cầu Thị Nghè

Thời tiết sáng nay nắng nhẹ, gió mát càng làm cho người dân cảm thấy dễ chịu. Một số công viên trên địa bàn cũng đã được tháo dây và người dân đã bắt đầu ra đây tập thể dục. Ông Trần Kiều Hưng, đang chơi thể thao ở công viên Gia Định (Gò Vấp) nói: "Buồn chân lâu ngày quá, hôm nay ngày đầu tiên được ra đường cũng hứng thú lắm. Tôi rất vui, thấy mọi người cũng rất phấn khởi. Đường còn vắng nhiều, công viên cũng ít người tản bộ, chỉ có một số người chơi cầu lông, đá cầu. Những ngày trước, thực hiện giãn cách xã hội, tôi luôn tuân thủ theo quy định, chỉ ở trong nhà không ra đường".

Cây xăng khá đông người trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tuy được phép ra đường nhưng đa số người dân khi được hỏi cho biết, họ hiểu được cái giá phải trả nếu như không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ông Trần Đức Thường, 63 tuổi, đang đi bộ trên đường cho biết, tuy rất vui vì được nới lỏng giãn cách nhưng ông không chủ quan, hôm nay ông chỉ ra ngoài vì có việc cần thiết phải xử lý: "Nhịp sống bây giờ thì người dân quay trở lại bình thường, mọi người thoải mái giống như ngày giải phóng vậy. Nhưng tất nhiên là ai cũng phải đảm bảo phòng chống dịch cùng với thành phố, được đi lại tự do nhưng ai cũng phải tự giác".

Cửa hàng sửa chữa xe máy tại Hàng Xanh đông đúc

TP.HCM đang bắt đầu thực hiện Chỉ thị về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thành phố, khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc này được làm có lộ trình với phương châm “an toàn mới mở, mở phải an toàn” để có thể dần trở lại nhịp sống bình thường mới, sống an toàn, kiểm soát được dịch bệnh.

Một số hình ảnh TP. HCM ngày đầu trở lại bình thường mới:

Tại các điểm sửa xe nhỏ

Ngã tư Hàng Xanh sáng 1/10

Tiệm hớt tóc đông kín khách vào buổi sáng

Đường phố đông đúc

Một cửa hàng vàng có đông người đến giao dịch

Hàng quán bắt đầu dọn dẹp

Nhịp sống đang dần trở lại bình thường

Đường phố đông đúc sáng nay

Người dân đi bộ trong công viên Gia Định

Chơi thể thao trong công viên

Cảnh đông đúc vào cao điểm sáng nay

Một số người dân dừng chờ trên vỉa hè khi phía trước quá đông

Nhịp sống bình thường mới đang dần hình thành ở TP.HCM

Hà Khánh – Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-dong-duc-nhon-nhip-trong-ngay-dau-binh-thuong-moi-894824.vov