Doanh trại đẹp nhờ công sức bộ đội

Đến công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1), chúng tôi cảm nhận được sức sống mới bừng lên từ muôn sắc hoa nở rộ trong khuôn viên doanh trại, từ sự chính quy trong xưng hô, chào hỏi và khí thế luyện tập trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tham quan một vòng quanh đơn vị, chúng tôi thấy được sự đầu tư công sức của bộ đội trong xây dựng môi trường văn hóa. Từ trung tâm chỉ huy Lữ đoàn phóng tầm mắt ra toàn cảnh đơn vị là hệ thống doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp với điểm nhấn là những khuôn viên, cây cảnh, non bộ, công trình lịch sử thu nhỏ tạo cảnh quan sơn thủy hữu tình.

Vui vẻ giới thiệu với khách tham quan, Đại tá Trần Văn Hiếu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382 trải lòng: “Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, nhiều năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành rất nhiều tâm huyết, trí tuệ, công sức cho việc củng cố, xây dựng, làm đẹp “ngôi nhà chung” của mình. Một số công trình như nhà tâm tình đồng đội, hòn non bộ... đều do cán bộ, chiến sĩ đi tham quan, học hỏi đơn vị khác, sau đó về tự thiết kế và xây dựng nên tiết kiệm chi phí thi công”.

Bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) cắt tỉa, làm đẹp cảnh quan bên mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) cắt tỉa, làm đẹp cảnh quan bên mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với phương châm phát huy nội lực, kết hợp trên dưới cùng lo, cùng làm, Lữ đoàn đã chủ động sơn mới hơn 60.000m2 tường, cửa gỗ, cửa sắt, mái tôn, làm mới hàng trăm giá giày, mũ, giá phơi quần áo, bảng led, hệ thống pa nô, bảng tin, tranh tuyên truyền cổ động trực quan. Đơn vị tích cực củng cố, tu sửa kéo dài niên hạn sử dụng 1.800m2 nhà cấp 4; lắp đặt 73 hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng, 6 hệ thống thái dương năng trị giá hơn 200 triệu đồng. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Các trang thiết bị được quy định sắp đặt gọn gàng, đúng vị trí.

Từ khu nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn, nhà bếp, hệ thống vườn hoa, cây cảnh, các công trình công cộng thường xuyên được bộ đội cắt tỉa, chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ. Tuổi trẻ đơn vị đã xung kích thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tiêu biểu với 9 mô hình di tích lịch sử quốc gia trọng điểm; mô hình “con đường tuyên truyền” với 96 bức tranh hai bên đường vào Lữ đoàn... Ngoài ra, đơn vị chủ động quy hoạch hợp lý các khu khuôn viên để trồng hoa, cây bóng mát, cây ăn quả.

Binh nhất Bế Văn Hoàng, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 382 cho biết: “Bản thân tôi biết chút ít về chăm sóc cây cảnh nên được đơn vị sắp xếp vào tổ cắt tỉa cây. Tôi thấy rất vui khi được làm những việc mà mình yêu thích, hơn nữa còn giúp cho đơn vị ngày càng đẹp. Việc này không chỉ tạo không gian thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái sau giờ huấn luyện mà còn khiến chúng tôi tự hào vì có nhiều điều để khoe khi gia đình lên thăm”.

Bài và ảnh: BÙI HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/doanh-trai-dep-nho-cong-suc-bo-doi-729726