Đối đãi với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại một cân

Lời dạy của người xưa truyền lại vẫn luôn là những kinh nghiệm và kiến thức quý báu cho thế hệ hiện nay. Cổ nhân có câu: 'Đối đãi với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại một cân'.

Đối đãi với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại một cân

Bạn đối đãi với cha mẹ thế nào, tương lai con cháu bạn sẽ đối xử với bạn như vậy. Người ta thường ví gia đình là một cây cổ thụ, ông bà là gốc, cha mẹ là cành lá, con cái là quả. Chỉ có bón phân vào gốc thì cành lá mới phát triển tốt, trái mới đủ dinh dưỡng.

Khi một người hiếu thuận với cha mẹ của mình, họ sẽ trở thành tấm gương để con cái noi theo. Hằng ngày, con cái của họ sẽ thấy cha mẹ của mình tôn kính và đối xử tử tế với người lớn trong nhà, con trẻ sẽ thông qua hành vi của cha mẹ và sẽ hiểu được hai chữ “Hiếu thuận”, sau này chúng sẽ biết cách hiếu thuận và chăm sóc cha mẹ của chúng một cách tận tình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng hận

Lòng tốt cũng cần có giới hạn và mức độ, lòng tốt không có quy tắc sẽ là nhu nhược.

Khi một người đang đói khát, nếu bạn cho anh ta một bát cơm, điều đó sẽ giải quyết được vấn đề lớn của anh ta, anh ta sẽ cảm thấy biết ơn bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục cho anh ta cơm như một thói quen, anh ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Một bát gạo không đủ, hai bát gạo không đủ, dần dần, một gánh gạo cũng cảm thấy như một giọt nước trong biển cả, có cho bao nhiêu cũng cảm thấy không thỏa mãn.

Trong cuộc sống thường có những chuyện như vậy, khi bạn giúp đỡ ai đó lần đầu tiên, anh ta sẽ biết ơn bạn, nhưng đến lần thứ hai, sự cảm kích trong anh ta sẽ phai nhạt, đó là điều nên làm cho anh ta. Nếu một ngày bạn không giúp đỡ, anh ta sẽ quay ra oán trách bạn.

Ảnh minh họa.

Đi đò sang sông, xây tháp lên đỉnh

Làm việc gì cũng phải kiên trì đến cùng, kiên trì là chiến thắng. Trên đời này sở dĩ nhiều người gặp thất bại, không phải vì họ thiếu tài năng hay kém may mắn, mà là vì họ đã bỏ cuộc mà không kiên trì đến cùng.

Có một quy luật nổi tiếng gọi là “Quy luật hoa sen”, ngày đầu tiên chỉ nở một phần nhỏ, sang ngày thứ hai sẽ nở nhanh gấp đôi ngày trước. Đến ngày thứ 30, cả ao nở đầy hoa. Bạn có biết khi nào hoa sen nở một nửa không, từ ngày 29 đến ngày 30, chúng sẽ nở đầy. Ngày cuối cùng có tốc độ nở nhanh nhất, bằng tổng của 29 ngày trước đó. Tuy nhiên, đại đa số mọi người trên thế giới đều dừng lại ở ngày thứ 29.

Thành công tưởng chừng như còn rất xa, nhưng kỳ thực, họ chỉ cách thành công một bước chân nữa thôi.

Ảnh minh họa.

Không sa đáy biển không biết độ sâu

Không sa vào đáy biển thì không biết biển sâu bao nhiêu, không làm cha mẹ không biết hành trình nuôi con gian nan thế nào. Chỉ khi có con, bạn mới có thể thực sự thương cha mẹ nhiều hơn, để thực sự biết ơn và biết hiếu thảo với cha mẹ.

Nước đầy chai không tiếng, nước nửa chai kêu vang

“Thà ngậm miệng lại, khiến người khác hoài nghi là bạn nông cạn, không nên mở miệng để chứng minh sự nông cạn của mình”. Đây là câu danh ngôn đáng mọi người khắc ghi.

Một người càng khoe khoang cái gì, thường họ sẽ thiếu sót cái đó. Ví như người không có học lại thích khoe tài trí, người không tiền lại tỏ vẻ làm sang. Biết nói chuyện chỉ là một loại năng lực, nhưng biết im lặng lại là thể hiện trí tuệ.

Không sợ ma quỷ, chỉ sợ người hai lòng

Lòng người là điều khó đoán định, chân thành hay giả dối không ai biết trước được. Cũng vì thế mà xã hội tồn tại hai chữ “không ngờ”.

Người hai mặt, bên cạnh bạn ban đầu có thể đối xử tốt với bạn nhưng dần dần họ bộc lộ ra tính cách xấu xí, ích kỷ với bạn, song song đó, với xã hội bên ngoài, nơi làm việc, người xung quanh họ lại bộc lộ tính cách hòa nhã và thân thiện.

Những con người hai mặt không bao giờ tôn trọng những người xung quanh họ thật lòng. Những biểu hiện tốt đẹp của họ luôn có động cơ và sau khi đã đạt được mục đích riêng, vẻ tốt đẹp đó sẽ không còn nữa.

T. Linh (Theo Aboluowang)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/doi-dai-voi-cha-me-hai-luong-con-chau-tra-lai-mot-can-d188362.html