Đôi bạn "đồng hành”

QĐND - Dũng và Tuấn là đôi bạn thân, đi đâu, làm gì họ đều có nhau. Theo quy định, tiểu đội chỉ được cấp một giấy ra vào đơn vị sau giờ hành chính, vậy mà như một "quy luật", cứ lần nào một trong hai người xin được giấy ra vào, đơn vị lại thấy vắng mặt cả hai. Sự bất thường đó, khiến Dũng và Tuấn đã được chỉ huy quan tâm “đặc biệt”.

QĐND - Dũng và Tuấn là đôi bạn thân, đi đâu, làm gì họ đều có nhau. Theo quy định, tiểu đội chỉ được cấp một giấy ra vào đơn vị sau giờ hành chính, vậy mà như một "quy luật", cứ lần nào một trong hai người xin được giấy ra vào, đơn vị lại thấy vắng mặt cả hai. Sự bất thường đó, khiến Dũng và Tuấn đã được chỉ huy quan tâm “đặc biệt”.

Lần đó, đến lượt Dũng ra ngoài đơn vị. Sau bữa cơm tối, trong bộ quân phục chỉnh tề, Dũng lên xin phép Trung đội trưởng Quân rồi phấn khởi ra thẳng cổng gác, vừa đi vừa hát.

Theo "kế hoạch" đã hiệp đồng trước, khoảng 5 phút sau, Tuấn cũng “tiếp bước” Dũng. Không ngoài dự đoán của Trung đội trưởng Quân, đứng sau khung cửa kính của giảng đường A8, anh đã quan sát tường tận động tác “thu” “phát” sóng của đôi bạn tại điểm hẹn bằng những tiếng huýt sáo. Sau giây lát, từ bên ngoài hàng rào có một bọc giấy nhỏ ném vào bên trong. Quan sát trước sau, Tuấn cho ngay vào trong người rồi vội bước ra cổng đơn vị. Trung đội trưởng Quân cũng rời điểm “mai phục” theo kịp Tuấn:

- Tuấn! Đi đâu vậy em?

- Dạ, thưa… em đi dạo thôi ạ!

- May quá, tôi đang có việc định tìm cậu đây!

- Vâng, nhưng thủ trưởng cứ về trước, lát nữa em có mặt.

- Không được, mình cần gặp ngay!

- Chỉ 5 phút thôi, thủ trưởng cứ về trước đi ạ! - Tuấn tiếp tục nài nỉ.

- Đồng chí về doanh trại gặp tôi!

Thấy Trung đội trưởng tỏ thái độ dứt khoát, Dũng đành phải trở về doanh trại. Ngồi trong phòng đợi Trung đội trưởng “giao việc” mà Tuấn đứng ngồi không yên.

Tiếng kèn báo hiệu giờ làm việc buổi tối vừa dứt, cũng là lúc Trung đội trưởng Quân “xác minh” được sự thật. Điện của trực ban đơn vị gọi anh ra nhận học viên của anh đã vi phạm quy định ra vào đơn vị không có giấy tờ.

Chuyện ra ngoài doanh trại của đôi bạn “đồng hành” đã “ba năm rõ mười”. Giờ sinh hoạt, Tuấn và Dũng đã nhận khuyết điểm trước đơn vị, chỉ vì tính “láu cá”, mà cả hai đã “phối hợp” thành công khá nhiều lần trong việc "quay vòng" sử dụng giấy ra vào đơn vị. Câu chuyện của đôi bạn “đồng hành” Dũng - Tuấn là bài học chung với các chiến sĩ cũng như với chỉ huy đơn vị trong việc quản lý bộ đội.

Nguyễn Hồng Pha

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/168104/Default.aspx