Đoàn xe chở U23 Việt Nam nhích từng mét qua cầu Nhật Tân, NHM ở trung tâm đã chờ hàng giờ

Đã 3 tiếng kể từ khi rời chuyến bay đặc biệt, các cầu thủ U23 hiện vẫn đang trên cầu Nhật Tân, ngợp trong biển người và rừng cờ đỏ sao vàng. Xe buýt rất khó để di chuyển. Người hâm mộ (NHM) ở khu vực trung tâm đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

U23 giữa vòng vây NHM. Ảnh: Sơn Tùng.

16h: Xe buýt chở U23 mới qua được cầu Nhật Tân, chưa biết đến lúc nào mới về được đến địa điểm đã định.

Hàng ngàn người hâm mộ đứng 2 bên đường chào đón khiến cầu Nhật Tân tắc nghẽn. Cả đoàn nhích từng mét qua cầu.

Cầu Nhật Tân đông kín người hâm mộ. Ảnh: Ngô Phong

Người hâm mộ chờ từ sáng đón đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Ngô Phong

Trên cầu Nhật Tân, hàng ngàn người đổ ra chào đón đoàn xe chở đội tuyển. Ảnh: Ngô Phong

Đoàn xe nhích từng mét mới qua được biển người. Ảnh: Ngô Phong

Đoàn xe đang tiến qua cầu Nhật Tân một cách khó khăn. Ảnh: Ngô Phong

Các cầu thủ được người hâm mộ chào đón. Ảnh: Ngô Phong

Dưới chân cầu Nhật Tân, người hâm mộ đã chờ sẵn chào đón đội tuyển. Ảnh: Ngô Phong

Đường Liễu Giai người hâm mộ tập trung chờ đón đội tuyển đi qua. Ảnh: Xuân Hồng.

NHM ở trong khu vực trung tâm, dọc tuyến lịch trình của xe buýt trở về tập trung ngóng chờ những người hùng từ trưa đến giờ và giờ vẫn chưa được vẫy tay chào họ.

Người hâm mộ tập trung ở đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) từ trước 14h. Hiện đã là 16h11'.

15h30: Xe chở các tuyển thủ U23 Việt Nam đi trong rừng cờ đỏ sao vàng.

Đoàn xe chở đội tuyển U23 Việt Nam khá vất vả mới vượt qua được đám đông NHM tập trung ở sân bay Nội Bài và dọc các tuyến phố.

Khi di chuyển nhanh trên đường Võ Nguyên Giáp và chuẩn bị lên cầu Nhật Tân, các cầu thủ trẻ tiếp tục nhận được những món quà bất ngờ của người dân.

Nhiều người đã đến cầu Nhật Tân từ 10h sáng, mang theo cờ đỏ sao vàng, với hy vọng tận mắt nhìn thấy các người hùng của U23 Việt Nam.

Hai chiếc xe bus 2 tầng chở đội U23 Việt Nam đang bị kẹt cứng giữa vòng vây của hàng vạn người hâm mộ ngay sau khi ra khỏi sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, HLV và các tuyển thủ vô cùng hào hứng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Ảnh: Cường Ngô

Các cầu thủ U23 Việt Nam quá hạnh phúc, quá bất ngờ. Các chàng trai trẻ không bỏ lỡ cơ hội check-in, ghi lại những khoảng khắc ấn tượng này. Ảnh: FB Duy Mạnh

Duy Mạnh, Văn Hậu và Tiến Dũng sefile trên xe buýt. Ảnh: FB Duy Mạnh

Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi các cầu thủ và BHL. Ảnh: Cường Ngô

15h18': Khu vực cầu Nhật Tân hiện rực rỡ với màu cờ đỏ sao vàng.

Cùng chiêm ngưỡng những cung bậc cảm xúc của U23 Việt Nam khi đi giữa rừng cờ hoa, tình yêu thương, niềm tự hào của người hâm mộ. Những hình ảnh do PV Sơn Tùng của Báo Lao Động ghi lại dọc các cung đường thầy trò ông Park đi qua:

* Clip: Dòng xe cắm cờ Tổ quốc trải dài khắp đường phố đi theo đoàn xe chở đội tuyển U23 Việt Nam.

Xung quanh lăng Bác, các con phố Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học đều kín đặc người hâm mộ đứng chờ đón đội tuyển từ rất sớm. Đặc biệt phố Hùng Vương, dòng người trải dài từ đầu phố đến tận quảng trường Ba Đình.

14h30': Trên đường Hùng Vương người dân đứng kín hai bên đường, hồi hộp từng giây phút để chờ đón sự xuất hiện của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

* Clip: Người dân tràn ra đường, kín cả cầu Nhật Tân để đón các cầu thủ U23 Việt Nam đi qua.

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ các cung đường mà U23 trở về. Xe buýt 2 tầng chở những "người hùng" đi đến đâu, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang dội đến đó. Các con phố xung quanh lăng Bác kín đặc người hâm mộ (NHM).

Clip: Xe bus chở cầu thủ đi đến đâu, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang dội đến đó.

14h08: Các tuyến phố Hà Nội tắc nghẽn chào đón U23 Việt Nam.

Và xe buýt chở những "người hùng" U23 di chuyển từ Nội Bài về khá chậm, khó khăn.

PV Lao Động tỏa đi các tuyến phố trong nội thành Hà Nội và ghi nhận tình hình:

Dù đội U23 chưa vào đến trung tâm nhưng phố Đào Tấn, Hà Nội cờ hoa đã rợp trời. Ảnh: Thùy Linh

Đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cũng đông kín người chờ đón U23 Việt * Clip: Người dân tràn ra đường, kín cả cầu Nhật Tân để đón các cầu thủ U23 Việt Nam đi qua.Your browser does not support the video tag.Nam. Ảnh: Thùy Linh

14h: Khắp các cung đường của Hà Nội rợp cờ.

Sau những giây phút xúc động trong vòng tay người thân, người hâm mộ khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, các cầu thủ U23 Việt lên xe buýt 2 tầng để tiến về trung tâm TP.Hà Nội.

Khắp các cung đường mà U23 Việt Nam đi qua, người dân đứng kín hai bên, giương cao cờ đỏ sao vàng và hô vang "Việt Nam vô địch".

Khắp các cung đường rợp màu cờ đỏ. Ảnh: Ngô Phong.

Các tuyển thủ bất ngờ, xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình. Các chàng trai đứng trên xe buýt hai tầng hào hứng vẫy tay chào cổ động viên.

13h45: Người hâm mộ và U23 Việt Nam cùng rơi nước mắt!

Khoảnh khắc vô cùng xúc động vẫn đang diễn ra tại sân bay Nội Bài. Tiến Dũng, Xuân Trường và toàn bộ U23 Việt Nam ngỡ ngàng khi vừa bước ra khỏi chuyên cơ. Vì quá choáng ngợp trước rừng cờ và hàng vạn người hâm mộ đang vẫy tay chào đón mình.

Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Các chàng trai của chúng ta mạnh mẽ là vậy, nhưng khi sà vào vòng tay người hâm mộ, vòng tay gia đình, họ đã rơi nước mắt.

Hình ảnh chiếc chuyên cơ chở các cầu thủ U23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Các cầu thủ chuẩn bị bước xuống máy bay.

Dòng chữ ý nghĩa trên chiếc chuyên cơ đặc biệt: "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Đúng 13h15, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Người đầu tiên bước xuống máy bay là HLV Park Hang-seo. Một rừng hoa chào đón các cầu thủ.

HLV Park Hang- Seo bước ra đầu tiên

Các cầu thủ lần lượt bước ra.

Rất nhiều nước mắt đã rơi vì xúc động, vì quá hạnh phúc của các tuyển thủ, người thân và người hâm mộ.

Các cầu thủ phải rất khó khăn mới tiến xa được khu vực có xe buýt 2 tầng chờ sẵn. Vì ai cũng muốn có được một tấm hình chung với các người hùng.

*Video: Flycam phía ngoài sân bay Nội Bài: Hàng nghìn người chờ đợi đội tuyển U23 Việt Nam.

Người hâm mộ bên ngoài sân bay vẫn đang ngóng chờ và ai cũng muốn được chạm, được ôm hôn các cầu thủ U23 và ông Park Hang-seo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ôm ghì và tặng hoa, chúc mừng những "người hùng" U23 .

Các cầu thủ U23 hạnh phúc trở về trong vòng tay gia đình và NHM đón chờ ngoài sân bay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Công Phượng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Quang Hải trong vòng tay bố mẹ.

Chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh, đang tiến đến bãi đỗ của sân bay Nội Bài. Màn đón tiếp các cầu thủ U23 chuẩn bị bước xuống sân bay vô cùng trọng thể, giống như một số nước chào đón các "người hùng"bóng đã trở về. Thật tuyệt vời. Các cầu thủ U23 hoàn toàn xứng đáng với điều đó!

Màn vòi rồng chào đón vô cùng hoàng tráng đã diễn ra.

Hai chiếc vòi rồng lớn đặt trên nóc của 2 xe cứu hỏa, liên tục phun nước lên chiếc chuyên cơ có các cầu thủ U23 Việt Nam. Màn chào đón dành cho những nhà vô địch.

13h8': Trên thân máy bay của chuyến bay đặc biệt, hàng chữ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" khá to, hiện rõ nét giữa bầu trời hơi mờ sương của sân bay Nội Bài. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng tất cả NHM.

HLV Park Hang-seo bước xuống đầu tiên.

Thảm đỏ dành cho ông Park Hang-seo và U23 Việt Nam.

12h45': Dòng người đổ về sân bay Nội Bài để đón các người hùng của U23 Việt Nam ngày một đông .

Trời Hà Nội mưa nhẹ, lạnh buốt. Nhưng điều đó không ngăn cản dòng người đổ về đây ngày một đông để đón các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về.

Một không khí tuyệt vời ở sân bay Nội Bài vào lúc này. Rừng cờ đỏ sao vàng và những khuôn mặt rạng rỡ mừng kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh em nhỏ được bố mẹ đưa ra sân bay Nội Bài để đón U23 Việt Nam. Bé tự hào giương cao lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Sơn Tùng

Những ánh mắt hồi hộp chờ đợi tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Cờ đỏ sao vàng rợp các cung đường. Ảnh: Sơn Tùng

Người dân làm hình nộm HLV Park Hang-seo, người đã cùng U23 Việt lập nên kỳ tích trên đất Trung Quốc. Ảnh: Sơn Tùng.

Những khoảnh khắc tuyệt vời tại sân bay Nội Bài vào lúc này. Ảnh: Sơn Tùng

12h30: Mẹ thủ môn Tiến Dũng chia sẻ tiêu chuẩn chọn con dâu.

Tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng ở làng Bào (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), người thân họ hàng đã có mặt từ sớm để chờ đợi giây phút đón các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về.

Còn bố mẹ Bùi Tiến Dũng đã ra sân bay Nội Bài để đón hai con.

Mẹ Tiến Dũng chia sẻ suốt đêm qua bà đã không ngủ được, vì tiếc cho U23 Việt Nam, cũng như chờ mong đến sáng để lên đường ra Hà Nội đón 2 con của mình trở về.

Mẹ Tiến Dũng cũng chia sẻ sẽ nấu món thịt kho tàu cho Tiến Dũng, thịt nướng cho Tiến Dụng. Đây là món ăn yêu thích nhất của hai con.

Một điều đặc biệt nữa là hôm nay chính là sinh nhật của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Bà Phạm Thị Điều - mẹ Tiến Dũng gửi lời chúc trong sự nghẹn ngào cảm xúc: "Sau trận chung kết, con cũng đã tròn 20 tuổi. Bố mẹ chúc mừng sinh nhật con cùng lời chúc sức khỏe, thành đạt trong sự nghiệp con đã chọn".

Clip mẹ thủ môn Tiến Dũng chia sẻ tiêu chuẩn chọn con dâu cho con trai.

Theo lịch trình, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ đi qua đường Hùng Vương, sau đó vào lăng viếng Bác.

Tiếp theo, U23 sẽ gặp mặt và báo cáo thành tích với Thủ tướng Chính Phủ.

* Video: Bố mẹ cầu thủ Quang Hải tâm sự trước giờ gặp con trai.

* Video: Mẹ thủ môn Tiến Dũng tiết lộ món ăn yêu thích của hai con trai.

* Video: Bố Xuân Trường tiết lộ có thể lên xe bus gây bất ngờ cho con trai.

12h: Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hàng vạn người hâm mộ đứng hai bên đường chờ đón đội tuyển U23 Việt Nam. Bố mẹ các cầu thủ cũng có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để đón các con. Mặc dù còn gần 1 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh nhưng công tác chuẩn bị ở mặt đất đã sẵn sàng.

Mẹ cầu thủ Duy Mạnh chờ đón con trai cùng các cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng..

Thư tri ân được đóng khung đầy trân trọng. Ảnh: Sơn Tùng.

Hoa ngập tràn trào đón các cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng..

Bố mẹ cầu thủ có mặt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng..

Bố cầu thủ Xuân Trường mang hoa đón con trai cùng các cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng..

Bố mẹ cầu thủ Quang Hải đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng..

Xe môtô diễu hành cũng đã có mặt. Ảnh: Cường Ngô.

An ninh được đảm bảo an toàn. Ảnh: Cường Ngô.

Xe buýt 2 tầng đã có mặt sẵn sàng đón các cầu thủ ảnh hùng. Ảnh: Cường Ngô

Sắc đỏ tung bay khắp nơi. Ảnh: Cường Ngô

Sân bay quốc tế Nội Bài "thất thủ" . Ảnh: Cường Ngô

Hai bên đường cờ hòa chào đón những người anh hùng. Ảnh: Cường Ngô

Đường vào sân bay tắc nghẽ. Ảnh: Cường Ngô

Người hâm mộ hết lòng vì đội tuyển. Ảnh: Sơn Tùng.

* Clip: Mẹ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ cảm xúc chuẩn bị đón con trai trở về.

* Flycam: Cờ Tổ quốc rực đỏ hai bên đường chờ đón U23 Việt Nam.

11h30: Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội từng đoàn người vẫn đổ về đây chờ đón đội tuyển U23 Việt Nam. Sắc đỏ tràn ngập một góc trời. Trên tay mỗi người cờ, hoa, băng rôn... đã sẵn sàng.

Người người đổ về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chờ đội tuyển U23. Ảnh: Phạm Dung

Rợp trời cờ đỏ đón đội toàn đội U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.

Không khí háo hức tại sân bay quốc tế Nội Bài của các cổ động viên. Ảnh: Sơn Tùng.

Cờ, hoa, băng rôn rực đỏ một góc trời. Ảnh: Sơn Tùng.

Dòng người đổ về sân bay quốc tế Nội Bài mỗi lúc một đông. Ảnh: Sơn Tùng.

Triệu trái tim hướng về đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng.

* FLycam dòng xe người hâm mộ đổ về sân Nội Bài đón cầu thủ U23 Việt Nam.

* Video: Người dân dán cờ Tổ quốc lên mui xe chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về.

Video: Mẹ cầu thủ Duy Mạnh ra sân bay đón con trai.

10h55', tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội: Hàng nghìn NHM ngóng chờ.

Theo dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 12h hôm nay (28.1). Từ sáng sớm, tại sân bay quốc tế Nội Bài, hàng ngàn người đã đứng chờ đón đội tuyển U23 Việt Nam. Tất cả đều chung một tình yêu bóng đá, tình yêu mãnh liệt dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Dù không giành được huy chương vàng nhưng lọt vào trận chung kết U23 Châu Á là một thành tích đáng nể. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam bước một tiến xa. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình trong thời tiết khắc nghiệt và làm nên một kỳ tích.

Với những gì các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được, họ là anh hùng, xứng đáng nhận được sự đón tiếp đầy tình cảm từ quê nhà.

Ngay từ sáng sớm (28.1), hàng nghìn cổ động viên tập trung thành hàng dài trước cổng C5 Sân bay quốc tế Nội Bài để đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch U23 Châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) sẽ về Hà Nội vào sáng Chủ nhật 28.1, sớm hơn nửa ngày so với lịch trình ban đầu và sẽ được đón mừng bằng một lễ mừng công hoành tráng chưa từng có. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Thông tin Lao Động có được, sẽ không có hoạt động diễu hành nào được tổ chức. Xe chở các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam được xe an ninh và chuyên trách dẫn đường có mặt tại Văn phòng Chính phủ lúc 14h00. Vì muốn nhìn thấy các tuyển thủ bằng da bằng thịt, hàng nghìn cổ động viên đã kéo kên sân bay Nội Bài đón các cầu thủ. Ngay từ sáng sớm, rất đông cổ động viên đã có mặt tại cổng C5 sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Ai cũng hô vang “Việt Nam vô địch”, đồng thời hô vang tên các cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Nhiều bạn trẻ đã vượt hàng trăm cây số để về Hà Nội đón các cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Không khí náo nhiệt, sôi động tại sân bay. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình còn đưa con lên sân bay đón cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Để đảm bảo an toàn, trật tự, lực lượng an ninh được thắt chặt. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

Toàn đội U23 sẽ về đến Nội Bài khoảng 12h trưa. Ảnh: Sơn Tùng - Cường Ngô.

* Clip: Đội tuyển U23 làm thủ tục xuất cảnh lên máy bay về nước sáng nay, tại Thường Châu (Trung Quốc).

10h15': Trong khi các thầy trò HLV Park Hang-seo đang trên máy bay trở về Việt Nam, tại Hà Nội, ở trụ sở VFF, 2 chiếc xe buýt 2 tầng trong "bộ cánh" mới với hình ảnh U23 Việt Nam hào hùng cũng xuất phát lên quốc tế Nội Bài đón đội tuyển. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày về của những "người hùng" của bóng đá Việt Nam.

Rất đông người hâm mộ (NHM) chạy xe máy lên sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón đội tuyển U23 Việt Nam. Những món quà đặc biệt nhất cũng được chuẩn bị đề cảm ơn, trân trọng và tôn vinh các chàng trai U23 Việt Nam.

Chiếc xe buýt 2 tầng trong diện mạo mới lên sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đón đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Rất đông người hâm mộ sẵn sàng đón các người hùng trở về. Ảnh: Đăng Huỳnh

8h sáng nay (28.1, 7h giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo và đoàn U23 Việt Nam đã tới sân bay Thường Châu (Trung Quốc) trở về Việt Nam sau giải U23 Châu Á. Cả triệu con tim đang chào đón những người hùng trở về.

Sáng nay, tinh thần các cầu thủ U23 khá thoải mái. Mọi người vui vẻ dậy sớm ăn sáng và ra sân bay.

Tại sân bay Thường Châu, các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh. HLV Park Hang-seo rất thoải mái, vào mạng xem ảnh và nghe báo chí, người hâm mộ nói về đội U23. Ông luôn nói các cầu thủ phải tự hào, không được buồn.

Trước khi lên máy bay, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ vui vẻ ký tặng người hâm mộ.

Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VJ7268 chở đoàn đại biểu và lãnh đạo các cơ quan ban ngành đi đón các cầu thủ khởi hành lúc 4h40 từ Hà Nội đến thành phố Thường Châu.

Theo những thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), buổi diễu hành sẽ không diễn ra, thay vào đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt tại văn phòng Chính phủ vào lúc 14h. Tại đây, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, đại diện VFF và các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sẽ báo cáo thành tích với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Thủ tướng trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Tới 16h, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về khách sạn Crowne Plaza để nghỉ ngơi và ăn tối.

20h cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ tham gia giao lưu cùng người hâm mộ trong lễ mừng công tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Một ngày sau, VFF tổ chức buổi họp báo giữa U23 Việt Nam và giới truyền thông với mục đích tổng kết vòng chung kết U23 Châu Á.

Huấn huyện viên U23 Park Hang-seo ký tặng người hâm mộ trước khi lên máy bay về Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Mơ.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xem báo chí, mạng xã hội trước khi lên máy bay về Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Mơ.

Cầu thủ Xuân Trường chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ảnh: Vĩnh Mơ.

Cầu thủ Xuân Trường ký tặng người hâm mộ tại sân bay Thường Châu. Ảnh: Vĩnh Mơ.

Cẩu thủ Hồng Duy và Công Phượng (ngoài cùng, bên phải) cùng người hâm mộ. Ảnh: Vĩnh Mơ.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/doan-xe-cho-u23-viet-nam-nhich-tung-met-qua-cau-nhat-tan-nhm-o-trung-tam-da-cho-hang-gio-588832.ldo