Đọc sách vì tương lai

Vòng chung kết Cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai' do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức, để lại ấn tượng sâu sắc với những phần thi hấp dẫn. Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 14.200 bài dự thi của thiếu nhi từ khắp các tỉnh, thành phố, trong đó có 2.153 video-một hình thức mới, lần đầu tiên được áp dụng trong cuộc thi đọc sách dành cho thiếu nhi. Trải qua các vòng chấm, Ban giám khảo chọn lựa 6 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

 Phần thi đoạt giải nhất của thí sinh Đặng Tú Thanh (ngồi giữa) với tiểu phẩm “Học lịch sử sao cho đúng?”.

Phần thi đoạt giải nhất của thí sinh Đặng Tú Thanh (ngồi giữa) với tiểu phẩm “Học lịch sử sao cho đúng?”.

Tại vòng chung kết, các thí sinh thể hiện phần thi theo 6 chủ đề tương ứng với 6 cuốn sách phù hợp với nhận thức, lứa tuổi thiếu nhi. Từng câu chuyện, từng thông điệp mà các em đã được đọc trong các cuốn sách một lần nữa được chính các em thể hiện sinh động, hấp dẫn qua các tiểu phẩm trên sân khấu. Với tiểu phẩm “Vì sao lại thế?”, Nguyễn Ánh Linh cùng hai người bạn đến từ Trường THCS thị trấn Thắng (Bắc Giang) đã giải đáp nhiều tình huống thực tế thú vị từ bộ sách “Giải đáp khoa học vui”, như: Cách phân biệt quả trứng chín với trứng sống, cách làm tào phớ từ sữa đậu nành và chanh... Ánh Linh chia sẻ: “Sách như người thầy. Mỗi cuốn sách là một điều kỳ diệu của cuộc sống. Sách cũng là người bạn không bao giờ rời bỏ ta. Vì vậy chúng ta hãy trân trọng, nâng niu sách và tích cực đọc sách để tăng thêm sự hiểu biết”. Hoàng Trà My cùng hai người bạn đến từ Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (Nghệ An) lại mang đến sự thích thú cho khán giả với tiểu phẩm “Máy bay của bà”. Trong vai những cô bé hồn nhiên, trong sáng, luôn dành tình cảm nhớ thương cho người bà đang ở phương xa, các diễn viên nhí đã thỏa trí sáng tạo về một giấc mơ cổ tích mang theo chiếc máy bay bằng len cùng người bà kính yêu. Qua tiểu phẩm, Trà My gửi gắm thông điệp: "Khi chúng ta luôn nghĩ về nhau, khoảng cách sẽ chẳng còn ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương nhau hết lòng, chúng ta sẽ làm được bao điều kỳ lạ. Tình yêu sẽ chắp cánh cho những ước mơ trở thành hiện thực".

Nhiều bạn nhỏ sẽ thấy hào hứng khi học lịch sử sau khi xem tiểu phẩm “Học lịch sử sao cho đúng?” của Đặng Tú Thanh, Trường Tiểu học Hợp Đức (Hải Phòng). Hóa thân thành Nguyên phi Ỷ Lan, Tú Thanh đã tái hiện những giây phút hào hùng qua nhiều câu nói đã đi vào lịch sử, cùng giọng ca ngọt ngào với những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Thông qua tiểu phẩm, các bạn đã cho thấy, môn lịch sử không hề khô khan mà vô cùng thú vị.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá: "Mỗi thí sinh qua phần dự thi của mình, ngoài thể hiện được niềm đam mê đọc sách, những kiến thức mà các em có được từ việc đọc sách còn gửi đến chúng ta những thông điệp rất ý nghĩa nhằm khẳng định, tôn vinh vai trò của việc đọc sách. Các em sẽ là người lan tỏa thông điệp đọc sách vì tương lai".

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao hai giải nhất tặng thí sinh Đặng Tú Thanh (Trường Tiểu học Hợp Đức, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ánh Linh (Trường THCS thị trấn Thắng, Bắc Giang). Cuộc thi tạo môi trường để các em thiếu nhi nói lên tiếng nói, quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em; đồng thời, hình thành và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong thiếu nhi; tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn luyện.

Bài và ảnh: KIỀU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doc-sach-vi-tuong-lai-571599