Độc đáo những chiếc lá lìa cành được thổi hồn sinh động

Bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, Kanat Nurtazin sống tại Cộng hòa Kazakhstan đã biến những chiếc lá vô hồn bỗng trở nên sống động đến lạ kỳ.

Kanat Nurtazin là một họa sĩ nghiệp dư sống tại Cộng hòa Kazakhstan.

Anh từng tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế và chưa được đào tạo tại bất kỳ trường lớp nào về nghệ thuật.

Để minh họa được ý tưởng của mình, Kanat phải chọn những chiếc lá có kích thước và màu sắc phù hợp. Sau đó dùng bút vẽ, dao để tạo hình.

Một chiếc tưởng chừng sẽ bị bỏ đi nhưng nhờ bàn tay tài ba của Kanat Nurtazin, chiếc lá ấy được trở thành một lời cầu nguyện tới thiên đàng.

Ngoài ra, anh chọn bối cảnh cho “tác phẩm” của mình và khiến chúng hoàn hảo hơn nữa.

Ông chú râu mực quen thuộc trong Cướp Biển Vùng Caribbean.

Bộ váy của diễn viên múa được cắt tỉa kỳ công cho Kanat Nurtazin thấy không chỉ sáng tạo mà còn vô cùng khéo léo.

Hai chiếc lá cùng màu sắc được anh chọn cho tác phẩm đàn chim tự do tung cánh.

Nhiều người nghĩ rằng, Kanat sở hữu phép màu “thổi hồn” vào lá.

Mỗi chiếc lá là một bức tranh ẩn chứa những thông điệp thú vị từ người nghệ sĩ tài hoa.

Theo Designyoutrust

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/doc-dao-nhung-chiec-la-lia-canh-duoc-thoi-hon-sinh-dong-733363.ldo