Đối đầu phim 'bom tấn' ngoại: Phim Việt lép vế hoàn toàn?

Một vài phim Việt đang được kỳ vọng ra rạp trong tháng 4 sẽ tạo ra 'làn gió' mới, màu sắc mới cho điện ảnh trong nước. Thế nhưng, các phim này gặp phải một đối thủ quá mạnh là: 'Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết)'. Toàn bộ thông tin rạp thời gian này ở Việt Nam (và toàn cầu) đều là về phần cuối của các siêu anh hùng. Trong cuộc cạnh tranh sức nóng và suất chiếu tháng 4 này, có lẽ phim Việt đã thua hoàn toàn.

Trên khắp các trang báo giải trí, sự kiện đang gây sức nóng toàn cầu là cuộc cạnh tranh để có một tấm vé xem phim sớm của “Avengers: Endgame”. Phần phim này không chỉ đóng vai trò khép lại một hành trình dài 11 năm của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) mà còn được quảng cáo vô cùng công phu, với độ dài 3 tiếng liên tiếp. Tất nhiên bom tấn nhà Marvel quá mạnh, mạnh về tất cả các mặt: Kỹ xảo mãn nhãn, câu chuyện hấp dẫn cùng cái kết đong đầy cảm xúc, dàn diễn viên không thể thay thế và mạnh cả về hiệu ứng truyền thông toàn cầu.

Vì bom tấn ngoại quá mạnh, nên khán giả cảm thấy tiếc nuối cho phim Việt ra rạp cùng thời điểm. Bởi thời gian cận kề nghỉ lễ dài này cuối tháng 4 đầu tháng 5 những năm trước cũng được các nhà làm phim trong nước xem là thời điểm tốt để đưa phim xuất rạp.

Theo lịch công bố, phim có yếu tố “ma mị”: “Thiên Linh Cái”, dự kiến ra rạp vào ngày 19-4. Dựa trên những vụ án hình sự có liên quan đến Kumanthong, phim điện ảnh “Thiên Linh Cái” là câu chuyện điển hình về những con người u mê, lầm đường lạc lối khi bị cuốn vào vào xoáy tội lỗi không lối thoát của thế giới bùa ngải. Câu chuyện diễn ra tại một vùng quê nghèo, lạc hậu những năm 1990. Tại nơi này, “Thiên Linh Cái” đã đến và mang theo những điều huyễn hoặc, huyền bí và đầy đau thương. Với dàn diễn viên trẻ tuổi như Thanh Tú, Hoàng Yến Chibi… bộ phim hứa hẹn điều bất ngờ khi hội tụ nhiều yếu tố: Tâm linh, bùa ngải, bạo lực, cảnh nóng và yếu tố kinh dị mức 18+. Tuy nhiên, bộ phim đã bị hoãn vô thời hạn với lời đồn đoán rằng: Nội dung không qua được… cửa duyệt phim. Nhưng nếu cứ nhìn vào sự lấn át của “Endgame”, thì có thể phim chưa ra rạp thời điểm này cũng không hoàn toàn là… vận xui, bởi nhìn theo chiều ngược lại, phim có thể tránh được sức ép từ cơn sốt toàn cầu này.

“Lật mặt 4” của Lý Hải công bố doanh thu bất ngờ, có thể sẽ chững lại vì gặp đối thủ quá lớn tại phòng chiếu là “Avenger: Endgame”. Ảnh: Đoàn làm phim

“Lật mặt 4” của Lý Hải công bố doanh thu bất ngờ, có thể sẽ chững lại vì gặp đối thủ quá lớn tại phòng chiếu là “Avenger: Endgame”. Ảnh: Đoàn làm phim

Bộ phim chịu ảnh hưởng không nhỏ có lẽ là “Lật mặt 4: Nhà có khách” của Lý Hải khi vừa công chiếu tuần trước. Với nhiều khen ngợi về nội dung, sau bốn ngày công chiếu, ê - kíp của “Lật mặt 4” đã công bố con số doanh thu khiến ai nấy đều choáng váng: 60 tỷ đồng.

Các khán giả mê điện ảnh cho rằng, doanh thu chóng mặt mà “Lật mặt 4” sẽ chững lại khi gặp phải đổi thủ quá lớn từ Hollywood. Thậm chí ngay cả kỷ lục doanh thu của “Hai Phượng” và “Cua lại vợ bầu” của phim Việt vừa thiết lập thời gian qua có thể bị công phá vào một ngày không xa.

Đụng phải một bom tấn và bị lép vế không phải chuyện riêng của điện ảnh Việt. “Avengers: Endgame” được người Trung Quốc rất chờ đón, vì vậy hầu như tất cả các rạp trong ngày phim ra mắt tại quốc gia đông dân bậc nhất thế giới này đều chỉ để dành chiếu phim bom tấn. Việc này khiến đạo diễn Vương Gia Vệ bất bình. Trang Sina đưa tin đạo diễn Vương Gia Vệ phàn nàn về việc các rạp chiếu Trung Quốc đều ưu tiên chiếu bom tấn siêu anh hùng “Avengers: Endgame”.

Cụ thể, Avengers: Endgame nhận được 99% suất chiếu, thậm chí vé đặt trước trên trang Maoyan của phim này vào các ngày hôm sau cũng đã sớm bán hết. Trong khi đó, bộ phim mới “Đâm chết một con dê” do Vương Gia Vệ làm giám chế sản xuất, ra mắt cùng ngày, chỉ được phân 0,3% số chỗ ngồi. Tất nhiên, các đơn vị phát hành, các rạp chiếu ưu tiên số 1 là doanh thu, sẽ khó để điều chỉnh suất chiếu được. Những năm gần đây, châu Á là thị trường “cứu” doanh thu cho siêu phẩm Hollywood nên họ càng chú trọng quảng bá tại thị trường này hơn.

Nhìn vào lịch ra rạp của các bom tấn Hollywood hiện nay mới thấy: Các siêu phẩm nối tiếp siêu phẩm. Sau “Endgame” sẽ là “John Wick 3: Parabellum” (17-5), “X-Men: Dark Phoenix” (7-6), “Spider-Man: Far from Home” (5-7) và các series ăn khách khác đã xếp kín lịch mùa hè. Bất cứ phim Việt nào chiếu cùng thời điểm những phim này cũng gặp phải thử thách lớn. Trong tháng 5, “Người vợ ba” – với nhiều màu sắc riêng Việt, giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các LHP quốc tế lại đụng độ đúng ngày ra mắt của “John Wick 3”. Thách thức cho phim vốn được xem là kén khán giả này càng lớn hơn nữa.

Chúng ta thấy rằng, thời điểm phim ra rạp rất quan trọng, điện ảnh Việt đã nhiều lần điều chỉnh mùa phim. Đầu tiên là cú xoay vần từ phim Tết chuyển sang phim hè, thay vì tất cả phim ồ ạt ra rạp mùa Tết, phim Việt đã mạnh dạn phát hành mùa hè. Nhưng khi mùa hè gặp phải đối thủ quá lớn thì nhiều nhà sản xuất lại chọn các tháng phim yên ắng: Như Ngô Thanh Vân đem “Hai Phượng” phát hành vào tháng 3, với ít cạnh tranh lại phù hợp tôn vinh vai trò người phụ nữ, hay Victor Vũ, chọn tháng 10, tháng 11 cho phim ra mắt, để tránh mùa bom tấn Hollywood, mà cũng tránh luôn mùa phim Giáng sinh phương Tây.

Rõ ràng, khi đối đầu trực tiếp bom tấn ngoại, chúng ta khó cạnh tranh, chọn thời điểm ra rạp phù hợp là một bước không thể không tính đến để thắng doanh thu của phim Việt.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-dau-phim-bom-tan-ngoai-phim-viet-lep-ve-hoan-toan-145696.html