Độc thân còn hơn lấy 'trụ cột gia đình' xem thường sự nghiệp phụ nữ

Đó là quan điểm của Hiền Khanh (23 tuổi), nữ du học sinh Mỹ thu hút nhờ gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng bắt mắt. 9X là điển hình cho con gái có lối sống độc lập, hiện đại.

Du học từ năm lớp 10, cái độ tuổi mà bạn bè nhiều người còn được bố mẹ đưa đón mỗi ngày, Đinh Hiền Khanh (23 tuổi) sớm tự lập và chững chạc. Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ về ngoại hình, Khanh còn là cô gái tự tin, có quan điểm rõ ràng và hiện đại.

Cô là con gái út trong nhà. Bố Khanh sinh ra ở Lào Cai, cả tuổi thơ dù mưa hay nắng vẫn lặn lội xuống núi học chữ và giành học bổng đi Đức năm 19 tuổi. Mẹ Khanh là người gốc Hà Nội nhưng bắt đầu làm thêm từ lúc 11 tuổi để phụ giúp gia đình. Hiện bà là chủ doanh nghiệp hơn 300 nhân viên và có khả năng ngoại ngữ chẳng kém gì những người từng đi du học.

Nhìn tấm gương bố mẹ, Khánh hiểu rằng sinh ra trong gia đình khá giả sẽ không cần phải mưu sinh quá sớm. Nhưng cũng nhờ bố mẹ, cô khẳng định nếu chịu khó, kiên nhẫn và luôn nỗ lực thì bất kỳ ai cũng có thể tiến xa. Lúc này thì kinh tế không còn quá quan trọng nữa.

Hiền Khanh đạt giải 4 cuộc thi "Quảng cáo dành cho sinh viên cấp Quốc gia" tại Mỹ.

Hiền Khanh đạt giải 4 cuộc thi "Quảng cáo dành cho sinh viên cấp Quốc gia" tại Mỹ.

Du học vẫn chưa bao giờ quên xin phép mẹ đi chơi

Khi chưa tiếp xúc, Khanh thu hút người ta bởi gương mặt nếu nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ là con gái Việt, vóc dáng chuẩn và lối ăn mặc cá tính, sexy vừa đủ. Lúc trò chuyện, ở Hiền Khanh còn toát lên sự thông minh, lịch sự của một cô gái độc lập, trưởng thành hơn khá nhiều so với tuổi.

Cô mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học George Washington, Hoa Kỳ. Trước đó, 9X giành giải 4 cuộc thi Quảng cáo dành cho sinh viên cấp Quốc gia tại Mỹ. Có một điều khá bất ngờ là khi "Cầm tấm bằng kinh tế trong tay, đây là lúc mình dành thời gian cho nghệ thuật", Hiền Khanh chia sẻ với Zing.vn.

Vốn là đam mê nên sau khi tốt nghiệp, 9X phân bổ phần lớn thời gian để trau dồi kỹ năng. Buổi sáng, Khanh tới xưởng gỗ học về mộc (wood - working), buổi chiều đi chụp ảnh và tối tập acrylic pouring (vẽ màu).

Du học nhớ nhà lắm, du học có cơ hội được học hỏi nhiều điều mới... là những gì thường thấy ở chia sẻ của các du học sinh. Nhưng Hiền Khanh lại tóm gọn cuộc sống xa nhà bằng một phép so sánh: "Phần lớn thời gian bên này của mình như một màu ghi".

Với Khanh, những gì vui nhất hay buồn nhất thường rất dễ bộc lộ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cảm giác chẳng vui cũng chẳng buồn, hay nói cách khác đó là cuộc sống không màu sắc, lặp đi lặp lại.

Cô miêu tả rõ hơn về "màu ghi" mình đang nhắc tới: "Mình luôn cố gắng xây dựng thời gian biểu hợp lý nhất, cố uống 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau hơn nhưng vẫn mệt nhoài vì thức tới 2h sáng học bài hoặc xem phim".

Khanh sở hữu ngoại hình khá Tây và gu thời trang cá tính.

Theo dõi Instagram của Khanh, nhiều người dễ nghĩ cuộc sống của cô du học sinh này rất nhiều màu sắc và đáng mơ ước. Khanh luôn xuất hiện trong những khung hình rạng rỡ, khoác lên người bộ trang phục bắt mắt với khung cảnh du lịch, tụ họp, đi chơi cùng bạn bè. Nhưng đằng sau đó lại là sự chấp chới không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra, đủ thân quen để được thổ lộ.

"Mình chẳng bao giờ cảm thấy thuộc về nơi nào vì ở bên này là người ngoại quốc, về Việt Nam lại được xem là khách", Khanh thật thà.

9X kể chưa bao giờ quên xin phép mẹ đi chơi dù 2 người cách nhau gần 15.000 km. Khanh thường suy nghĩ về những câu nói, hành động thiếu suy nghĩ của bản thân khiến bố mẹ buồn. "Sẽ có lúc ta cảm thấy chán ghét bản thân vì đã làm điều gì đó không hài lòng. Buồn, bực tức, ân hận - những cảm xúc này là minh chứng cho thấy mình rất yêu và quan tâm đến suy nghĩ của bố mẹ, và điều đấy mới thực sự quan trọng", 9X chia sẻ.

'Ở Mỹ, mình bỏ được tật cả nể'

Chia sẻ với Zing.vn, Hiền Khanh cảm thấy thành công nhất sau 8 năm ở Mỹ là việc bỏ được tật cả nể. Với 9X, người Việt thường rất quan trọng những câu nói xã giao hay ngại từ chối những lời đề nghị hoặc nếu có, thường phải đưa ra những lý do thật sự chính đáng.

Nhưng với Khanh, nếu bạn không muốn, không thích làm bất cứ điều gì thì chỉ cần nói "không". "Không là một câu trả lời quá đủ vì bạn không nợ ai bất cứ lời giải thích nào", Hiền Khanh cho biết.

Càng nói chuyện càng nhận ra cô gái này không hề vội vàng khi thể hiện suy nghĩ, trong nhiều chuyện, Khanh khiến người đối diện bất ngờ khi có những quan điểm rất mạnh mẽ và rõ ràng.

Cô cho rằng ở Mỹ, việc các cô gái nude phần trên khi đến các sự kiện âm nhạc, tự do diện đồ mình thích là điều bình thường và không lo các ánh mắt soi mói.

"Những người đánh giá người lạ qua vẻ bề ngoài mới đáng phê phán vì họ thật sự cổ hủ và nông cạn", Khanh nói, "Một người phì phèo khói thuốc ở quán bar chưa chắc đã có những giá trị đạo đức suy đồi bằng người lịch lãm nhưng ngoài vợ thì vẫn còn bồ nhí".

Thêm nữa, nữ du học sinh còn cho rằng dù là trai hay gái thì đều có quyền được mặc đồ mình muốn, làm điều mình thích và yêu người mình thương. Tuy Mỹ là đất nước hiện đại, với Khanh: "Tư tưởng phân biệt giới tính vẫn còn ẩn chứa tiềm tàng".

"Ngoài đời mình đơn giản lắm, chỉ bôi kem chống nắng, kem che khuyết điểm và son khi ra khỏi nhà" - Hiền Khanh chia sẻ.

Nhiều người thắc mắc sao Khanh không thử sức ở lĩnh vực vlogger, có lẽ sẽ rất hợp với một cô gái dám thể hiện suy nghĩ. Beauty blogger cũng là gợi ý không tồi. Cô nàng không giải thích nhiều, chỉ cười: "Ngoài đời mình đơn giản lắm, chỉ bôi kem chống nắng, kem che khuyết điểm và son khi ra khỏi nhà".

Hiền Khanh chia sẻ hiện vẫn còn độc thân. Khanh khá thoải mái khi nói về điều này: "Cũng có lúc mình cảm thấy cô đơn nhưng rồi hiểu ra chỉ có từng đấy năm để thật sự độc thân, phải tận dụng thời gian này thiết kế cuộc sống mình thích trước khi phải nghĩ đến chuyện chia sẻ nó với ai khác".

"Thà độc thân còn hơn lấy phải người có quan điểm 'đàn ông là trụ cột gia đình' và sự nghiệp của người phụ nữ không quan trọng bằng", cô trả lời thẳng thắn và khẳng định sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp.

Đối với Khanh, vấn đề nữ quyền vô cùng quan trọng, cô sẽ chủ động chia tay nếu cảm thấy mình và đối phương không chung quan điểm về các giá trị cốt lõi của cuộc sống.

Hiền Khanh là con út trong gia đình, trên cô là anh trai.

Thùy Dương
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doc-than-con-hon-lay-tru-cot-gia-dinh-xem-thuong-su-nghiep-phu-nu-post879181.html