Độc đáo nghi binh lừa địch

Trung tuần tháng 4-1968, qua kết quả trinh sát, Bộ tư lệnh Tây Nguyên giao cho Trung đoàn 66 triển khai kế hoạch đánh chặn đoàn xe địch vận chuyển lương thực, vũ khí theo Đường 21 lên sư đoàn bộ sư đoàn 23 ngụy quân Sài Gòn đóng ở thị xã Buôn Ma Thuột.

Tổ 3 người gồm: Tổ trưởng Trịnh Văn Thắng (quê Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Văn Lét (quê Bắc Giang), Nông Văn Đại (quê Cao Bằng) được giao nhiệm vụ chôn 3 quả mìn chống tăng (do Liên Xô chế tạo) chặn đoàn xe địch, không cho chúng vượt khỏi khu quyết chiến điểm được ta chọn (từ cây số 70 gần cầu Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa, đến cây số 48 thuộc quận lỵ Buôn Hồ-Buôn Ma Thuột). Chôn mìn xong, các chiến sĩ lấy phân trâu tống đầy vào các túi ruột tượng (túi đựng gạo hành quân) rồi treo túi thẳng đứng, tháo cửa dưới, điều chỉnh để phân trong túi rơi xuống thành khối giống hệt bãi phân trâu. Quân địch đi dò mìn lao vào những chỗ ta tổ chức nghi binh mà không ngó ngàng tới chỗ có những bãi phân trâu...

Đúng giờ quy định, bộ đội Trung đoàn 66 phục kích hai bên đoạn đường quyết chiến điểm, chờ lệnh tiêu diệt địch. Ba chiếc xe tăng dẫn đầu đoàn xe địch lần lượt "dính" mìn chống tăng, đứt xích, tạo thành “tổ tam tăng” như bức tường thép chặn đứng cả đoàn xe. Ngay sau tiếng nổ thứ 3, bộ đội phục kích hai bên đường xông lên tiêu diệt từng tên giặc lái. Chiếc xe GMC chở đầy lính hộ tống đi sau cùng, bị quân ta kết liễu bằng hỏa lực B40… Không đầy một giờ, cả đoàn xe hàng trăm chiếc của địch chở đầy hàng quân sự đã bị phá hủy. Bộ đội ta kịp thời rút khỏi trận địa. Ngay sau đó, đài BBC đưa tin về thảm bại nói trên của Mỹ-ngụy, làm đau đầu chính phủ Mỹ, gây nao núng tinh thần bọn cướp nước và bán nước ở khu vực miền Trung-Tây nguyên. Quân ta ghi thêm một chiến công lớn.

PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/doc-dao-nghi-binh-lua-dich-547201