Đối đầu với Figo, Kaka, Crespo và Zidan, U-16 Việt Nam không thể vô địch

Có phần thua thiệt so với chủ nhà, U-16 Việt Nam (VN) đã không thể đánh bại U-16 Indonesia trong trận chung kết U-16 Đông Nam Á.

Sân Maguwoharjo như một chảo lửa với gần 20 ngàn fan ủng hộ, U-16 Việt Nam đã thua chủ nhà U-16 Indonesia 0-1 trong trận tranh ngôi vô địch U-16 Đông Nam Á.

Trận đấu này đích thân Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan đã mời tất cả các phụ huynh của U-16 Indonesia đến dự khán trận chung kết.

U-16 Indonesia xứng đáng lên ngôi giải U-16 Đông Nam Á lần này. Ảnh: Bola.

U-16 Indonesia xứng đáng lên ngôi giải U-16 Đông Nam Á lần này. Ảnh: Bola.

Vài thập niên qua cho đến hôm nay, các bậc phụ huynh của các cầu thủ Indonesia vẫn thích những danh thủ thế giới và lấy tên huyền thoại bóng đá đặt tên cho con mình, mong chúng trở thành siêu sao.

Trong lứa U-16 Indonesia này có những cầu thủ mang tên Crespo, Kaka, Figo, Zidan (Zidane), đây đều là những huyền thoại bóng đá thế giới. Đội U-23 của Indonesia tham dự SEA Games 31 có cả cầu thủ mang tên Ronaldo.

U-16 VN không bị đám đông bốn bề chi phối tâm lý vì ban huấn luyện đã làm công tác tư tưởng từ những ngày qua khi xác định đối thủ chung kết là chủ nhà Indonesia.

Tuy nhiên phải nói rằng các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thể hình, sức mạnh và sức bền kém hơn đội bạn. Các đội trẻ cùng tuổi thì VN luôn thua thiệt về sức mạnh và thể hình trước Indonesia. Tuy nhiên ở giải U-16 Đông Nam Á thì VN đã từng lên ngôi ba lần, còn Indonesia chỉ mới hai lần.

U-16 Indonesia (áo trắng) có bàn thắng duy nhất trận cuối hiệp 1. Ảnh: TRÍ CÔNG (Bongdaplus)

Trở lại với trận đấu chung kết U-16 này, hai đội đã cống hiến một thứ bóng đá tương đối ổn nhưng không tránh khỏi những pha ham bóng dẫn đến đau đớn rồi cay cú.

Indonesia có nhiều lợi thế như “chảo lửa” Maguwoharjo có vài chục ngàn khán giả nhà ủng hộ, điều đó như một “chất kích thích” khiến các cầu thủ Indonesia chơi hưng phấn hơn.

Vào trận, cả hai đội đều tạo những tình huống có thể ăn bàn tuy nhiên các chân sút đều bỏ lỡ.

Đến phút 45+2, thì từ pha chồng biên phải, một cầu thủ chạy cánh của Indonesia tạt bóng vào trung lộ, Risky nhận bóng rồi “sang số” hai lần trước khi ra chân trái “cứa” bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Đình Hải. 1-0 cho Indonesia.

Hiệp 2, trận đấu diễn ra tiếp tục căng thẳng và căng đến những phút cuối cùng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phản ứng thái quá với trọng tài và bị thẻ đỏ. Cầu thủ Afrisal xấu chơi đá bóng ra ngoài biên khi chẳng có áp lực nào dẫn đến thẻ vàng thứ hai.

Indonesia có phần nhỉnh hơn về sức mạnh và sức bền ở trận chung kết. Ảnh: TRÍ CÔNG (bongdaplus).

Cuối trận nhiều khán giả cũng ném chai lọ xuống sân khi trận đấu có phần lộn xộn khi cầu thủ hai đội va chạm nhau.

Thua Indonesia nhưng VN đã chơi một trận tương đối dũng cảm và tốt, cái chính là sức mạnh và sức bền của U-16 VN vẫn có chút thua thiệt so với chủ nhà Indonesia.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-dau-voi-figo-kaka-crespo-va-zidan-u-16-viet-nam-khong-the-vo-dich-post693702.html