Đội bóng nhí họp báo, kể về diễn tiến bị mắc kẹt

Có mặt trong cuộc họp báo với đội bóng còn có ba đặc nhiệm hải quân Thái Lan. Hơn 100 câu hỏi được các nhà báo chuẩn bị hỏi các cậu bé.

6 giờ 30 tối nay (18-7), nửa tiếng sau khi xuất viện sau một tuần được giải cứu và được chăm sóc sức khỏe, 13 thành viên đội bóng nhí Lợn rừng của Thái Lan đã lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông trước khi về nhà cùng người thân.

Các cậu bé sẵn sàng họp báo. Ảnh: TWITTER

Các cậu bé sẵn sàng họp báo. Ảnh: TWITTER

Cuộc họp báo được tổ chức ở trụ sở chính quyền tỉnh Chiang Rai và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia Thái Lan. Toàn bộ 12 cậu bé và huấn luyện viên đều có mặt. Đi cùng các cậu bé còn có ba đặc nhiệm hải quân Thái Lan (Thai Navy Seals) đã sát cánh bên các cậu bé trong hang động suốt thời gian tìm thấy đội bóng cho đến khi cứu hết các thành viên ra.

Một sân bóng mini được thiết kế tại địa điểm họp báo. Ảnh: AP

Hơn 100 câu hỏi đã được các nhà báo đưa cho điều phối viên cuộc họp báo. Tất cả câu hỏi được nêu ra trong cuộc họp báo đều đã được các bác sĩ tâm lý duyệt qua, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần các cậu bé.

Các cậu bé ngồi cùng cha mẹ trước thời điểm bắt đầu họp báo. Ảnh: APTN

6 giờ 30 tối

Cuộc họp báo bắt đầu. Sau khi các thành viên giới thiệu, cậu bé tên Dul cho biết nhớ có nói với các thợ lặn là đã bị mắc kẹt trong hang động 10 ngày, đầu óc không còn tỉnh táo.

Cậu bé tên Bew nói đội bóng rất đói.

Các câu hỏi lần lượt được nêu ra:

Cảm giác các con thế nào khi nhìn thấy các thợ lặn Anh?

Cậu bé Dul nói đội bóng nghe có tiếng nói nhưng không dám tin có ai đó đang vào. Cậu bé Mick chính là người đầu tiên nhận được ánh đèn của các thợ lặn người Anh chiếu vào.

“Khi bác ấy trồi lên con nói “Xin chào”" - cậu bé Dul nhớ lại.

Cậu cho biết đội bóng rất ngạc nhiên khi nhận ra đó không phải là người Thái Lan.

“Đó là thời khắc kỳ diệu” - cậu bé Dul nói và cho biết đã đáp lời “Tụi con khỏe” khi được các thợ lặn hỏi sức khỏe thế nào.

Khi cậu nói cả 13 thành viên đội bóng đều an toàn, các thợ lặn đã thốt lên “Tuyệt vời!”.

Huấn luyện viên Ake nói anh đã giục cậu bé Dul dịch lời nói của các thợ lặn Anh cho cả đội nghe. Ake nhớ lại Dul đã đề nghị cả đội kiên nhẫn.

Các con có xem trận chung kết World Cup không?

Huấn luyện viên Ake nói trận chung kết rất tuyệt. Phần lớn đội bóng nhí đều ủng hộ đội Pháp chiến thắng.

Đội bóng nhí tại cuộc họp báo. Ảnh: AFP

6 giờ 40 tối

Tại sao các con đi vào hang động?

Huấn luyện viên Ake nói tất cả đội bóng đều đồng tình vào hang động để khám phá.

“Chúng tôi chưa bao giờ vào hang động, chỉ nhìn thấy trên Facebook” - huấn luyện viên Ake nói.

Anh cho biết khi nhìn thấy nước bắt đầu đổ vào hang động đội bóng đã nghĩ đến chuyện rời đi nhưng không kịp.

6 giờ 50 tối

Tất cả cậu bé đều biết bơi, trái với thông tin truyền thông đã đưa.

“Chúng tôi biết mình bị mắc kẹt khi đang trên đường trở ra. Chúng tôi nghĩ sẽ xuống nước và bơi ra. Tất cả chúng tôi đều biết bơi. Thông tin chúng tôi không biết bơi là không đúng, sau khi chơi bóng chúng tôi đều đi bơi. Nhưng chúng tôi đã không nhận ra nước dâng nhanh thế nào” - anh Ake nói.

Có tiếng la lên “Chúng ta lạc rồi à?” - Ake nhớ lại. Anh cho biết đã trấn an các cậu bé rằng họ không lạc và có thể ra khỏi hang động.

Khi đội bóng nhận ra thực tế mình bị mắc kẹt, một cậu bé nói nhớ mẹ.

Ake cho biết đầu tiên các cậu bé cố gắng đào đường hầm vào tường hang để thoát ra.

“Tôi nói tụi nhỏ đừng sợ, ngày mai nước sẽ rút” - Ake nhớ lại.

“Chúng tôi thấy có dòng nước rỉ ra từ vách hang, vì thế chúng tôi chọn ngồi ở đó để có nước uống. Thời điểm đó chúng tôi không sợ, vì nghĩ rằng nước sẽ rút nhanh và sẽ có người đến cứu chúng tôi” - Ake nói.

Ake cho biết đã cố lên tinh thần các cậu bé và cố gắng tìm nước để uống. Nước chảy ra từ vách hang động rất sạch, Ake nhớ lại.

“Tụi con không có thức ăn, chỉ uống nước” - một cậu bé nói.

7 giờ 10 tối

Các con nghĩ gì khi bị đói?

Một cậu bé nói cậu nghĩ đến món cơm chiên.

Huấn luyện viên Ake nói vẫn có nhiều cậu bé nghĩ sẽ có đường ra, vì thế các cậu bé quay trở lui vô sâu trong hang động.

“Chúng tôi nghe tiếng nước dâng sau lưng mình trong khi chúng tôi đang chờ được cứu. Nước dâng gần 3 m. Chúng tôi không thể nghe tiếng mưa bên ngoài” - Ake nhớ lại.

Các cậu bé vẫn cố gắng đào lối ra, thay phiên nhau đào, uống nước cầm hơi giữa các ca đào, Ake nhớ lại.

Một đặc nhiệm Thai Navy Seals cho biết một thợ lặn người Anh tên Jason là người đầu tiên mang thức ăn đến cho các cậu bé.

Đặc nhiệm Thai Navy Seals này xác nhận lực lượng cứu hộ có cân nhắc đào vào hang động để cứu các cậu bé ra. Lực lượng cứu hộ cũng mang mặt nạ lặn vào cho các cậu bé, chuẩn bị phương án cho các cậu bé lặn ra ngoài.

Trò chơi mà các cậu bé hay chơi cùng các thợ lặn khi ở cùng nhau trong hang động là trò carô. Các cậu bé không thể thắng được một đặc nhiệm Thai Navy Seals và tôn đặc nhiệm này là “vua hang động”.

Một cậu bé cho biết cậu xem một trong những đặc nhiệm Thai Navy Seals như cha mình vì đặc nhiệm này rất thân tình với cậu.

Đặc nhiệm, bác sĩ Pak chăm sóc sức khỏe đội bóng trong hang động nhớ lại cái chết của cựu đặc nhiệm Thái Navy Seals Saman Kunan.

Huấn luyện viên Ake cho biết cả đội đều sốc khi nghe tin cựu đặc nhiệm Saman chết: “Chúng tôi thấy mình có tội gây ra cái chết của chú ấy”.

Cựu đặc nhiệm Thai Navy Seals Saman Kunan thiệt mạng trong quá trình cứu hộ đội bóng. Ảnh: TWITTER

7 giờ 20 tối

Các con đã học được bài học gì?

Theo huấn luyện viên Ake, bài học của anh và cả đội bóng là biết ơn sự tử tế của mọi người và cần phải cẩn trọng hành vi, hành động của mình hơn nữa.

“Con hứa sẽ trở thành một người tốt, một công dân tốt” - một cậu bé nói.

Theo cậu bé có tên Adul, kinh nghiệm không lường trước này đã dạy cậu không sống ích kỷ, nhẫn tâm, từ giờ cậu sẽ sống cẩn thận hơn.

Ước mơ của con là gì?

“Con muốn trở thành cầu thủ. Con cảm thấy mình mạnh hơn, kiên nhẫn hơn, chịu đựng tốt hơn” - một cậu bé nói.

Cậu bé tên Bew nói muốn trở thành cầu thủ hoặc đặc nhiệm Seal. Bốn cậu bé khác cũng nói mình muốn trở thành đặc nhiệm Seal. Tiếng vỗ tay vang dội sau câu trả lời này. Một cậu bé nói muốn trở thành cầu thủ và chơi cho đội tuyển Thái Lan.

Đội bóng nhí xuất viện và đến địa điểm họp báo. Ảnh: TWITTER

Liệu các con có quay lại hang động nữa không?

Ake nói có thể quay lại cùng với một hướng dẫn viên. Một cậu bé nói sẽ không quay lại.

7 giờ 25 tối

Điều các con muốn làm đầu tiên khi về đến nhà là gì?

Các cậu bé nêu ra một danh sách món ăn. Một cậu bé cho biết trong khi ngủ cũng nói mơ món ăn mình yêu thích.

Ai là người quyết định cậu bé nào sẽ được cứu ra trước?

Ake nói không có chuyện giành nhau ra trước vì cả đội bóng rất thân nhau. Anh đùa rằng có thể cậu bé nào có nhà xa hang động nhất được ra trước để kịp thời gian về nhà.

Một bác sĩ cho biết sức khỏe các cậu bé thời điểm chuẩn bị thực hiện giải cứu đồng đều nhau. Chuyện ai ra trước là tự nguyện.

7 giờ 30 tối

Các con sẽ nói gì với cha mẹ?

“Con muốn nói lời xin lỗi” - tất cả cậu bé trả lời cùng lúc. Một số cậu bé cho biết đã không nói với cha mẹ chuyện vào hang động mà chỉ nói đi tập đá bóng. Một cậu bé cho biết có nói với cha mẹ sẽ đi vào hang động nhưng là một hang động khác.

Các con có kế hoạch đi tu để tưởng nhớ thợ lặn Kunan?

Anh Ake xác nhận có kế hoạch này.

Các cậu bé và bức di ảnh cựu đặc nhiệm Thai Navy Seals Saman Kunan tại cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS

Một bác sĩ nói quan trọng tới đây là các cậu bé phải được nghỉ ngơi bên cạnh cha mẹ, đề nghị truyền thông không quấy rầy. Một bác sĩ tâm lý cho biết nếu hai điều này vi phạm, các cậu bé khó trở lại cuộc sống bình thường.

Liệu bốn thành viên chưa có quyền công dân sẽ được cấp quyền này?

Một quan chức chính quyền Chiang Rai cho biết công tác giấy tờ đang được xúc tiến. Quan chức này chuyển lời chúc sức khỏe của nhà vua Thái Lan đến đội bóng nhí.

7 giờ 33 tối

Các cậu bé quỳ trước bức ảnh nhà vua, sau đó quỳ trước mọi người tham gia họp báo, làm động tác cám ơn và rời khỏi bục họp báo.

Các cậu bé rời khỏi nơi họp báo. Ảnh: GUARDIAN

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/truc-tiep-doi-bong-nhi-hop-bao-ke-ve-dien-tien-bi-mac-ket-782982.html