Đồi chè Trái tim Mộc Châu - đã đến là khó quên

Những đồi chè được tạo dáng thành những trái tim xanh duyên dáng đang trở thành điểm đến thu hút rất đông du khách tới thăm thị trấn Nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vào những ngày cuối tuần…

Nói về du lịch Sơn La là phải kể đến Mộc Châu, cao nguyên rộng lớn và đẹp nhất miền núi phía Bắc. Nằm ở độ cao 1.050m so với mực nước biển, Mộc Châu có khí hậu cận ôn đới, đặc trưng là bầu không khí mát mẻ quanh năm. Đây là một lợi thế rất lớn, được coi là tài nguyên du lịch của địa phương.

Bên cạnh những thắng cảnh du lịch như thác Dải Yếm, những bản làng dân tộc…, Mộc Châu cuốn hút du khách với những đồi chè xanh bao la ngút tầm mắt, đặc biệt là những “đồi chè trái tim”.

Hình ảnh trái tim màu xanh vốn biểu tượng cho sức sống và tình yêu. Những luống chè được bà con nông trường khéo léo trồng, cắt tỉa tạo thành hình trái tim và những đồi chè trái tim này đã trở thành điểm đến ấn tượng, thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đổ về, nhất là vào dịp cuối tuần, những ngày nghỉ lễ…

Nổi tiếng nhất là Đồi chè Trái tim nằm trong khu nông trường liên doanh với Đài Loan (Trung Quốc). Đồi chè này thuận tiện để tham quan nhất vì khá gần Thị trấn Nông trường Mộc Châu (chỉ cách khoảng 9km). Ngoài ra còn có đồi chè trái tim ở nông trường Mộc Sương thuộc xã Tân Lập và đồi chè trái tim Tân Hợp.

Vào mỗi sáng cuối tuần, bên cạnh Đồi chè Trái tim, hình thành nên một chợ quê nho nhỏ. Người dân địa phương mang bán các sản vật rau quả địa phương, đặc biệt là các sản phẩm chè đa dạng. Nhiều chị em phụ nữ dân tộc Mông bày bán và cho thuê trang phục dân tộc phục vụ du khách chụp ảnh…

Sau đây là một số hình ảnh về Đồi chè Trái tim do phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam ghi lại:

Đồi chè Trái tim là đồi chè được du khách quan tâm nhiều nhất, đồi chè này nằm ở khu nông trường liên doanh với Đài Loan nên còn được gọi là đồi chè Đài Loan. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phong cảnh đồi chè có sức thu hút lớn với các nhà nhiếp ảnh. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nắng sớm trên đồi chè. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những luống chè xanh ngắt. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những phụ nữ dân tộc Mông đang chuẩn bị quầy hàng bán và cho thuê trang phục cho du khách chụp ảnh. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những bộ trang phục dân tộc đa dạng, nhiều màu sắc.(Ảnh: Trung Hiếu)

Bé giúp mẹ cõng, trông em.(Ảnh: Trung Hiếu)

Chuẩn bị cho buổi chợ sớm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đồi chè là cảnh đẹp thiên nhiên nhưng được tạo ra bởi bàn tay của những công nhân nông trường chè. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những luống chè thẳng tắp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những lá chè tươi xanh trong nắng sớm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tuy còn nhỏ nhưng những cô bé này đã đi kiếm tiền giúp gia đình bằng cách mặc đẹp, cầm hoa chờ để được du khách mời chụp ảnh cùng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Du khách thuê trang phục, hóa thân thành “gái bản”. (Ảnh: Trung Hiếu)

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm giữa Đồi chè trài tim. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/doi-che-trai-tim-moc-chau-da-den-la-kho-quen-82763.html