Đội bóng của Công Vinh bất ngờ thua tan nát trên sân nhà

Chiều nay, CLB TP HCM của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã thể hiện diện mạo vô cùng nhợt nhạt khi tiếp S.Khánh Hòa ở vòng 13 V.League 2017…

Ở mùa giải năm nay, TP HCM với lực lượng không có gì đặc biệt nhưng luôn thi đấu rất quyết tâm với liều 'doping tiền' dồi dào từ lãnh đạo. Và trước cuộc đọ sức với S.Khánh Hòa chiều 16/4, ít ai nghĩ đội bóng của Công Vinh lại phải chấp nhận trắng tay.

Các cầu thủ S.Khánh Hòa ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước TP HCM trên sân Thống Nhất chiều 16.4. Ảnh: I.T

Nhập cuộc như mơ ngủ, TP HCM đã để S.Khánh Hòa tha hồ dồn ép trên sân Thống Nhất. Chỉ chưa đầy 30 phút thi đấu, TP HCM đã phải nhận 2 bàn thua và người lập công cho đội khách là Chaher (số 93) và Diao (số 10).

Thua trước nhưng những đôi chân của đội chủ nhà vẫn thi đấu khá vật vờ, nhận thêm bàn thua thứ 3 mang tên Lâm Ti Phông (số 7) phút 44. Và phải nhờ tới sai lầm của hàng thủ S.Khánh Hòa, TP HCM mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công Victor (số 8) ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Hải Phòng (trái) bỏ lỡ cơ hội vô địch lượt đi sau khi chia điểm với chủ nhà B.Bình Dương tối 16.4. Ảnh: Thanh Niên

Sang hiệp 2, TP HCM đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng những pha tấn công của họ tỏ ra chậm chạp, không có khả năng tạo đột biến. Cuối trận, Chaher đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho S.Khánh Hòa.

Với trận thắng này, S.Khánh Hòa (23 điểm/13 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +4) vươn lên cùng bằng điểm với FLC.Thanh Hóa (23 điểm/12 trận, hiệu số +7), Hà Nội (23 điểm/12 trận, hiệu số +11), nhưng xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, TP HCM đã phải nhận trận thua đậm nhất từ đầu mùa giải tới nay, xếp thứ 9 với 15 điểm/13 trận.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 13 diễn ra tối nay, chủ nhà B.Bình Dương và Hải Phòng đã cùng nhau tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số khá kịch tính. Đội bóng đất Thủ Dầu Một vượt lên dẫn trước từ phút thứ 6 với bàn thắng của Anh Đức (số 11).

Phút 42, Hải Phòng tìm được bàn gỡ 1-1 với pha chớp thời cơ dứt điểm cận thành của Hoàng Dương (số 26).

Phút 79, Sunday (số 9-B.Bình Dương) lập tuyệt phẩm một lần nữa đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Và vào thời điểm tưởng như B.Bình Dương sẽ giành đủ 3 điểm thì phút 88, Stevens (số 10-Hải Phòng) đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách tới từ đất Cảng.

Hòa chung cuộc 2-2, Hải Phòng(22 điểm/13 trận) xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Còn B.Bình Dương (13 điểm/13 trận) vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12, chỉ xếp trên 2 đội cuối bảng là XSKT.Cần Thơ (7 điểm), Long An (5 điểm).

Theo Tuệ Minh/Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/doi-bong-cua-cong-vinh-bat-ngo-thua-tan-nat-tren-san-nha.html